Vụ cưa cây làm người đi xe máy tử vong ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Gia đình người đàn ông tử vong sau vụ cưa cây ở Thanh Hóa cho biết đã gặp gỡ những người liên quan và nhận hỗ trợ lo hậu sự. Con trai nạn nhân mong sự việc được giải quyết theo hướng nhân văn.

Vụ cưa cây làm người đi xe máy tử vong ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Sau vụ cây xà cừ bị cưa hạ rồi đổ xuống đường khiến một người đi xe máy tử vong ở Thanh Hóa, gia đình nạn nhân cho biết đã gặp gỡ những người liên quan và nhận hỗ trợ lo hậu sự. Người thân mong sự việc được xem xét trên tinh thần cảm thông, để các gia đình không phải chịu thêm mất mát.

Anh Hải (SN 1986, con trai ông Lê Đình Th., SN 1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho rằng đây là sự cố không ai mong muốn, nhưng hậu quả để lại cho gia đình là nỗi đau quá lớn.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh đã gặp và trao đổi với những người có liên quan. Người thuê cưa cây cùng người trực tiếp thực hiện việc cưa hạ cũng đến tận nhà, hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho ông Th.

Vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Gia đình nạn nhân cũng mong sự việc được xem xét trên tinh thần cảm thông.

Theo anh Hải, các bên đều là người cùng quê, có quan hệ hàng xóm nên mọi người phần nào hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xem xét, có hình phạt nhẹ đối với những người liên quan để họ còn cơ hội trở về với gia đình, chăm sóc con cái và tiếp tục làm ăn.

Con trai nạn nhân cho rằng nếu những người này phải xa con quá lâu, những đứa trẻ có thể thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ. “Là con người với nhau, khi xảy ra bất kỳ sự việc gì cũng nên xem xét từ cái tâm”, anh Hải chia sẻ.

Gia đình chỉ nhận 150 triệu đồng tiền hỗ trợ

Sau khi hoàn tất tang lễ, phía người cưa cây và chủ nhà tiếp tục đến hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hai bên gửi 200 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí lo mai táng.

Sau khi bàn bạc, gia đình ông Th. quyết định chỉ nhận 150 triệu đồng, số tiền được cho là vừa đủ để trang trải chi phí hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, chị Lê Thị T., vợ anh Nguyễn Quang H. - chủ căn nhà có cây xà cừ được thuê cưa - cho biết thời điểm tai nạn xảy ra, chị đang khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Khi nghe tin chồng ở nhà thuê người cưa cây và cây đổ xuống đường khiến một người tử vong, chị T. cùng con gái vô cùng hoảng loạn. Hai mẹ con phải dừng việc khám bệnh, trở về nhà để nắm tình hình.

Chị T. cho biết những ngày qua, gia đình cũng rất đau lòng vì sự việc xảy ra ngoài mong muốn. Riêng ông H. rơi vào trạng thái như người mất hồn, liên tục chạy đi chạy lại và túc trực bên gia đình nạn nhân để lo hậu sự cho người đã mất.

Gốc cây xà cừ sau khi đã đốn hạ.

Theo chị T., cây xà cừ nằm trước nhà đã được gia đình trồng khoảng 20 năm. Sau một trận bão lớn vào năm trước, gia đình từng thuê người cắt tỉa cây nhằm đảm bảo an toàn.

Về sau, cây có dấu hiệu chết dần. Nhận thấy tình trạng này, gia đình tiếp tục thuê người đến cưa hạ cây. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sự cố đau lòng đã xảy ra.

Sáng 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) được thuê cưa cây xà cừ trước cửa nhà ông N.Q.H.

Trong lúc cây được hạ xuống, ông Lê Đình Th. điều khiển xe máy đi ngang qua khu vực. Bất ngờ, cây đổ trúng khiến ông Th. ngã gục trên đường.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông Th. không qua khỏi.

Vụ cưa cây đổ ra đường, đè người đi xe máy tử vong: Triệu tập chủ nhà và người cưa cây thuê - Ảnh 1.
Toàn cảnh vụ việc thương tâm. (Ảnh cắt từ video).

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô chạy qua thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy trên tuyến đường khi đó vẫn có nhiều phương tiện qua lại. Khu vực cưa cây cũng không được bố trí cảnh báo từ xa nhằm ngăn người và phương tiện tiếp cận vị trí nguy hiểm.

Sự việc sau đó khiến dư luận quan tâm, trong khi gia đình nạn nhân cho biết mong muốn các bên liên quan được xem xét dựa trên hoàn cảnh cụ thể và tinh thần cảm thông.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 15/9/2026 | 13h45)