Người thân đau đớn kể lại vụ xe tang chở quan tài anh trai đè chết người em

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vừa sinh con được hai tháng, chị Nguyệt kiệt sức, bàng hoàng trước việc chồng chị bị xe chở quan tài anh trai mất lái đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Báo Vietnamnet ngày 19/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Người thân đau đớn kể lại vụ xe tang chở quan tài anh trai đè chết người em" cùng nội dung như sau: 

Hai ngày trôi qua kể từ lúc chồng gặp nạn tử vong, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1989, trú thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Chị là vợ anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi), nạn nhân trong vụ xe chở quan tài anh trai mất lái, đè trúng người dẫn đến tử vong. 

Chị Nguyệt kể, chị vừa sinh bé thứ 3 được 2 tháng, sức khỏe yếu nên chiều 17/3 người thân tổ chức đưa tang anh trai của chồng là Phạm Hồng Chung (48 tuổi, mất vì đột quỵ), chị không tham dự được. 

Khoảng 16h ngày 17/3, khi đang ẵm con nhỏ, chị Nguyệt nhận được cuộc gọi từ chị Huyền (chị gái của chồng) thông báo: "Cậu bị tai nạn đưa xuống bệnh viện nhưng bác sĩ không cứu được nữa rồi".

tai nạn3.jpg
Người thân nạn nhân đau đớn trong vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: A.Nam

Nhận hung tin về chồng, chị Nguyệt bủn rủn chân tay, gửi con nhỏ cho bà ngoại, vội vàng xuống bệnh viện nhìn mặt chồng lần cuối.

"Em vừa sinh con, sức khỏe yếu nên ngày anh trai mất, chồng em đưa hai mẹ con về gửi bà ngoại và dặn "em và con ở ngoại vài hôm, lo hậu sự cho anh trai xong, anh sẽ lên đón hai mẹ con về nhà". Không ngờ đó là lần cuối anh ấy dặn dò mẹ con em. Đau xót hơn, anh mất vì tai nạn nên theo phong tục không được đưa về nhà. Mọi người khâm liệm anh ở bệnh viện, rồi đưa lên nghĩa trang chôn cất", chị Nguyệt nức nở chia sẻ.

Người vợ cho biết thêm, vụ tai nạn còn khiến 2 người cháu ruột bị thương nặng. Một cháu bị dập lách, cháu còn lại gãy xương sườn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chị Nguyệt cho hay, hằng ngày, anh Hiếu làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 người con và mẹ chồng già yếu. Anh Hiếu là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Được hai người con trai là chồng và anh trai thì cả hai đều mất đột ngột.

"Nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai", người vợ xót xa nói thêm.

tang thương.jpg
Xe tang mất lái, tông người em trai tử vong. Ảnh: H. Thư

Theo bà Phan Thị Vui, Bí thư chi bộ thôn Liên Thành, anh Phạm Văn Hiếu gặp nạn trong ngày đưa tang người anh trai khiến xóm làng bàng hoàng, thương xót. Trước đây anh Hiếu là Bí thư chi đoàn thôn nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên xin nghỉ để chuẩn bị đi làm xa.

"Hiếu chưa kịp đi làm ăn xa thì gặp nạn, để lại 3 người con, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa út mới sinh được 2 tháng. Người vợ không có việc làm, ở nhà chăm sóc 3 người con và mẹ chồng gần 80 tuổi", bà Vui nói.

Trước đó, khoảng 16h chiều 17/3, anh Phạm Văn Hiếu cùng người thân và dân làng đi đưa tang anh trai là Phạm Hồng Chung (48 tuổi). Đoạn đường từ nhà ra nghĩa trang dài khoảng 2km nên gia đình phải thuê xe tang (loại xe 16 chỗ ngồi) để chở quan tài anh Chung đi an táng.

Khi gần tới nơi, chiếc xe tang tụt dốc, mất lái, cán trúng anh Hiếu và một số người khác. Anh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tiếp đến, báo Đời sống Pháp luật ngày 20/03 cũng có bài đăng với thông tin: "Hoàn cảnh éo le của nạn nhân bị xe chở quan tài anh trai đè chết: Dang dở lời hẹn với vợ mới sinh". Nội dung được báo đưa như sau:

Sự việc anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi) bị xe tang chở quan tài anh trai tuột dốc, đè vào người dẫn đến tử vong xảy ra ở thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người bàng hoàng. Đau xót hơn, hoàn cảnh của anh Hiếu và người anh trai đã khuất là Phạm Hồng Chương (48 tuổi) đều rất khó khăn, 2 anh đều là lao động chính trong nhà. Bố ruột của các anh cũng vừa qua đời cách đây 1 năm.

Anh Hiếu ra đi để lại mẹ già 80 tuổi, vợ và 3 đứa con thơ, trong đó đứa út mới 3 tháng tuổi. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi), vợ anh Hiếu, ôm đứa con nhỏ bên bàn thờ, khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của chồng. 

Nghẹn ngào kể với báo Tuổi Trẻ Online, chị Nguyệt cho biết bản thân vừa sinh con thứ 3, sức khoẻ yếu nên không thể dự đám tang anh chồng. Khi anh Chương mất, anh Hiếu đưa chị và em bé mới sinh về ngoại, dặn khi lo hậu sự cho anh trai xong sẽ sang đón hai mẹ con về nhà. Thế nhưng, lời hẹn đó mãi mãi dang dở.

Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17/3, chị Nguyệt nhận được cuộc gọi thông báo anh Hiếu gặp tai nạn, không qua khỏi. Người phụ nữ đang ở cữ vội gửi con rồi lập tức lên bệnh viện nhìn mặt chồng lần cuối. 

Ngậm ngùi kể thêm với báo VietNamNet, chị Nguyệt chia sẻ hàng ngày, anh Hiếu làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 con và mẹ chồng đã già yếu. Anh Hiếu là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Gia đình có 2 người con trai đều qua đột ngột ra đi trong 2 ngày liên tiếp. 

Theo xóm trưởng Liên Thành, anh Hiếu trước đây xuất ngũ, trở về địa phương tham gia hoạt động công tác Đoàn, được nhận xét là rất năng nổ, nhiệt tình, bà con quý mến. Gia đình anh Hiếu kinh tế khó khăn, chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán, ai thuê gì anh làm nấy. 

Trước đó vào ngày 16/3, anh Chương bị đột quỵ qua đời. Chiều ngày 17/3, gia đình tổ chức an táng cho anh, thuê xe 16 chỗ chở quan tài ra nghĩa trang. Khi gần tới nơi, chiếc xe này đang lên dốc bất ngờ bị tụt xuống, lật đè vào những người đi phía sau. Sự việc khiến anh Hiếu tử vong, 2 người cháu khác bị thương, trong đó có con gái anh Chương bị gãy xương sườn.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!