Nhớ mẹ đi làm thuê, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ngãi một mình đi bộ hơn 100km để gặp mẹ
Nhớ mẹ đang đi làm thuê ở Đà Nẵng, bé trai 13 tuổi tại Quảng Ngãi tự rời nhà, một mình đi bộ hơn 100km để tìm. Em được công an phát hiện giữa trời mưa và hỗ trợ gặp lại gia đình.
Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một bé trai 13 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày rời nhà, một mình đi tìm mẹ đang làm thuê xa quê.
Trước đó, vào chiều 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở thôn Ka Tôi, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện một bé trai đang đi bộ một mình giữa trời mưa.
Qua tìm hiểu, em được xác định là A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi). Quốc cho biết em đang trên đường tìm mẹ là chị Y Hành (34 tuổi), hiện làm thuê tại khu vực xã Phước Năng.

A Quốc được lực lượng Công an xã Phước Năng đưa về chăm sóc, cho ăn uống. Ảnh: Công an xã Phước Năng
Nhận thấy cậu bé còn nhỏ tuổi, lại di chuyển một mình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, lực lượng công an đã đưa em về trụ sở để đảm bảo an toàn. Tại đây, Quốc được chăm sóc, hỗ trợ ăn uống và động viên tinh thần trong khi cán bộ tiến hành xác minh thông tin, tìm cách liên hệ với người thân.
Từ những dữ liệu ban đầu do Quốc cung cấp, Công an xã Phước Năng nhanh chóng phối hợp xác minh và kết nối với gia đình của em.
Theo chị Y Khiêm (18 tuổi, chị ruột của Quốc), do quá nhớ mẹ đang đi làm thuê xa nhà nên từ ngày 7/9, Quốc đã tự ý rời khỏi nhà để đi tìm. Sau khi phát hiện em mất liên lạc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả nên vô cùng lo lắng.

Em A Quốc được người thân đến đón tại Công an xã Phước Năng sau nhiều ngày rời nhà đi tìm mẹ. Ảnh: Công an xã Phước Năng
Người thân cho biết họ rất bất ngờ khi biết Quốc đã đi bộ quãng đường hơn 100km chỉ với mong muốn gặp lại mẹ.
Tối 12/9, chị gái cùng anh rể của Quốc vượt quãng đường hơn 100km bằng xe máy để đến trụ sở Công an xã Phước Năng đón em trở về nhà.
Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng được biết hoàn cảnh gia đình của Quốc khá khó khăn. Ba của em mới qua đời chưa lâu, mẹ đi làm thuê trong nghề khai thác gỗ keo, còn Quốc ở nhà cùng bà ngoại. Chị gái của em đã lập gia đình và ra ở riêng.
Điều khiến nhiều người xúc động là trên chiếc điện thoại không sim mà Quốc mang theo vẫn để hình ảnh đại diện của người cha đã mất.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khánh Hòa, Trưởng Công an xã Ngọc Linh, xác nhận ba của A Quốc đã qua đời. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo tại địa phương và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Trong thư cảm ơn gửi đến Công an xã Phước Năng, chị Y Khiêm bày tỏ sự xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an đối với em trai mình.
Theo nội dung thư, sau khi phát hiện Quốc giữa trời mưa, các cán bộ công an đã đưa em về chăm sóc, cho ăn uống và thường xuyên động viên để em ổn định tâm lý trong lúc chờ liên lạc với gia đình.
“Công an xã Phước Năng hết sức trách nhiệm, nhiệt tình, đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo và an ủi để cháu bớt hoảng sợ”, chị Khiêm viết.

Thư cảm ơn của gia đình A Quốc gửi Công an xã Phước Năng sau khi em được hỗ trợ gặp lại người thân. Ảnh: Công an xã Phước Năng
Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng vì đã kịp thời phát hiện cậu bé trong điều kiện thời tiết xấu, hỗ trợ chăm sóc và nhanh chóng kết nối với người thân.
Đến tối 12/9, người nhà đã có mặt tại trụ sở Công an xã Phước Năng để đón Quốc trở về trong niềm vui và sự nhẹ nhõm của cả gia đình.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 14/09/2026 | 08:10)
