Lời khai của nghi phạm sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả ở Tây Ninh
Tại cơ quan công an, nghi phạm Vũ Trọng Tuấn khai nhận do ghen tuông vì nghi ngờ người tình có mối quan hệ khác nên hai bên xảy ra giằng co, dẫn đến việc dùng hung khí sát hại nạn nhân ngay tại phòng trọ trước khi dàn dựng màn nhảy cầu tự tử nhằm trốn chạy.
Cơn ghen tuông kéo dài dẫn đến hành vi tàn độc
Theo thông tin mới nhất từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vào ngày 21/5/2026, cơ quan chức năng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Trọng Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.T.M. (37 tuổi), người sống chung như vợ chồng với Tuấn tại một phòng trọ thuộc phường Trảng Bàng.
Hiện trường vụ án.
Bước đầu, Tuấn khai nhận dù bản thân đã có vợ con riêng nhưng vẫn qua lại, chung sống và có một con chung với chị M., đồng thời là người chu cấp chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con. Thời gian gần đây, Tuấn nảy sinh nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người khác khi thấy cô thường xuyên nhắn tin qua điện thoại, khiến không khí giữa hai người luôn căng thẳng.
Chiều ngày 20/5/2026, khi đến phòng trọ và tiếp tục bắt gặp chị M. đang nhắn tin với người đàn ông lạ, Tuấn lao vào giật điện thoại để kiểm tra. Cuộc giằng co, cự cãi nảy lửa nổ ra và trong cơn cuồng ghen mất kiểm soát, Tuấn đã ra tay sát hại dã man người tình của mình.
Nhân chứng kể lại thời khắc phát hiện vụ án mạng
Theo lời kể của anh N.K.H. (41 tuổi), người thuê trọ tại phòng số 4 cùng dãy trọ với nạn nhân, vào thời điểm trên, anh có nghe thấy tiếng chị M. và Tuấn cự cãi, xô xát rất lớn. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau thì mọi tiếng động đột ngột im bặt. Ngay sau đó, anh H. nhìn thấy Tuấn lạnh lùng khóa trái cửa phòng trọ rồi lên xe máy phóng đi nên bắt đầu sinh nghi.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm vụ án mạng tại dãy trọ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Thấy dấu hiệu bất thường, anh H. cùng một số người dân trong dãy trọ đến gọi cửa liên tục nhưng không nhận được phản hồi. Mọi người quyết định phá cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện chị M. đã tử vong dưới sàn nhà, cơ thể có vết thương sâu ở vùng ngực và mất rất nhiều máu. Sự việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.
Màn kịch nhảy cầu tự tử bị lật tẩy từ tin báo của người dân
Sau khi tháo chạy khỏi hiện trường ở phường Trảng Bàng, Vũ Trọng Tuấn điều khiển xe máy hướng về khu vực huyện Gò Dầu. Khi đi đến một cây cầu thuộc địa phận phường Gò Dầu, đối tượng quyết định bỏ lại phương tiện cùng toàn bộ tư trang, vật dụng cá nhân ngay trên thành cầu nhằm giả định một vụ nhảy cầu tự tử, hòng đánh lạc hướng mũi nhọn điều tra của lực lượng công an.
Dựng xong hiện trường giả, Tuấn lao mình xuống sông và bơi ngược vào bờ để tiếp tục kế hoạch lẩn trốn. Tuy nhiên, màn kịch của đối tượng đã nhanh chóng đổ bể khi một số người dân gần đó phát hiện một người đàn ông ướt sũng, có nhiều biểu hiện hoảng loạn, bất thường vừa từ dưới sông leo lên bờ nên đã âm thầm báo cho lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo từ quần chúng, các trinh sát hình sự đang tổ chức rà soát quanh khu vực đã lập tức tiếp cận, đối chiếu nhận dạng và xác định chính xác đây chính là hung thủ Vũ Trọng Tuấn. Đối tượng bị tra tay vào còng số 8 ngay sau đó khi chưa kịp thực hiện các bước lẩn trốn tiếp theo. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục lấy lời khai, thực hiện các biện pháp tố tụng để xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.
Nguồn: https://nld.com.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dung-hien-truong-gia-o-tay-ninh-196260521130413083.htm
