Gần 80 tuổi vẫn mù quáng vì yêu qua mạng, cụ ông mất sạch tiền hưu trí, một mực tin tưởng “cô ấy không lừa mình”
Một cụ ông 76 tuổi sống tại Singapore vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội TikTok, mất trắng 55.500 đôla Singapore (tương đương khoảng 980 triệu đồng). Điều đáng nói, dù biết mình đã bị lừa, ông vẫn một mực tin rằng người phụ nữ đứng sau vụ việc là người thật và “chỉ có chút hiểu nhầm”.
Ngày 27 tháng 6 năm 2025, chuyên trang Góc nhìn Pháp lý đưa tin với tiêu đề "Gần 80 tuổi vẫn mù quáng vì yêu qua mạng, cụ ông mất sạch tiền hưu trí, một mực tin tưởng “cô ấy không lừa mình”". Nội dung như sau:
Theo Shin Min Daily News, sự việc bắt đầu vào ngày 21/4 khi ông nhận được tin nhắn từ một người dùng có tên “Ms Li” trên TikTok. Cô gái tự giới thiệu là người Trung Quốc và muốn trò chuyện “vì thấy ông dễ mến”.
Ban đầu, ông cho biết mình rất cảnh giác vì đã nghe nhiều vụ lừa đảo, nhưng khi “Ms Li” nói muốn làm ăn nghiêm túc và hứa hẹn đầu tư sinh lời cao, ông dần tin tưởng. Sau vài ngày nhắn tin, cả hai chuyển sang nói chuyện qua WhatsApp.
“Ms Li” giới thiệu ông về tính năng TikTok Shop, nền tảng thương mại điện tử trên TikTok, và đề xuất ông tải một “phiên bản kinh doanh” thông qua một đường link lạ. Sau khi đăng ký tài khoản, ông được yêu cầu chuyển tiền đầu tư để đưa sản phẩm lên “kệ ảo”.

Ngày 1/5, người phụ nữ hướng dẫn ông tải thêm một ứng dụng ví điện tử và kết nối với thẻ ngân hàng cá nhân. Ông làm theo, chụp cả hai mặt thẻ rồi chuyển lần lượt tổng cộng 55.500 SGD (gần 1 tỷ đồng) vào ví điện tử do “Ms Li” cung cấp.
Ban đầu, ông vẫn có thể rút được một khoản nhỏ, khiến ông càng tin rằng đây là cơ hội làm ăn thật sự.
Chỉ vài ngày sau, tài khoản không còn rút được tiền. Khi liên hệ lại, “Ms Li” viện đủ lý do trì hoãn. Đến lúc này, ông mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất gần hết số tiền dành dụm cho tuổi già.
Cú sốc khiến ông mất ngủ nhiều đêm, chán ăn, và phải mượn 10.000 SGD từ bạn bè để trang trải chi phí sinh hoạt.
Ngày 6/6, ông quyết định trình báo cảnh sát với hy vọng có thể điều tra ra chân tướng vụ việc. Tuy nhiên, điều khiến người thân lo lắng là dù đã mất tiền, ông vẫn tin “Ms Li” là người thật, vì hai người từng video call và cô ấy “vẫn gửi ảnh thật, không phải ảnh AI”.
Ông cụ cho biết sau thời gian dằn vặt, ông đã kể sự thật cho ba người con nhưng vẫn chưa dám nói với vợ. “Tôi sợ bà ấy buồn và lo lắng quá mức”, ông chia sẻ.
Hiện các con ông đang thay nhau gửi khoảng 1.000 SGD mỗi tháng để cha mẹ có tiền chi tiêu, nhưng vẫn giấu mẹ việc ông bị lừa sạch tiền.
Một trong các con ông cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng ổn định lại tài chính cho bố mẹ, nhưng quan trọng nhất là phải giúp bố thoát khỏi sự mê muội với ‘cô Li’ kia”.
Dù toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng đã ra đi không dấu vết, ông vẫn cho rằng "có thể cô ấy đang gặp khó khăn". Khi được cảnh báo về việc kẻ lừa đảo dùng ảnh giả hoặc đánh cắp danh tính người khác, ông bác bỏ: “Cô ấy vẫn gửi ảnh thật khi đang đi du lịch, không thể là giả”.
Vụ việc đang được cảnh sát Singapore điều tra. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước những mối quan hệ qua mạng, kể cả khi đối phương “trông rất thật”.
Cùng ngày, báo điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng đăng tải thông tin tương tự với tiêu đề: "Bị bà lão 63 tuổi lừa tình, cụ ông 80 tuổi "hối hận thì đã muộn". Nội dung như sau:
Kết thúc mối tình buồn với bạn gái kém 17 tuổi với thiệt hại lớn về tiền bạc, ông lão 80 tuổi người huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam rất hối hận, tự ví mình là "con trâu già thích gặm cỏ non".

Ông Ngô 80 tuổi gặp bạn gái 63 tuổi họ Trương thông qua một bà mối. Trong suốt thời gian yêu nhau, người phụ nữ này thường khen ngợi ông là tuyệt vời và có năng lực, thậm chí còn tuyên bố: "Chỉ cần anh giúp em trả nợ, em sẽ phục vụ anh suốt đời!".
Trước sự tấn công của những lời ngọt ngào, ông lão dần rơi chìm đắm trong vòng tay của bà.
Ông Ngô tiết lộ rằng trong suốt thời gian yêu nhau, ông là người quét nhà, nấu ăn và rửa bát hằng ngày vì không muốn người yêu phải vất vả làm việc nhà. Một ngày nọ, bà xin tiền nhưng ông không có nhiều, chỉ có thể đưa cho bạn gái 100 nhân dân tệ (khoảng 360.000 đồng). Không ngờ, bà lão U70 tức giận nói rằng mình muốn về nhà bố mẹ đẻ. Kể từ đó ông không thể liên lạc với người yêu.
Kể lại mọi chuyện, ông lão than thở rằng mình đã bị lừa tiền và lừa tình. Trong ba tháng hẹn hò, ông Ngô đã cho bà tổng cộng hơn 50.000 nhân dân tệ (hơn 180 triệu đồng). Ông hối hận về sự nhẹ dạ của mình, nói: "Tôi là một con trâu già gặm cỏ non vì tôi thích người phụ nữ trẻ trung".
Câu chuyện được tiết lộ khơi lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc: "Ở độ tuổi như vậy, ông cụ vẫn còn yêu nồng nhiệt", "Vậy thì độc thân là an toàn nhất", "Đừng nghĩ rằng chỉ gái trẻ mới đi lừa đàn ông, có rất nhiều kẻ lừa đảo là phụ nữ lớn tuổi"; "Đây là một trò lừa đảo điển hình, hãy gọi cảnh sát ngay lập tức"...