Con trai 3t bất ngờ biến mất ở công viên, 2 tiếng sau bố hốt hoảng phát hiện con xuất hiện ở sân bay cách đó 40km

“Đồng chí cảnh sát ơi! Con trai tôi mất tích rồi! Chỉ mới vài phút trước còn đứng cạnh tôi ở khu vực nhà vệ sinh giữa cổng số 1 và cổng số 7 của công viên Thế Kỷ, vậy mà giờ thằng bé đã biến mất…”

Con trai 3t bất ngờ biến mất ở công viên, 2 tiếng sau bố hốt hoảng phát hiện con xuất hiện ở sân bay cách đó 40km

18h52 ngày 25/4 vừa qua, đường dây nóng của Đồn cảnh sát trị an Quảng trường Thế Kỷ thuộc Phân cục Công an Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc) bất ngờ nhận được cuộc gọi cầu cứu đầy hoảng loạn từ anh Đỗ – người cha có con trai 3 tuổi bị thất lạc khi đang đi chơi trong công viên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát trực ban lập tức có mặt tại hiện trường. Thấy người cha gần như suy sụp, lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần, vừa nhanh chóng hỏi thông tin nhận dạng của đứa trẻ như trang phục, đặc điểm ngoại hình và vị trí cuối cùng bé xuất hiện.

Sau đó, cảnh sát cùng anh Đỗ khẩn trương tìm kiếm quanh khu vực cây cầu nhỏ nối giữa cổng số 1 và cổng số 7, kiểm tra kỹ nhà vệ sinh công cộng, bụi cây và các góc khuất trong công viên nhưng vẫn không thấy tung tích cậu bé.

Song song với việc tìm kiếm trực tiếp, một cảnh sát khác đã liên hệ Trung tâm Chỉ huy để trích xuất toàn bộ camera an ninh trong công viên và khu vực lân cận. Thời điểm đó, lượng người qua lại rất đông, tầm nhìn nhiều nơi bị che khuất, trong khi đứa trẻ còn nhỏ nên rất dễ lẫn vào dòng người.

Sau nhiều lần tua lại camera và rà soát từng khung hình, lực lượng chức năng cuối cùng phát hiện bóng dáng cậu bé gần khu vực lối ra công viên. Hình ảnh ghi lại cho thấy đứa trẻ vô tư đi theo dòng người rồi tiến thẳng xuống ga tàu điện ngầm Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải thuộc tuyến metro số 2.

Đến 19h22, camera trong ga tàu ghi nhận cảnh cậu bé xếp hàng cùng hành khách, ngơ ngác đi qua cổng kiểm soát vé tự động. Nhân viên tại ga lúc đó tưởng rằng phụ huynh đi ngay phía sau nên không phát hiện đứa trẻ đang đi lạc.

Cứ như vậy, cậu bé một mình lên tàu điện ngầm và di chuyển suốt chặng đường dài. Đến 20h21, camera tiếp tục ghi lại hình ảnh khiến nhiều người sửng sốt: bé đã xuất hiện tại khu vực cổng soát vé của Sân bay Quốc tế Phố Đông, cách nơi gia đình báo mất tích khoảng 40km.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, cảnh sát Phố Đông lập tức phối hợp với lực lượng an ninh sân bay triển khai tìm kiếm xuyên khu vực. Cuối cùng, cậu bé đã được tìm thấy an toàn, không bị thương tích nào.

Sau khi đoàn tụ với con trai, anh Đỗ xúc động gọi điện cảm ơn lực lượng chức năng: “Tôi thực sự biết ơn các anh. Nếu không được giúp đỡ kịp thời, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào”.

Sự việc hi hữu này cũng trở thành lời cảnh báo đối với các gia đình có con nhỏ khi đến nơi đông người. Theo các chuyên gia, trẻ ở độ tuổi mầm non thường hiếu động, tò mò và chưa có ý thức rõ ràng về nguy hiểm xung quanh. Chỉ một vài giây cha mẹ mất tập trung, trẻ có thể nhanh chóng đi khỏi tầm mắt.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần luôn theo sát trẻ tại nơi công cộng, hạn chế sử dụng điện thoại hoặc làm việc riêng khi trông con. Đồng thời, cha mẹ nên dạy trẻ ghi nhớ tên, số điện thoại của người thân và hướng dẫn kỹ năng xử lý khi bị lạc như đứng yên tại chỗ, tìm cảnh sát hoặc nhân viên mặc đồng phục để nhờ hỗ trợ.

Ngoài ra, trong những chuyến đi đông người, phụ huynh có thể trang bị vòng định vị thông minh hoặc để sẵn thông tin liên lạc trong túi áo của trẻ nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra sự cố.