Hé lộ mâu thuẫn khiến cô dâu cởi váy cưới, chú rể huỷ hôn trước mặt khách mời
Một đám cưới tại Giang Tây (Trung Quốc) đang gây xôn xao mạng xã hội khi hôn lễ bất ngờ tan vỡ ngay trước mặt hàng trăm khách mời chỉ vì khoản tiền “đổi cách xưng hô” trị giá 188 nghìn tệ. Sự việc khiến cô dâu cởi váy cưới giữa sân khấu, còn chú rể tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ.
Theo nội dung được đăng tải trên báo VnExpress, những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục bàn tán về một đám cưới xảy ra tại Giang Tây khi hôn lễ đang diễn ra thì bất ngờ bị hủy ngay trên sân khấu. Nguyên nhân xuất phát từ khoản tiền “đổi cách xưng hô” trị giá 188 nghìn tệ, tương đương gần 729 triệu đồng.
Theo chia sẻ từ những người có mặt tại hiện trường, buổi lễ ban đầu vẫn diễn ra bình thường với sự tham dự đông đủ của họ hàng, bạn bè hai bên. Không khí tại hội trường khá vui vẻ cho đến khi nghi thức cưới đang tiến hành thì phía nhà gái bất ngờ đưa ra yêu cầu nhà trai phải đưa thêm 188 nghìn tệ.
Khoản tiền này được gọi là tiền “đổi cách xưng hô”, mang ý nghĩa cô dâu chính thức đổi cách gọi bố mẹ chồng từ “bác trai, bác gái” sang “ba mẹ”.
Gia đình cô dâu cho rằng đây là cách thể hiện sự tôn trọng cũng như lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ cô dâu. Tuy nhiên, điều khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng là yêu cầu này được đưa ra hoàn toàn bất ngờ ngay giữa hôn lễ, khi trước đó hai bên đã thống nhất các khoản chi phí liên quan.
Trước tình huống phát sinh đột ngột, chú rể lập tức phản đối. Anh cho biết mọi chi phí cho đám cưới đã được hai gia đình bàn bạc từ trước nên việc “tăng giá” vào phút cuối khiến anh không thể chuẩn bị kịp.
Không khí tại hội trường nhanh chóng trở nên nặng nề khi hai bên bắt đầu tranh cãi ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời.
Đáng chú ý, phần lớn quan khách tham dự hôm đó đều là người thân và họ hàng phía nhà trai. Tất cả gần như đổ dồn sự chú ý lên cô dâu chú rể cùng bố mẹ chú rể để chờ xem gia đình sẽ giải quyết tình huống như thế nào.
Trong nhiều trường hợp tương tự, không ít gia đình nhà trai thường chọn chấp nhận yêu cầu để hôn lễ có thể tiếp tục diễn ra. Thế nhưng lần này, khoản tiền quá lớn được cho là vượt ngoài khả năng của gia đình chú rể.
Theo lời kể của những người có mặt tại buổi lễ, bố mẹ chú rể là lao động phổ thông, kinh tế không quá dư dả. Khi nghe phía nhà gái yêu cầu thêm 188 nghìn tệ, họ gần như bất lực.
Thậm chí, cha chú rể còn lặng lẽ quay mặt vào tường khóc vì không biết phải làm sao để tiếp tục tổ chức đám cưới cho con trai.
Trong lúc chú rể rơi vào tình thế khó xử giữa một bên là gia đình và một bên là người sắp trở thành vợ mình, cô dâu được cho là đã bắt đầu cởi váy cưới để gây áp lực, như muốn khẳng định rằng nếu nhà trai không chấp nhận yêu cầu thì hôn lễ sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Hành động này khiến không khí tại sân khấu càng trở nên căng thẳng hơn.
Đứng giữa người cha đang âm thầm rơi nước mắt và cô dâu liên tục thúc ép, cuối cùng chú rể đã đưa ra quyết định của mình ngay trước toàn bộ khách mời.
Anh cầm micro và hát một ca khúc trên sân khấu. Nhiều người cho rằng đó giống như lời tạm biệt cuối cùng dành cho mối tình của chính mình.
Sau khi hát xong, chú rể cúi đầu cảm ơn mọi người rồi tuyên bố: “Đám cưới hôm nay xin dừng tại đây, sẽ không tiếp tục nữa. Cảm ơn mọi người đã đến.”
Lời tuyên bố khiến toàn bộ hội trường rơi vào im lặng, còn hôn lễ chính thức kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía cô dâu, cho rằng khoản tiền “đổi cách xưng hô” vốn mang ý nghĩa thể hiện thành ý và sự tôn trọng dành cho gia đình nhà gái. Theo họ, đám cưới là chuyện trọng đại cả đời nên chú rể đáng lẽ nên cố gắng giải quyết thay vì tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ.
Ngược lại, nhiều người cho rằng việc bất ngờ yêu cầu thêm khoản tiền lớn giữa hôn lễ chẳng khác nào ép buộc và ngã giá bằng tiền bạc. Họ nhận định hôn nhân không nên biến thành cuộc mặc cả, càng không nên dùng áp lực trước đám đông để khiến đối phương phải chấp nhận.
Bên cạnh đó cũng có ý kiến trung lập cho rằng cả hai phía đều xử lý thiếu khéo léo. Nhà gái không nên đưa ra yêu cầu vào phút chót, trong khi chú rể cũng có thể bình tĩnh trao đổi thay vì quyết định kết thúc hôn lễ ngay lập tức.
Dù đúng sai thuộc về ai, câu chuyện vẫn khiến nhiều người suy nghĩ về áp lực tiền bạc trong hôn nhân hiện nay. Bởi suy cho cùng, đám cưới vốn là cột mốc đánh dấu cuộc sống mới của hai người yêu nhau, không phải thời điểm để mặc cả hay thử lòng bằng vật chất.
Nếu ngay cả tình cảm cũng bị quy đổi thành những con số, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ rất khó giữ được niềm tin để cùng nhau vượt qua những khó khăn về sau.
