Xót xa gia cảnh nam du khách Trung Quốc mất tích trên biển
Căn nhà đơn sơ, cũ kỹ của ba mẹ nam du khách Zhang Lang khiến nhiều người nghẹn ngào khi bên trong gần như không có vật dụng gì đáng giá.
Đây là căn nhà của cô chú và 2 anh em Zhang Lang. Mỗi khi Tết đến con cháu trở về đông đủ, cả gia đình 4 người lại cùng nhau lên gác, ngủ chung trong một căn phòng nhỏ. Phía dưới được dành lại cho ông bà. Căn phòng cũ kỹ, xập xệ, từng ấy năm vẫn là nơi lưu giữ biết bao tiếng cười và những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Vậy mà giờ đây, mỗi dịp Tết về, căn phòng ấy chỉ còn lại 3 người.

Bước vào ngôi nhà của ba mẹ em Zhang Lang, thật sự không biết phải nói gì ngoài hai chữ nghẹn ngào. Căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, bên trong gần như chẳng có vật dụng gì đáng giá. Nhìn một vòng, thứ có giá trị nhất có lẽ chỉ là chiếc tủ lạnh nhỏ đặt nép ở một góc nhà. Còn căn bếp thì vẫn dùng bếp củi, mỗi lần nhóm lửa là khói len vào căn nhà, ám lên từng mảng tường, từng vật dụng.
Được biết, chú làm nghề sắt, còn cô nhận may hàng cho công ty, khi nào có việc thì mới có việc làm. Cuộc sống vốn chẳng dư dả, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn cố gắng nương tựa vào nhau, từng ngày lo toan cho gia đình. Vậy mà sau mấ:t mát quá lớn ấy, chú vẫn chưa thể quay lại công việc. Gần như lúc nào chú cũng ở bên cạnh cô. Tinh thần của cô vẫn chưa ổn định, ăn uống rất ít, nhiều đêm gần như không thể chợp mắt. Thương vợ, chú không đành lòng để cô một mình.

Nhìn cuộc sống giản dị đến mức thiếu thốn ấy, nhiều người có lẽ sẽ không khỏi chạnh lòng. Một mái nhà đúng nghĩa để che nắng che mưa, nhưng những tiện nghi cơ bản cũng chẳng có bao nhiêu. Ba mẹ em vẫn ngày ngày cố gắng vun vén, sống dựa vào những gì mình có, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
Có những hoàn cảnh không cần kể quá nhiều, chỉ cần bước vào tận nơi, nhìn căn nhà và những vật dụng bên trong cũng đủ khiến người ta lặng người. Mong rằng rồi đây, gia đình em sẽ nhận được thêm những yêu thương, sẻ chia để cuộc sống bớt nhọc nhằn, và căn nhà nhỏ ấy sẽ có thêm những ngày tháng ấm áp, đủ đầy hơn.
Nam du khách mấ:t tích khi xuống biển rửa tay
Trước đó, khoảng 18h45 ngày 7/8, nam du khách Z.L. (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) cùng một người bạn đến khu vực bãi biển phía sau, giáp quán Ốc Xanh, thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuy Hòa.
Trong lúc xuống biển rửa tay, nam du khách bất ngờ bị sóng và dòng nước cu:ốn trô:i. Người đi cùng và những người xung quanh lập tức tìm cách ứng cứu nhưng không thành.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Biên phòng, Công an phường Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm.
Ngư dân địa phương sử dụng ghe, thuyền tham gia tìm kiếm. Một số doanh nghiệp, người dân hỗ trợ 5 mô tô nước và flycam để rà soát trên biển.
Do nhận định nạn nhân có thể bị dòng nước cu:ốn dạ:t khỏi vị trí ban đầu, UBND phường Tuy Hòa đề nghị các địa phương lân cận phối hợp rà soát những khu vực ven biển nhưng vẫn không tìm thấy tung tích. Đến nay, người thân nạn nhân đã trình báo sự việc lên đại sứ quán và trở về quê nhà, kết thúc hành trình tìm kiếm.
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 17/09/2026| 11:19)
