Vỡ òa khoảnh khắc giải cứu thanh niên lênh đênh giữa biển nhiều ngày nhờ bám vào chiếc thuyền bị lật

Trong các hình ảnh thu thập được từ khoảnh khắc giải cứu, thiếu niên này mặc chiếc áo khoác có mũ màu đen bên trong lớp áo ấm, quần xanh lá và đi bốt đen, đang quỳ kiên cường trên khu vực thân thuyền bị lật.

Vỡ òa khoảnh khắc giải cứu thanh niên lênh đênh giữa biển nhiều ngày nhờ bám vào chiếc thuyền bị lật

Một thiếu niên 15 tuổi đã vượt qua nghịch cảnh và sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển khi chiếc thuyền đánh cá gặp sự cố lật úp ngoài khơi một hòn đảo thuộc bang Alaska, Mỹ. Trận sự cố nghiêm trọng này đã khiến người anh trai và người anh họ của cậu bé không qua khỏi.

Theo thông cáo báo chí chính thức từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, thiếu niên này đã được giải cứu thành công vào hôm thứ Hai (7/9). Thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện cậu bé đang ở trên chiếc thuyền bị lật úp tại khu vực biển Bering, vị trí cách đảo St. Lawrence chừng 4 dặm về phía đông.

Đại diện gia đình, anh Darren Toolie-Noongwook, cho biết mọi người đang trải qua nỗi đau lớn trước sự ra đi của người anh trai Sidney - trụ cột chính trong nhà, đồng thời đang hết mực chăm sóc, vỗ về Parker, người em trai tuổi teen may mắn thoát nạn. Trong các hình ảnh thu thập được từ khoảnh khắc giải cứu, thiếu niên này mặc chiếc áo khoác có mũ màu đen bên trong lớp áo ấm, quần xanh lá và đi bốt đen, đang quỳ kiên cường trên khu vực thân thuyền bị lật.

Vỡ òa khoảnh khắc giải cứu

Trước đó, nhóm người di chuyển trên chiếc thuyền đánh cá dài khoảng 5,5 mét ở khu vực gần hòn đảo thì gặp sự cố lật thuyền. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết họ nhận được tin báo về việc phương tiện này trễ hạn trở về vào tối Chủ nhật. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu cùng tầm nhìn bị hạn chế, công tác tìm kiếm cứu hộ phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể triển khai. Được biết, lần cuối cùng chiếc thuyền được ghi nhận xuất hiện là vào thứ Sáu (4/9) khi vừa rời Savoonga.

Anh Toolie-Noongwook chia sẻ gia đình anh theo nghề đánh bắt hải sản thương mại, công việc đặc thù đòi hỏi các thành viên phải lênh đênh trên biển suốt nhiều ngày liên tục. Cả thủy thủ đoàn đã rơi vào trạng thái kiệt sức khi một sợi dây cước đánh cá vô tình quấn chặt vào động cơ của chiếc thuyền.

Cậu bé bám trụ kiên cường trên đáy con thuyền bị lật

"Khi động cơ bị mắc vào dây cước, họ đã cố gắng gỡ ra nhưng không thể vì dây quấn quá chặt," Toolie-Noongwook thuật lại lời Parker kể với gia đình. "Vì vậy họ chỉ biết ngồi chờ, rồi muộn hơn vào cuối đêm, thời tiết trở xấu và chiếc thuyền bị lật."

Trong lúc Sidney đang vội vã đi lấy thiết bị bảo hộ đường thủy cho Parker thì bất ngờ bị vướng vào các đường dây và thuyền lập tức lật úp. Parker cùng người anh họ đã kịp trèo lên phần đáy của chiếc thuyền bị lật, nhưng Sidney là "người đầu tiên ra đi," Toolie-Noongwook ngậm ngùi chia sẻ.

Parker và người anh họ đã nắm tay nhau cố gắng bám trụ suốt đêm cho đến khi người anh họ bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

"Thành viên còn lại - người anh họ của chúng tôi - bắt đầu hoảng sợ và nhảy xuống nước," anh nói. "Anh ấy chỉ bơi được khoảng 1,5 đến 2 mét và đáng tiếc là đã bị đuối nước."

Còn lại một mình trên đáy thuyền giữa đại dương bao la, Parker vẫn cố giữ sự bình tĩnh vì tin rằng người anh trai quá cố luôn ở bên "dõi theo mình".

"Cậu bé quỳ ở đó và cầu nguyện suốt thời gian qua," Toolie-Noongwook nói. "Em ấy tin rằng mình sẽ sống sót, tin rằng mình sẽ được tìm thấy và an toàn, và điều đó đã xảy ra."

Thiếu niên được phát hiện vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai và được đưa lên bờ an toàn nhờ tàu Northwest Explorer - một "con tàu của những người hảo tâm gần đó", kết hợp với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân viên trực ca tại Trung tâm chỉ huy Khu vực Bắc Cực thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển.

"Trước khi rời hiện trường để tiếp nhiên liệu, phi hành đoàn HC-130 đã thả một hàng pháo sáng để dẫn đường cho tàu Northwest Explorer đến vị trí chiếc thuyền bị lật," đại diện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển thông tin thêm.

Ông Adam White, thuyền trưởng con tàu cứu trợ, chia sẻ với báo NBC News rằng phi hành đoàn của ông đang trên đường trở về sau chuyến khảo sát thì nhận được tín hiệu thông báo từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển. Ngay sau khi tiếp nhận tọa độ chính xác của người gặp nạn, ông White đã cho chuyển hướng tàu để tìm kiếm Parker, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị sẵn các vật dụng y tế và đồ giữ ấm cho cậu bé.

Toàn bộ lực lượng trên tàu bao gồm bảy nhà khoa học cùng sáu thuyền viên đã liên tục thay ca quan sát kỹ mặt nước để rà soát dấu vết.

"Khi em ấy xuất hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người đều vỡ òa niềm vui," White nói. "Ai nấy đều reo hò."

Thuyền trưởng White cho biết Parker không thể với tới các bể bơi cứu sinh ở gần đó do bị kẹt trên đáy thuyền bị lật, cách vị trí ghi nhận ban đầu khoảng 8 dặm. Tàu cứu hộ đã phát tín hiệu bấm còi liên tục "để trao cho cậu bé chút hy vọng" rằng lực lượng trợ giúp đang đến rất gần.

"Chúng tôi đã rất may mắn vì cậu bé quá kiên cường và mạnh mẽ. Cậu ấy đã bắt được sợi dây ném cứu hộ mà chúng tôi quăng tới," White nói. "Cậu ấy đã bám chặt trong khi chúng tôi kéo vào. Tôi thực sự không thể tin được cậu bé này lại kiên cường đến vậy."

Cũng theo thuyền trưởng White, thiếu niên bị giảm nhiệt độ cơ thể "ở mức trung bình" thời điểm vừa lên tàu. Các nhân viên đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, nâng thân nhiệt ổn định trước khi di chuyển cậu bé đến cơ sở y tế chuyên khoa.

Sau sự cố, ông White đã có cuộc gặp gỡ thân mật với gia đình Parker, một khoảnh khắc mà ông mô tả là vô cùng xúc động.

"Chúng tôi ôm nhau thật chặt, và họ đong đầy niềm hạnh phúc," White chia sẻ. "Dù vậy, rõ ràng là có rất nhiều nỗi đau và sự đau thương trong mắt họ. Đó là một mớ cảm xúc lẫn lộn."

Toàn bộ người thân đã túc trực bên nhau thời điểm nhận tin Parker còn sống. Anh Toolie-Noongwook cho biết cả gia đình đang cố gắng nương tựa vào nhau để cùng nâng đỡ và vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

"Đó sẽ là một quá trình rất, rất dài vì sự việc này quá đỗi đau thương," anh nói. "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì Parker đã sống sót, nhưng chấn thương tâm lý đi kèm thật sự khiến chúng tôi nhói lòng. Tất cả chúng tôi đều đang đau xót thay cho em ấy."

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/09/2026 | 09:01)