Bé gái mầm non không bao giờ ngủ trưa bỗng ngủ rất ngoan, mẹ kiểm tra camera lớp học thì òa khóc
Thay vì vui mừng, bà mẹ này lại lo lắng sau khi cô giáo gửi ảnh con ngủ trưa rất ngoan ở lớp học.
Ngày 11/03/2025 Đời sống Pháp luật đưa tin "Bé gái mầm non không bao giờ ngủ trưa bỗng ngủ rất ngoan, mẹ kiểm tra camera lớp học thì òa khóc". Nội dung chính như sau:
Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con bắt đầu đi học mầm non, đặc biệt là trong giai đoạn đầu chưa quen trường lớp. Vì vậy, họ thường xuyên quan sát camera lớp học để theo dõi tình hình của con. Việc này giúp họ yên tâm nếu thấy con vui vẻ, hòa nhập với bạn bè và được cô giáo chăm sóc chu đáo. Chị Hoàng (35 tuổi, Trung Quốc) cũng là một trong số đó.
Gần đây, chị Hoàng gửi con gái đến trường mẫu giáo và luôn dặn dò con phải nghe lời cô giáo. Chị biết con mình sẽ sớm hòa nhập được với trường học vì bé vốn ngoan ngoãn, dù đôi lúc có chút bướng bỉnh. Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng nhất là bé không có thói quen ngủ trưa.
Một ngày nọ, các cô giáo gửi một hình ảnh chụp cả lớp vào nhóm, cho thấy con gái chị đã ngủ trưa. Nhưng thay vì vui mừng vì con, chị Hoàng lại thắc mắc về sự thay đổi đột ngột này của cô bé.
Không yên lòng, chị Hoàng đến trường để kiểm tra camera giám sát của lớp học. Nhưng khi xem lại, chị mới hiểu ra sự thật: Hóa ra không phải cô giáo ép con gái ngủ, mà chính bé đang ép bản thân phải ngủ. Chứng kiến cảnh con gái cố gắng nhắm mắt, nằm yên mà không thoải mái, chị cảm thấy xót xa và bật khóc.
Con gái chị Hoàng nằm ngay ngắn, cố ép mình đi vào giấc ngủ
Chị cho rằng giấc ngủ trưa nên là điều tự nguyện - khi bé buồn ngủ thì tự nhiên sẽ ngủ, còn nếu không thì nên được thoải mái vui chơi. Chị dự định khi về nhà thì sẽ tâm sự với con gái, để cô bé giải tỏa áp lực tâm lý và không cần cố gắng làm mọi cách để đi vào giấc ngủ như các bạn.
Làm thế nào để trẻ dễ ngủ trưa?
Giấc ngủ trưa không chỉ giúp trẻ phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ sự phát triển thể chất và trí tuệ. Tuy nhiên, không phải bé nào cũng thích ngủ trưa, đặc biệt là những bé chưa hình thành thói quen này. Vậy làm thế nào để phụ huynh và giáo viên có thể hỗ trợ trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ?
1. Xây dựng thói quen ngủ trưa từ sớm
Cha mẹ nên rèn luyện cho con thói quen ngủ trưa ngay từ nhỏ bằng cách duy trì giờ giấc cố định mỗi ngày. Khi trẻ quen với lịch sinh hoạt ổn định, cơ thể sẽ tự điều chỉnh để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
2. Tạo không gian ngủ thoải mái
Ở nhà, cha mẹ có thể chuẩn bị một không gian ngủ yên tĩnh, giảm ánh sáng và tiếng ồn để giúp trẻ thư giãn. Ở trường, giáo viên có thể bật nhạc nhẹ hoặc kể chuyện để tạo bầu không khí dễ chịu, giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
3. Không ép buộc, khuyến khích bằng cách nhẹ nhàng
Việc ép trẻ phải ngủ có thể gây phản tác dụng, khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Thay vào đó, giáo viên có thể hướng dẫn trẻ nằm yên, nhắm mắt nghỉ ngơi mà không cần phải ngủ ngay lập tức. Dần dần, khi cơ thể thư giãn, trẻ sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
4. Hạn chế các hoạt động kích thích trước giờ ngủ
Trước giờ ngủ trưa, trẻ không nên tham gia các hoạt động quá sôi động hay sử dụng thiết bị điện tử vì có thể khiến não bộ tỉnh táo, khó ngủ. Thay vào đó, giáo viên có thể cho trẻ nghe nhạc êm dịu hoặc đọc sách để giúp trẻ thư giãn.
5. Thống nhất cách rèn luyện giữa gia đình và nhà trường
Cha mẹ và giáo viên nên phối hợp chặt chẽ trong việc rèn luyện thói quen ngủ trưa cho trẻ. Nếu ở nhà trẻ không có lịch ngủ trưa, nhưng ở trường lại bắt buộc, trẻ có thể cảm thấy khó chịu và không thích nghi được. Vì vậy, việc giữ nhịp sinh hoạt nhất quán giữa gia đình và nhà trường là rất quan trọng.
Giấc ngủ trưa có lợi ích to lớn đối với sự phát triển của trẻ. Thay vì ép buộc, cha mẹ và thầy cô nên hướng dẫn một cách nhẹ nhàng và tạo điều kiện thuận lợi để trẻ tự nguyện hình thành thói quen ngủ trưa, giúp con có một sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn để học tập.
Ngày 12/02/2025 báo Gia đình & Xã hội đưa tin "Xót xa cảnh bé trai tiểu học bị bố bỏ rơi, ngây thơ đứng ngoài trời chờ bố từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm". Nội dung chính như sau:
Gia đình lục đục, bố mẹ đứng trứng bờ vực ly hôn thì người tổn thương và ảnh hưởng xấu nhất là con trẻ. Chúng vô tội và hoàn toàn không đáng phải lớn lên trong gia cảnh như vậy, tuy nhiên nếu bố mẹ ly hôn trong sự văn minh, trách nhiệm thì đã khác.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé trai tiểu học bị chính bố ruột của mình bỏ rơi, đối xử tệ chỉ vì vợ chồng xảy ra xích mích và đang làm thủ tục ly hôn. Hành động của người bố này đã khiến cho cộng đồng mạng ai nấy đều phẫn nộ, nhiều bậc phụ huynh xót xa, đau lòng khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ.
Cụ thể, sự việc xảy ra ở đâu đó tại Hải Nam (Trung Quốc). Video giám sát cho thấy thời gian vào khoảng 2:00 chiều ngày 3 tháng 2, một chiếc xe tải chở một đứa trẻ 5-6 tuổi đỗ bên ngoài một ngôi nhà. Người đàn ông lái xe tải chở đứa trẻ là cha của nhóc tỳ. Sau khi thả đứa trẻ ở trước cửa một ngôi nhà khóa kín, người cha lái xe đi mà không một chút do dự hay nhìn lại.
Đứa trẻ trong video đeo cặp sách và cầm một bịch đồ màu đỏ, nhìn cha mình lái xe đi với đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ cậu nhóc nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ sớm quay lại, thế nhưng mọi chuyện lại không như vậy.
Theo lời mẹ đứa trẻ cho biết, chồng cô là người rất vô trách nhiệm. Anh ta dành thời gian mỗi ngày để uống rượu và tiệc tùng bên ngoài, về nhà thì chửi bới và đánh đập vợ, vì không thể chịu đựng được nữa nên cô quyết định ly hôn. Hiện cả 2 đang ly thân và chờ hoàn tất thủ tục.
Mặc dù trước đó, người cha đã gọi điện và biết rõ rằng hôm đó không có ai ở nhà, nhưng anh ta vẫn bỏ đứa trẻ trước cửa nhà ông bà nội. Mẹ đứa trẻ lúc này cũng không có ở đây, nên hoàn toàn không biết con trai bị đối xử tệ như vậy.
Từ đoạn video giám sát được camera trước nhà ghi lại, nhiều người có thể thấy cậu bé vẫn một mình đợi trước cửa nhà cho đến tận 11 giờ tối. Đã hơn tám tiếng trôi qua kể từ 2 giờ chiều ngày hôm đó, không ai có thể tưởng tượng được một đứa trẻ có thể sống sót một mình trong hoàn cảnh như vậy.
Rõ ràng là đứa trẻ chỉ khoảng 5-6 tuổi và ở độ tuổi như vậy, trẻ thường không có cảm giác an toàn, rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý sợ hãi và hoảng loạn khi ở một mình. Nhưng may mắn thay, cậu bé này lại khá ngoan ngoãn và dũng cảm. Bé không hề chạy lung tung sau khi bị bố bỏ lại, mà chỉ quanh quẩn trước cửa nhà ông bà nội. Sẽ rất nguy hiểm, và dễ xảy ra tình huống đáng tiếc nếu đứa trẻ không ở yên một chỗ, mà di chuyển ra ngoài đường.
Mẹ đứa trẻ còn cho biết thêm, sự việc đau lòng xảy ra như vậy nhưng sau đó người cha lại không một lời hỏi thăm tình hình con trai. Câu chuyện này đã khiến không ít người xót xa đến rơi nước mắt, thương thay cho số phận của đứa trẻ. Một bộ phận lớn phụ huynh đều bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích hành động của người cha.
Qua đó mới thấy được, đằng sau mỗi gia đình tan vỡ người chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ là những đứa trẻ, chúng có thể được ba mẹ yêu thương nhưng cũng có thể trở thành rào cản khiến bố mẹ không thích mà vứt bỏ. Và điều quan trọng nhất là nỗi đau sẽ in hằn vào sâu trong tâm trí suốt quãng đường trưởng thành của bé.
Qua đó mới thấy được trách nhiệm nuôi con sau ly hôn của cả bố và mẹ là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sự phát triển và hạnh phúc của trẻ. Dù khó khăn và mâu thuẫn có thể xảy ra trong quá trình này, tuy nhiên, tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường ổn định và yêu thương cho con cái không thể bỏ qua.