Hậu chia tay thiếu gia miền Tây, Hòa Minzy bị nói mải tham gia Sao Nhập Ngũ không chăm con

Giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" cũng thẳng thắn đáp trả nghi hoặc của mọi người.

Báo Sức Khỏe Đời Sống ngày 3/3/2022 đưa thông tin với tiêu đề: "Hậu chia tay thiếu gia miền Tây, Hòa Minzy bị nói mải tham gia Sao Nhập Ngũ không chăm con" cùng nội dung như sau: 

Công việc và chăm con là hai vấn đề luôn xoay vần một người phụ nữ khi đã làm mẹ. Cả hai đều quan trọng và đều có ích khi giúp người mẹ vực dậy sau những đổ vỡ hôn nhân. Đó là những điều quan trọng với nữ ca sĩ Hòa Minzy ngay lúc này.

Tuần vừa qua, câu chuyện chia tay giữa Hòa Minzy và thiếu gia miền Tây Minh Hải khiến mọi người xôn xao. Tiếc cho một mối tình đẹp, một tổ ấm tưởng chừng như viên mãn khi có cậu con trai Bo xinh xắn, đáng yêu và ai cũng mong chờ một đám cưới đẹp như trong chuyện cổ tích sẽ diễn ra. Thế nhưng thay vào đó lại là thông báo chia tay đến từ Hòa Minzy, bạn trai xác nhận. Bên cạnh đó, con trai Bo sẽ ở với giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp là chủ yếu, giữ mối quan hệ hòa thuận với bố và gia đình bên nội.

Được biết, Hòa Minzy vực dậy sau khi chia tay bằng việc tập trung vào công việc và yêu thương con trai. Cô tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc ngọt ngào và tham gia vào một số show truyền hình. Sao nhập ngũ là show truyền hình thực tế mới đây nhất Hòa Minzy đã tham gia trong chuyến về quê ngoại Bắc Ninh sau 1 thời gian sống cùng bên nội.

Tuy nhiên, khi mới đây chia sẻ về việc tham gia Sao nhập ngũ, Hòa Minzy đã gặp phải một câu hỏi mang tính khá mỉa mai đến từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng Hòa Minzy mải công việc mà không chăm con. "Đi vậy rồi ai chăm con" - một người hỏi. Đứng trước thắc mắc đó, Hòa Minzy không hề né tránh mà thẳng thắn đáp "Em đi có 1 tuần thôi ạ. Đi từ năm ngoái rồi". Việc giải thích đã đi quay Sao nhập ngũ từ năm 2021 của Hòa Minzy cho thấy cô ngầm phủ nhận chuyện bỏ bê chăm con.

Trên thực tế công việc và chăm con đều là hai vấn đề quan trọng của một người làm mẹ. Công việc đem lại cho Hòa Minzy sự nghiệp và kinh tế, giúp cô chăm chút con được tốt hơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian nữ ca sĩ tham gia Sao nhập ngũ, cô đã cẩn thận gửi con ở gia đình bên ngoại chăm sóc và mới đây, Hòa Minzy đã gặp lại con.

Được biết, Hòa Minzy đưa bé Bo về thăm ông bà ngoại hồi cuối tháng 11/2021. Hai mẹ con nữ ca sĩ cũng đón Tết nguyên đán ở Bắc Ninh. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên Bo được bà ngoại chăm sóc, Hòa Minzy tiếp tục công việc của mình và mỗi lần gặp con đều phải tự cách ly.

Hết làm anh hai miền Tây, Bo ở quê ngoại trở thành một anh nông dân chính hiệu khi biết làm rất nhiều công việc nhà giúp ông bà như quét sân, đào đất, làm phụ hồ... Không chỉ vậy, Bo còn là một cậu bé rất tình cảm khi biết chăm sóc, bóp chân cho bà, luôn miệng nói "Bo yêu bà"...

Chia sẻ về cách nuôi dạy một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu lại thông minh, giọng ca Nàng tiên cá khiêm tốn: "Chị không có học theo phương pháp, chị cứ mua sách, truyện và thẻ về mỗi ngày chỉ con 1 chút nè. Tuỳ mỗi bé sẽ có cách tiếp thu, sự mong muốn tiếp thu và thích học ra sao. Nói chung học như chơi á, không bắt ép thì con vui vẻ nè. Từ khi con còn nhỏ mà người ta vẫn bảo nó đã biết gì đâu á, là chị đã cứ chỉ cho con rồi, nên lớn con dễ nhận thức lắm".

Rất mong trong tương lai, Bo trưởng thành là một cậu bé ngoan ngoãn như hiện tại, biết chăm sóc và yêu thương mẹ Hòa nhiều để bù đắp cho những tổn thương mà nữ ca sĩ hy sinh để có con.

Tiếp đến, báo Saostar ngày 25/4/2024 cũng có bài đăng với thông tin: "Con trai Hoà Minzy 'xấu hổ' khi cùng mẹ làm 1 việc, chính chủ vội đăng đàn cầu cứu". Nội dung được báo đưa như sau:

Năm 2021, Hoà Minzy công khai con trai đầu lòng có tên thân mật là Bo (tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân). Hậu tan vỡ với bạn trai thiếu gia, Hoà Minzy tập trung hoạt động nghệ thuật và chăm sóc nhóc tỳ.

Tối 24/4, Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái về cuộc đối thoại giữa mình với bé Bo khi đang đi trung tâm thương mại mua sắm. Cô viết: "Bo với mẹ đi siêu thị. Đang đi qua mấy cửa hàng đồ màu hồng thì thấy mẹ ngó ngó, Bo quan sát rồi kéo tay mẹ lại: "Mẹ thích thì mua thôi". Mẹ lắc đầu đi tiếp, qua cửa hàng chụp ảnh kiểu Hàn thì họ bày cả đống đồ, vương miện công chúa các thứ, mẹ chạy vào hào hứng mua thì hoá ra họ không bán. Mẹ vừa đi vừa mếu khóc khóc. Bo quan sát thấy lại kéo tay mẹ, kiểu rất ga lăng luôn và bảo: "Mẹ thích thì mua thôi". Khi 2 mẹ con cùng quay lại hỏi, cô nhân viên nói không bán, cũng không cười gì cả mặt khá nghiêm. Bo lặng lẽ quay đi, không nắm tay mẹ nữa. Bo đi trước, tay phải vỗ bụp cái vào trán, lẩm bẩm: "Thật xấu hổ". Ủa sao xấu hổ?"

Hoà Minzy cho biết nhóc tỳ vừa đi, vừa lẩm bẩm: "Thật xấu hổ" vì bị 2 cửa hàng từ chối khi cô muốn mua đồ màu hồng, vật dụng công chúa.

Câu chuyện của con trai Hoà Minzy nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Vì hiểu mẹ thích màu hồng, những đồ vật liên quan đến công chúa nên nhóc tỳ đã chủ động ủng hộ việc mẹ mua. Thế nhưng, khi bị hai cửa hàng lần lượt từ chối, quý tử Hoà Minzy đã có hành động giống hệt "ông cụ non" bỏ đi, vỗ tay lên trán và bày tỏ: "Thật xấu hổ"

Trước thái độ của con trai, Hoà Minzy đã phải đăng đàn nhờ dân tình giải thích về "sự xấu hổ" mà nhóc tỳ nói. 
Lần khác, nhóc tỳ cũng có màn đối đáp với bà ngoại khiến nhiều người bật cười thích thú. 
Cách đây không lâu, sau 1 tháng ở Úc cùng ba, quý tử Bo đã trở về Việt Nam. Nhóc tỳ còn dành tặng món quà là búp bê cho Hoà Minzy chỉ đơn giản với lý do là mẹ thích.
Bé Bo năm nay đã 3 tuổi. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhóc tỳ còn vô cùng lém lỉnh và thông minh. 
Dù đã "đường ai nấy đi", Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con trai chung