Kỳ tích của mọi kỳ tích: Gia đình đã lo hậu sự, người đàn ông Trung Quốc mất tích trên biển nhiều ngày bất ngờ còn sống

Sau hơn 10 ngày không có tin tức, gia đình một ngư dân Trung Quốc đã chuẩn bị hậu sự vì nghĩ ông không còn cơ hội trở về. Thế nhưng, người đàn ông bất ngờ xuất hiện tại nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân.

Kỳ tích của mọi kỳ tích: Gia đình đã lo hậu sự, người đàn ông Trung Quốc mất tích trên biển nhiều ngày bất ngờ còn sống

Ngày 13/9, một người đàn ông họ Zhang bất ngờ trở về khu dân cư Bantang, Luomen, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, sau 11 ngày mất tích trên biển.

Theo The Paper, sự trở về của ông Zhang khiến người thân và những người xung quanh không khỏi bất ngờ. Trước đó, gia đình gần như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đáng chú ý, vào thời điểm ông Zhang trở về, trong nhà không có người thân. Con trai ông lúc này vẫn đang ở Đại Sơn để tiếp tục tìm kiếm cha.

Sau 11 ngày mất tích trên biển, người đàn ông bất ngờ trở về dù gia đình đã lo dần hậu sự.

Trước đó, người con vẫn không hoàn toàn từ bỏ hy vọng dù việc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày. Trong khi gia đình dần chuẩn bị hậu sự cho người mất tích, anh vẫn tìm đến những khu vực khác với mong muốn tìm được tung tích của cha.

Theo HK01 và một số cơ quan truyền thông Trung Quốc, gia đình cuối cùng đã lo hậu sự cho ông Zhang. Tuy nhiên, việc người đàn ông đột ngột trở về sau đó đã khiến toàn bộ sự việc chuyển sang một diễn biến hoàn toàn khác.

Trở về sau 11 ngày mất tích

Ông Zhang vốn là một ngư dân sống tại khu dân cư Bantang, Luomen. Đêm 2/9, rạng sáng 3/9, ông đang làm việc trên một tàu đánh bắt tôm thì mất tích.

Con tàu khi đó phải quay về cảng sớm do chịu ảnh hưởng từ các dải mây bên ngoài rìa một cơn bão. Theo lịch làm việc, khoảng 0h ngày 3/9, ông Zhang sẽ thức dậy để bắt đầu công việc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các thành viên trên tàu không thấy ông xuất hiện. Thủy thủ đoàn tiến hành kiểm tra nhưng vẫn không tìm được đồng nghiệp. Do không có người chứng kiến trực tiếp thời điểm ông Zhang gặp nạn, các thành viên trên tàu nghi ngờ ông có thể đã vô tình r:ơi xuống biển trước đó.

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực. Thế nhưng, thời gian trôi qua mà tung tích người đàn ông vẫn không được xác định. Việc mất liên lạc giữa biển trong nhiều ngày khiến hy vọng ông còn sống ngày càng trở nên mong manh.

Dù vậy, con trai ông vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực Đại Sơn. Rồi đến ngày 13/9, sau 11 ngày không có tin tức, ông Zhang xuất hiện tại nhà ở Bantang, Luomen.

Một người biết sự việc cho biết khi trở về, tình trạng thể chất của ông nhìn chung không có biểu hiện quá bất thường. Tuy nhiên, làn da sạm đi rõ rệt là điểm dễ nhận thấy, được cho là hậu quả của việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Người con trai cho biết thêm, tình trạng tinh thần của cha chưa tốt và ông cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi nhận được thông tin người mất tích đã trở về, tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đến khu vực nhà ông Zhang.

Điều gì xảy ra trong 11 ngày giữa biển?

Việc ông Zhang trở về an toàn sau hơn một tuần mất tích lập tức đặt ra câu hỏi về quãng thời gian ông không có tin tức.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ ông Zhang đã ở đâu trong suốt 11 ngày, lấy thức ăn và nước uống bằng cách nào, trú ẩn ở đâu và làm thế nào để trở lại đất liền. Gia đình hiện chưa thể hỏi kỹ về hành trình này bởi theo người thân, sức khỏe tinh thần của ông chưa ổn định.

Một giả thuyết được người dân địa phương đưa ra là ông Zhang có thể đã bị thủy triều cuốn tới một rạn đá hoặc một hòn đảo nào đó sau khi r:ơi xuống biển. Nếu tìm được nơi đủ an toàn để lên bờ, ông có thể đã trú lại tại đó rồi tìm cách trở về.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ người dân và chưa được ông Zhang hay cơ quan chức năng xác nhận. Vì vậy, những thông tin về nơi ở, thức ăn, nước uống cũng như cách người đàn ông sống sót và trở lại đất liền vẫn chưa được làm rõ.

Sự việc càng gây bất ngờ khi trong thời gian ông mất tích, gia đình đã phải chuẩn bị hậu sự, còn người con vẫn tiếp tục tìm kiếm cha. Sau tất cả, ông Zhang lại trở về nhà sau 11 ngày.

Khu dân cư Bantang, Luome nơi ông Zhang sinh sống cùng gia đình.

Với gia đình, điều đáng mừng nhất là người đàn ông mà họ từng nghĩ khó có thể trở lại đã xuất hiện bình an. Còn câu chuyện về 11 ngày mất tích giữa biển chỉ có thể được giải đáp rõ hơn khi ông ổn định về sức khỏe và tinh thần.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 15/9/2026 | 15h07)