Vụ sạt lở vui lấp nhà ở Yên Bái, một người tử vong: Giấc mơ dang dở của nam sinh 15 tuổi
Mưa lớn khiến vạt đồi sạt xuống, kéo sập ngôi nhà ở TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) khiến nam sinh 15 tuổi tử vong. Em ra đi để lại bao ước mơ dang dở.
Ngày 26 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đã đăng tải thông tin với tiêu đề "Vụ sạt lở vui lấp nhà ở Yên Bái, một người tử vong: Giấc mơ dang dở của nam sinh 15 tuổi". Nội dung như sau:
Khoảng 1h sáng nay (26/6), đất đá, cây cối từ quả đồi đằng sau sạt xuống ngôi nhà mái bằng một tầng ở đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái.
Theo VnExpress, bố, mẹ và em trai em P.T.H. (15 tuổi) may mắn thoát nạn. Em H. ngủ ở phòng riêng nên không kịp chạy ra ngoài. Hiện tại gia đình đang lo hậu sự cho cháu tại quê nhà ở tỉnh Hải Dương.
Trong đêm, chính quyền đã huy động hàng chục người cùng máy móc tìm kiếm. Khoảng một tiếng sau, thi thể thiếu niên được tìm thấy.

Hiện trường vụ sạt lở ở TP Yên Bái rạng sáng 26/6. (Ảnh: Truyền hình Yên Bái)
Bà Trần Thị Nga - bà trẻ của em H. cho biết trên VietnamNet, gia đình cháu có 2 anh em, sau H. là em trai đang học lớp 4. Trước đây, cả gia đình ở huyện Lục Yên, cách TP.Yên Bái khoảng 90km và mới chuyển về đây. Căn nhà vừa bị sạt lở là căn nhà cấp 4 mà cả gia đình đang tạm trú trong lúc chờ bán nhà cũ.
"Cháu H. mang theo giấc mơ còn dang dở trở thành một chàng kỹ sư trong tương lai. Tối qua (25/6), mẹ cháu còn hẹn cháu sáng nay dậy sớm để đi mua sách vở, quần áo chuẩn bị nhập học trường mới. Vậy mà thiên tai khắc nghiệt, cháu ra đi đột ngột, cả gia đình tôi đau xót, thương tiếc quá.", bà Nga vừa khóc vừa nói.
Cô giáo Hà Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm của em H. tại Trường THCS Quang Trung, TP.Yên Bái vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương vì sự ra đi của cậu học trò.
Theo cô Thúy, H. là một học sinh rất ngoan, có cố gắng, quyết tâm trong học tập và sống hòa đồng, tình cảm với bạn bè, thầy cô. Trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, em đã trúng tuyển vào Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của cậu học trò. (Ảnh: VietnamNet)
Trước sự việc thương tâm, lãnh đạo UBND phường Đồng Tâm cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự cho em. Địa phương đang rà soát khẩn trương di chuyển các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao,
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tuần này các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc sẽ có mưa rào, giông cục bộ. Trong đó, hôm nay lượng mưa phổ biến 15-40 mm, có nơi trên 150 mm.
Cùng ngày, báo Dân trí đưa tin với tiêu đề "Nhà sập vì sạt lở đất ở Yên Bái: Ám ảnh tiếng gào thét "cứu con em với"". Nội dung như sau:
Như Dân trí đã thông tin, đêm 25/6, ta luy bất ngờ đổ xuống khiến một căn nhà ở ngõ 1026 đường Điện Biên (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị đổ sập.
Sau sự việc, 3 người kịp thoát thân ra ngoài. Một nạn nhân tử vong là cháu P.T.H. (15 tuổi).

Sự ra đi của cháu H. đã để lại nỗi tiếc thương cho người thân và hàng xóm. Nhắc lại ký ức về sự việc, anh Hoàng Hữu Hùng (người dân ở tổ 15, phường Đồng Tâm) vẫn chưa hết sợ hãi.
Theo anh Hùng, từ chiều đến tối 25/6, trời mưa như trút nước, một số đoạn đường bị ngập. Nghe tiếng mưa, lòng anh như "lửa đốt" nên không thể chợp mắt.
Sạt lở gây sập nhà ở Yên Bái: Ám ảnh tiếng kêu "cứu con em với" trong đêm (Video: Trần Thành Công - Dựng hình: Cẩm Tiên).
Trời về khuya, vợ chồng anh cùng một người hàng xóm đứng ở hành lang theo dõi tình hình, đề phòng sạt lở đất xảy ra, kịp thời tháo chạy để bảo vệ tính mạng.
Gần 12h đêm, chỉ trong nháy mắt, ngôi nhà được xây dựng kiên cố - cách nơi gia đình anh Hùng sống khoảng 30m - đổ sập do đất đá từ ta luy tràn xuống.
Được biết, căn nhà này do một cặp vợ chồng thuê để sống cùng 2 con. Họ mới chuyển đến đây một tháng trước khi thảm kịch xảy ra.
"Nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, tôi tức tốc chạy sang hỗ trợ nạn nhân. Cặp vợ chồng cùng đứa con út kịp thoát thân ra ngoài, con trai 15 tuổi bị đất đá vùi lấp.
Nghe tiếng gào khóc "cứu con em với, cứu con em với...", ai cũng xót xa nhưng chúng tôi đành bất lực đứng nhìn vì sợ tiếp tục xảy ra sạt lở", anh Hùng nhớ lại.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường. Sau khoảng 2 tiếng, thi thể của cháu H. mới được tìm thấy.
Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, cặp vợ chồng cùng đứa con út nằm tại phòng ngủ tầng 1. Vì mưa to nên 3 người còn thức nên kịp thời bỏ chạy ra ngoài. Con trai lớn ngủ ở phòng khách, không biết vụ sạt lở dẫn đến bị vùi lấp.
Sau một đêm thức trắng hỗ trợ gia đình hàng xóm gặp nạn, chị Thu Hiền - sống cách hiện trường 50m - xót xa đứng nhìn đống đổ nát.
Căn nhà vốn được xây dựng chắc chắn, là tổ ấm của gia đình 4 người giờ chỉ còn lại những mảng bê tông đè lên bàn ghế. Giường, tủ nằm lẫn lộn giữa mớ hỗn độn của đất đá.
Cả mảng ta luy lớn ập xuống để lại vết nham nhở trên sườn đồi phía sau. Nhiều tài sản nằm lẫn trong những mảng đất no nước sau mấy ngày mưa lớn.
Chị kể, nửa đêm 25/6, trước khi đi ngủ, chị nhìn thấy video của hàng xóm chia sẻ trong nhóm cư dân về việc một căn nhà bị đổ sập, có nạn nhân mắc kẹt.

"Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà, gọi thêm thanh niên trong xóm sang hỗ trợ. Cảnh tượng trước mắt rất nguy hiểm, nhà cửa hoang tàn, đất sạt xuống tạo thành tảng lớn", chị Hiền cho biết.
Mặc dù, gia đình bị nạn mới chuyển đến sinh sống, chưa quen hàng xóm nhưng nhìn cảnh tang thương, chị Hiền và bà con đều chung tay giúp đỡ. Trước mắt, mọi người sẽ cho 3 nạn nhân còn sống ở tạm để từng bước ổn định cuộc sống.
Anh Hùng cho biết, sau sự việc sập nhà xảy ra tối 25/6 , một lần nữa các hộ dân ở ngõ 1026 đường Điện Biên thêm phần lo lắng. Cách đây gần 1 năm, do chịu ảnh hưởng của bão Yagi, một căn nhà trong xóm đã bị đổ sập may mắn không gây thiệt hại về người.
Vì vậy, khi biết mùa mưa bão đang đến gần, những người như anh Hùng sống trong nỗi lo ta luy có thể đổ xuống, vùi lấp cả tài sản và tính mạng.
"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét di dời các hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn hoặc lên phương án hạ thấp mái ta luy đề phòng bất trắc có thể xảy ra", anh Hùng kiến nghị.
Sáng 26/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Xuân Quỳnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) xác nhận, khoảng 1h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất khiến một nam sinh tử vong.
Gần 2 ngày nay, tại TP Yên Bái xuất hiện nhiều điểm úng ngập ở khu vực ngã tư km4 đầu đường Quang Trung, khu vực đường Kim Đồng, đường Lê Văn Tám, đường Ngô Gia Tự, đường ven suối tổ 12, phường Yên Ninh và một số khu vực trũng thấp khác... gây ảnh hưởng tới đời sống, đi lại của người dân.
Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở tại một số địa phương như huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, chủ yếu dọc theo trục đường quốc lộ 70.