Tin buồn chính thức sau khi cơ quan chức năng xác minh đúng thi thể người đàn ông sau thời gian dài tìm kiếm

Thithe nghi là của một người đàn ông được tìm thấy tại vùng biển phía đông đảo hôm 23/8.

Tin buồn chính thức sau khi cơ quan chức năng xác minh đúng thi thể người đàn ông sau thời gian dài tìm kiếm

Chuỗi sự việc liên tiếp phát hiện các nạn nhân mất tích tử vong chỉ trong vòng ba ngày đang làm dấy lên làn sóng lo ngại an ninh nghiêm trọng, khiến nhiều du khách quyết định hủy lịch trình đến đảo Jeju (Hàn Quốc).

Trong số các trường hợp đau lòng được ghi nhận, một thithe được cho là người đàn ông khoảng 70 tuổi từng được báo mất tích đã được lực lượng chức năng phát hiện tại Jocheon vào ngày 23/8. Sự việc diễn ra dồn dập khi một ngày trước đó (22/8), thithe người đàn ông khoảng 60 tuổi cũng được tìm thấy tại Gujwa. Tiếp đó, vào ngày 24/8, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm hai nạn nhân khác tại Aewol và một trang trại thuộc khu vực Hallim.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại một trang trại trồng cọ trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/8, nơi phát hiện thithe được cho là của Jang Mi-ran, người từng được báo mất tích. Ảnh: Yonhap.

Tâm điểm của sự chú ý dồn vào nạn nhân tại Hallim là cô Jang Mi-ran (37 tuổi), người được báo mất tích từ tháng 5. thithe cô được tìm thấy chỉ cách nhà nghỉ từng lưu trú khoảng 10 phút đi bộ. Đáng chú ý, vụ việc vạch trần sai phạm của viên cảnh sát phụ trách khi người này tự ý khép hồ sơ trái quy định với lý do gian dối rằng đã liên lạc được với nạn nhân. Chuỗi phát hiện chấn động này đã tạo nên tâm lý sợ hãi bao trùm trên các diễn đàn du lịch trực tuyến, khiến nhiều du khách cá nhân lẫn gia đình lo lắng khuyên ngăn người thân không nên tới đảo thời điểm này.

Hành khách rời cảng du thuyền Gangjeong ở Seogwipo sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh để tham quan đảo Jeju, ngày 19/6. Ảnh: Yonhap.

Sự cố an ninh bùng phát đúng vào lúc ngành du lịch Jeju đang trải qua giai đoạn suy giảm sức hút nghiêm trọng đối với du khách nội địa. Theo thống kê, tháng 7 vừa qua hòn đảo chỉ đón hơn 963.000 lượt khách nội địa, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện vào năm 2020, lượng khách nội địa trong một tháng tại Jeju rơi xuống dưới mốc 1 triệu lượt. Đà suy thoái này tiếp tục kéo dài sang tháng 8 với lượng khách trung bình mỗi ngày giảm sút so với cùng kỳ.

Du khách tham quan bãi biển Hamdeok ở thành phố Jeju, ngày 29/6/2025. Ảnh: Yonhap.

Mặc dù các chủ cơ sở lưu trú địa phương lên tiếng khẳng định hệ thống chiếu sáng và an ninh tại các tuyến đường dạo bộ vẫn đảm bảo an toàn, tâm lý e ngại của du khách vẫn không ngừng gia tăng. Vốn được mệnh danh là "Hawaii của Hàn Quốc" với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng chính sách miễn visa 30 ngày thu hút du khách quốc tế, hòn đảo này hiện phải đối mặt với thách thức lớn trong việc khôi phục hình ảnh an toàn và niềm tin từ cộng đồng.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 26/08/2026 | 13:27)