Thương tâm: Bố dắt chó đi dạo, bé trai 2 tuổi ở nhà một mình gặp tai nạn tử vong

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Thương tâm: Bố dắt chó đi dạo, bé trai 2 tuổi ở nhà một mình gặp tai nạn tử vong

Một vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi một bé trai mới 26 tháng tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 18 của khu chung cư nơi gia đình sinh sống. Thời điểm xảy ra sự việc, người cha ra ngoài dắt chó đi dạo và để con ở nhà một mình trong khoảng hơn 10 phút.

Sau biến cố, cả gia đình đang chìm trong đau thương. Người cha thừa nhận bản thân có trách nhiệm đối với sự việc và bày tỏ sự ân hận sâu sắc về những gì đã xảy ra.

Chuyến đi chơi cuối tuần trở thành ký ức cuối cùng

Theo chia sẻ của chị Lưu, mẹ của bé trai, ngày 13/9 vốn là một ngày cuối tuần bình thường của gia đình. Buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng vẫn cùng đưa con trai đến thủy cung vui chơi.

Đến khoảng 15 giờ, anh Thôi lái xe đưa vợ tới một khách sạn để tham dự hội nghị. Sau khi đưa vợ đến nơi, anh đưa con trở về nhà.

Theo lời kể của người cha, vào lúc 15 giờ 26 phút, anh đặt con ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mở phim hoạt hình để bé xem. Lúc đó, cậu bé vẫn ôm chiếc chăn yêu thích trong lòng.

Sau đó, anh quyết định đưa chó ra ngoài đi dạo. Đến khoảng 15 giờ 38 phút, anh quay trở lại căn hộ. Tổng thời gian rời khỏi nhà chỉ khoảng 12 phút.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào nhà, anh nhận ra điều bất thường.

“Tôi không còn thấy con trên ghế sofa nữa. Tôi tìm khắp nơi từ phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính đến nhà vệ sinh và nhà bếp nhưng vẫn không thấy cháu đâu”, anh Thôi kể lại.

Trong lúc hoảng loạn đi tìm con, anh bất ngờ nghe thấy tiếng hô lớn từ phía bên ngoài rằng có một đứa trẻ vừa rơi xuống đất.

Người cha lập tức chạy ra khu vực ban công nhìn xuống phía dưới và bàng hoàng phát hiện đứa trẻ nằm dưới đất chính là con trai mình.

Thương tâm: Bố dắt chó đi dạo, bé trai 2 tuổi ở nhà một mình rơi từ tầng 18 xuống tử vong - Ảnh 1.

Nghi vấn bé trèo qua cửa sổ từ khu vực ban công

Theo lời anh Thôi, lan can ban công căn hộ có chiều cao hơn 1 mét. Trước đây gia đình từng lắp đặt một hệ thống khung bảo vệ đơn giản nhưng sau đó đã tháo bỏ.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, cửa sổ khu vực ban công không được đóng.

Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng nhận định khả năng cao bé trai đã trèo lên thành một chiếc chậu tắm đặt tại ban công. Trong lúc đó, bé vẫn ôm chiếc chăn trong tay. Từ vị trí này, bé có thể đã trèo ra ngoài cửa sổ dẫn đến tai nạn thương tâm.

Thông tin từ người cha cho biết khi rơi từ tầng 18 xuống, cơ thể của bé đã va vào cành cây trước khi tiếp đất.

Kết quả xác định nguyên nhân tử vong cho thấy bé bị xuất huyết nội nghiêm trọng. Đáng chú ý, bên ngoài cơ thể không xuất hiện những dấu vết thương tích rõ ràng.

Camera không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ việc

Một trong những chi tiết khiến gia đình tiếc nuối là hệ thống camera trong căn hộ không hoạt động khi tai nạn xảy ra.

Chị Lưu cho biết camera tại nhà không được cắm điện nên không thể ghi lại toàn bộ diễn biến dẫn đến vụ việc. Vì vậy, không có hình ảnh nào cho thấy quá trình đứa trẻ tiếp cận khu vực ban công hay những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian người cha vắng mặt.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cư dân trong khu dân cư cùng ban quản lý tòa nhà đã nhanh chóng báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu và phong tỏa hiện trường.

Cảnh sát hình sự cùng nhân viên pháp y sau đó có mặt để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân.

Mâu thuẫn gia đình bùng phát sau cú sốc mất con

Theo lời người mẹ, trước khi tai nạn xảy ra vài ngày, vợ chồng chị từng xảy ra tranh cãi liên quan đến việc phân chia công việc trong gia đình cũng như quan điểm chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Chị Lưu cho biết chồng mình vốn ít tham gia vào việc chăm sóc con.

Sau khi con trai qua đời, nỗi đau quá lớn khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên căng thẳng hơn.

Người mẹ kể rằng tại hiện trường xảy ra vụ việc, trong trạng thái đau đớn và mất kiểm soát cảm xúc, chị đã đánh chồng ba lần.

Khi tới nhà tang lễ, chị tiếp tục không thể kìm nén cảm xúc. Theo lời kể của chị, chị cho rằng chồng dường như không thể hiện sự đau khổ giống như mình.

Người mẹ cho biết sau khi bị đánh, chồng đã nói: “Đây là lần cuối, cô mà động vào tôi lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát”.

Thương tâm: Bố dắt chó đi dạo, bé trai 2 tuổi ở nhà một mình rơi từ tầng 18 xuống tử vong - Ảnh 2.

Người cha khẳng định không cố ý bỏ mặc con

Về phía anh Thôi, người đàn ông này khẳng định bản thân không hề cố ý bỏ mặc hay ngược đãi con trai.

Anh cho biết hệ thống camera tại các khu vực liên quan có thể chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh thực sự không có mặt trong căn hộ.

Sau quá trình điều tra và thu thập thông tin, cảnh sát xác định đây là một vụ tai nạn. Cơ quan chức năng cho rằng vụ việc không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với người cha nên anh được tại ngoại ngay trong đêm.

Gia đình cũng được thông báo rằng nếu phát sinh tranh chấp liên quan đến trách nhiệm dân sự, các bên có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/9, khi được phóng viên liên hệ, cả chị Lưu và anh Thôi đều cho biết gia đình đang tập trung lo hậu sự cho con trai.

Người mẹ chia sẻ điều chị mong muốn nhất lúc này là chồng thừa nhận những sai sót của bản thân trong quá trình trông nom con.

Trong khi đó, người cha cho biết anh hiểu vợ đang phải trải qua cú sốc quá lớn sau sự ra đi của con trai. Anh cũng thừa nhận bản thân có phần trách nhiệm đối với sự việc và vô cùng hối hận.

“Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi vô cùng ân hận”, anh Thôi nói.

Người đàn ông này cho biết trước mắt sẽ cùng vợ lo chu toàn hậu sự cho con, đồng thời cố gắng ở bên động viên, chăm sóc vợ. Anh lo ngại rằng sau cú sốc mất con, tâm lý của chị Lưu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cần sự quan tâm, hỗ trợ từ gia đình.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 17/09/2026 | 14:42)