Tình hình mới nhất tìm kiếm chàng trai người TQ về ra mắt mất tích ở biển Tuy Hoà: Đội cứu hộ báo tin buồn
Sau một đêm trằn trọc, đội cứu hộ của Dũng Nguyễn Quân quyết định rời Tuy Hòa vào Đà Nẵng để hỗ trợ hai gia đình đang cần người đồng hành, đồng thời nói lời xin lỗi và tạm biệt gia đình chàng trai Trung Quốc mấ.t tích.
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, đội cứu hộ của Dũng Nguyễn Quân quyết định vào Đà Nẵng để hỗ trợ cứu hộ và đành nói lời tạm biệt với chàng trai Trung Quốc tại Tuy Hòa.

Trong bài chia sẻ, anh Dũng Nguyễn Quân cho biết quyết định này xuất phát từ hoàn cảnh của hai gia đình ở Đà Nẵng đang cần người ở bên động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

Nguyên văn bài chia sẻ của anh Dũng Nguyễn Quân:
"Cả nhà ơi...! Sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ và nhìn về hoàn cảnh của hai gia đình ở Đà Nẵng thật không ngủ được.
Và sáng nay DNQ tự nhủ lòng mình phải về Đà Nẵng để rồi cùng đồng hành với 2 gia đình đang cần có người ở bên động viên tinh thân và tiếp thêm nghị lực cho họ để họ vượt qua nỗi đau mất mát người thân của mình trong những ngày qua.
Và qua đây DNQ xin cúi đầu xin lỗi gia đình có con trai gặp nạn ở Tuy Hoà-Phú Yên, bởi DNQ làm chưa trọn trách nhiệm của một con người đi giúp mà chưa trọn, DNQ cũng chân thành xin lỗi bà con Phú Yên và tất cả mọi đã và đang dõi theo hành trình của DNQ, xin lỗi vì đã làm tất cả mọi người thất vọng, thật sự đây là lần đầu tiên khi DNQ đi giúp một hoàn cảnh mà phải tạm dừng để đi giúp cho hoàn cảnh khác trong khi họ đang cần mình ở bên...Nhưng vì tình thế cho nên DNQ không có sự lựa chọn cho mình, và quan điểm của DNQ từ trước đến nay không chạy theo phong trào đâu cả nhà ạ.
Khi DNQ rút về Đà Nẵng thì ở Phú Yên thì vẫn còn có các đội như Phú Thọ- đội Cô Tuyến Ninh Bình-và đội Thanh Hoá ở lại giúp đỡ gia đình TQ ak. Thật sự nhìn hoàn cảnh của hai gia đình cảm cảnh nữa họ vừa nghè.o kh.ổ vừa mấ.t con mà xót lắm cả nhà ạ.
Thật sự DNQ xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều!"
Chàng trai Trung Quốc mấ.t tích khi xuống biển
Trước đó, chiều 7/8, chị Lê Diễm B. (SN 2005, trú tại thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) cùng anh Zhang Lang (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) đến bãi biển Tuy Hòa chơi.
Khoảng 18h15 cùng ngày, anh Zhang Lang đi xuống biển để rửa tay thì bất ngờ bị một đợt sóng lớn xô từ bờ cu.ốn ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu của những người trên bãi biển, hai nhân viên Đội cứu hộ bờ biển Tuy Hòa là Nguyễn Xuân Lập và Lê Trần Công lập tức chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, nạn nhân bị nh.ấn chì.m và mấ.t tích.
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk huy động 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Đội cứu hộ bờ biển Tuy Hòa tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Ngày 12/8, cha mẹ anh Zhang Lang từ Trung Quốc sang Việt Nam. Chính quyền và người dân phường Tuy Hòa đã hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm con trai. Đã 11 ngày trôi qua, gia đình vẫn mỏi mòn chờ đợi. Bãi biển Tuy Hòa những ngày này phủ màu tang thương. Cha mẹ chàng trai Trung Quốc vẫn ngày đêm hướng mắt ra biển, ki.ệt qu.ệ sau những chuỗi ngày thức trắng. Mỗi con sóng mang theo một tia hy vọng rồi lại để lại nỗi tuyệt vọng đến xé lòng. Gia đình chỉ mong một ngày chàng trai có thể trở về trong vòng tay cha mẹ.
Địa phương chấn chỉnh hoạt động tìm kiếm
Chiều 14/8, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh một số dấu hiệu vi phạm, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Mỗi ngày có hàng trăm người đến khu vực bãi biển Tuy Hòa để theo dõi diễn biến, chia sẻ với gia đình nạn nhân và tìm hiểu hoạt động tìm kiếm.

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm này, một số người sử dụng điện thoại livestream, đăng tải các đoạn clip liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng phát hiện một số nội dung có thông tin sai sự thật, x.úc ph.ạm danh dự người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tâm lý của thân nhân nạn nhân và hoạt động tìm kiếm.
Trước tình hình trên, UBND phường Tuy Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và du khách không tập trung đông người tại bãi biển, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động cứu hộ.
Địa phương cũng yêu cầu những cá nhân được cơ quan chức năng đề nghị hoặc cho phép tham gia hỗ trợ tìm kiếm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Các hoạt động tìm kiếm tự phát, m.ê tí.n d.ị đo.an không được phép diễn ra.
Người dân được khuyến cáo không đăng tải, chia sẻ những thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc khi chưa được kiểm chứng.
Công an phường Tuy Hòa được giao chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại bãi biển và những khu vực có lực lượng tìm kiếm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mấ.t trật tự hoặc cản trở hoạt động tìm kiếm.
Đồn Biên phòng Tuy Hòa có trách nhiệm kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và những người tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Các phương tiện và cá nhân sẽ không được phép tham gia tìm kiếm tại những khu vực ng.uy hiể.m hoặc trong điều kiện thời tiết, sóng gió không bảo đảm an toàn.
Trong bối cảnh gia đình vẫn đang mỏi mòn chờ tin con, hoạt động tìm kiếm tiếp tục được thực hiện với yêu cầu bảo đảm an toàn và tuân thủ các quy định. Đội cứu hộ của Dũng Nguyễn Quân quyết định rời Tuy Hòa để vào Đà Nẵng hỗ trợ hai gia đình khác, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình Zhang Lang và những người đã theo dõi hành trình của mình.
