Đánh rơi 1 cây vàng, đôi vợ chồng "cầu cứu" mạng xã hội: Dòng thông báo bất ngờ
Trường hợp của đôi vợ chồng dưới đây thực sự vô cùng may mắn!
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 20/3 có bài Đánh rơi 1 cây vàng, đôi vợ chồng "cầu cứu" mạng xã hội: Dòng thông báo bất ngờ. Nội dung như sau:
Tối ngày 17/3 vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng tìm vàng của một người đàn ông tên Trương Văn Sừng - 34 tuổi, trú thôn Thâm Khê, xã Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị). Theo nội dung chia sẻ thì vợ chồng anh Sừng có mượn người thân 1 cây vàng, tính đem ra tiệm vàng ở thị trấn Hải Lăng bán để góp vốn làm ăn.
Thế nhưng khi hai vợ chồng lên tới thị trấn thì tiệm vàng chưa mở vì còn quá sớm. Trong quãng thời gian chờ, vợ chồng anh Sừng cầm theo vàng rồi đi xem đua thuyền mừng ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hải Lăng ở khu vực bờ hồ thuộc thị trấn.
Trong lúc xem, họ bất cẩn đánh rơi cây vàng lúc nào không hay. Hai vợ chồng sau đó cố gắng chạy đi tìm xung quanh, rồi đăng thông tin lên mạng xã hội với hy vọng có thể tìm kiếm được tài sản.
Đánh rơi cây vàng, đôi vợ chồng đăng lên mạng xã hội tìm kiếm với hy vọng nhỏ nhoi. (Nguồn: Mạng xã hội)
Không lâu sau bài đăng tải tìm vàng của anh Sừng, một người phụ nữ có chia sẻ việc con mình nhặt được vàng và thông báo tìm người bị mất trên trang cá nhân.
Đến chiều tối ngày 19/3, thông tin trên báo chí, Công an xã Hải Khê cho biết đã liên lạc về nhà anh Sừng xác minh thông tin mất vàng để làm thủ tục trao trả. Cũng theo thông tin từ Công an xã Hải Khê, người nhặt được số vàng là một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Hải Khê.
Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nhặt được hơn nửa tỷ đồng, đuổi theo trả cho người đánh rơi rồi “biến mất”
1 trường hợp làm rơi vàng khác được đăng tải trên báo Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 17/3 với tiêu đề Đánh rơi dây chuyền vàng gần 80 triệu, người dân xúc động khi được công an phường mời lên nhận lại. Nội dung như sau:
Trước đó, vào ngày 11-3, sau khi tham gia giao thông qua đường Đống Đa (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chị Nhàn phát hiện mình đánh rơi sợi dây chuyền vàng trị giá 78 triệu đồng. Dù đã cố gắng “quần” mấy vòng trên cung đường đã đi qua, chị vẫn không thể nào tìm lại được tài sản sản có giá trị này nên đến trình báo cơ quan Công an nhờ hỗ trợ.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau 7 ngày nỗ lực xác minh, đến ngày 17-3, Tổ phòng chống tội phạm đã tìm được tài sản thất lạc và tiến hành mời chị Nhàn đến Công an phường để làm thủ tục nhận lại.
Nhận lại tài sản có giá trị của mình, chị Nhàn xúc động cảm ơn trước việc làm đầy trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng Công an phường.