Vụ sinh viên Y khoa xin nghỉ vì bố qua đời, mẹ nằm ICU nhưng chỉ được cho nghỉ 3 ngày: Thầy giáo chính thức lên tiếng

Nam sinh xấu số mang họ Trần, hiện là sinh viên năm thứ 7 thuộc chương trình đào tạo liên thông bác sĩ - tiến sĩ y khoa kéo dài 8 năm và đang tham gia công tác lâm sàng tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Sina, những ngày qua, các từ khóa liên quan đến Đại học Y khoa Nam Phương (Trung Quốc) liên tục nằm trong danh sách tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội Weibo sau khi có thông tin một nam sinh viên tử vong tại cơ sở Bạch Vân vào rạng sáng ngày 15/9. Đến ngày 16/9, nhà trường chính thức ra thông báo xác nhận trường hợp nam sinh ngành y r:ơ:i từ trên tầng cao xuống. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng cảnh sát đã xác nhận loại trừ khả năng đây là một vụ á:n m:ạng. Nam sinh xấu số mang họ Trần, hiện là sinh viên năm thứ 7 thuộc chương trình đào tạo liên thông bác sĩ - tiến sĩ y khoa kéo dài 8 năm và đang tham gia công tác lâm sàng tại bệnh viện.

Thông tin vụ việc nam sinh qua đời - Ảnh: Sina

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc giảng viên hướng dẫn gây áp lực, chèn ép, từ chối cho nghỉ phép hoặc chỉ cho nghỉ vỏn vẹn 3 ngày, thậm chí dọa hủy đề tài và đuổi học. Các bài đăng cũng chia sẻ nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của giảng viên, kèm thông tin bố nam sinh qua đời sau tai nạn giao thông còn mẹ nằm cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, qua cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa phóng viên với thầy Vương là giảng viên hướng dẫn của nam sinh và cô Trần là chị gái nam sinh, đại diện gia đình khẳng định toàn bộ những đồn đoán tiêu cực về nhà trường và giảng viên trên mạng xã hội đều là thông tin bịa đặt. Cô Trần cho biết sau khi bố cô gặp tai nạn giao thông, thầy Vương luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình cho em trai và gia đình.

Tin nhắn động viên của thầy Vương với nam sinh (Dịch: Cbiz chuyển động 360)

Dữ liệu đối soát toàn bộ lịch sử tin nhắn WeChat giữa hai thầy trò cho thấy vào ngày 22/7, khi nghe nam sinh báo tin bố mẹ gặp tai nạn giao thông nguy cấp phải phẫu thuật, thầy Vương lập tức động viên và chủ động chuyển tổng cộng 22.000 NDT giúp gia đình lo liệu chi phí cấp bách. Trong các ngày 23/7 và 11/8, thầy Vương liên tục hỏi thăm chi tiết tình hình sức khỏe của bố nam sinh khi ông phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, đồng thời động viên gia đình không nên từ bỏ điều trị. Đến ngày 8/9, thầy Vương hỗ trợ liên hệ đơn vị công tác cho nam sinh và nhận được lời cảm ơn từ em.

Những bó hoa tưởng niệm được đặt tại ký túc xá (Ảnh: Sina)

Đến ngày 13/9, nam sinh bày tỏ tâm lý kiệt sức, muốn bỏ học về quê chăm sóc mẹ sau khi bố mất. Thầy Vương cùng tổ giảng viên đã báo cáo lên bệnh viện và nhà trường để tìm phương án hỗ trợ tâm lý cũng như kinh tế, tuyệt đối không để em phải nghỉ học vì rào cản tài chính. Sáng ngày 14/9, nhà trường và thầy Vương đã khuyên bảo, định hướng nam sinh làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập tạm thời để về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình, đợi tâm lý ổn định rồi quay lại tiếp tục chương trình học. Nam sinh đã đồng ý hoàn thành buổi bảo vệ đề cương trước khi làm thủ tục bảo lưu.

Kết quả kiểm tra lịch sử trò chuyện khẳng định thầy Vương hoàn toàn không có hành vi ép buộc, giục giã hay dùng ngôn từ xúc phạm, đe dọa sinh viên. Chị gái của nam sinh gửi lời cảm ơn tới thầy Vương và mong muốn cộng đồng mạng dừng việc thêu dệt tin đồn thất thiệt gây tổn thương cho gia đình cũng như thầy giáo.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 17/09/2026 | 08:40)