TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm bạn gái cũ tử vong vì ghen tuông; chồng dùng hung khí đâm vợ liên tiếp bất chấp con nhỏ cầu xin
Đâm bạn gái cũ tử vong vì ghen tuông; chồng dùng hung khí đâm vợ liên tiếp bất chấp con nhỏ cầu xin; hẹn tại nhà nghỉ nói chuyện nợ nần, người phụ nữ rút dao đâm chủ nợ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Ngày 26 tháng 2 năm 2026, báo Dân Việt đăng tải bài viết với tiêu đề "TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm bạn gái cũ tử vong vì ghen tuông; chồng dùng hung khí đâm vợ liên tiếp bất chấp con nhỏ cầu xin". Nội dung như sau:
Đâm bạn gái cũ tử vong vì ghen tuông
Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về tội giết người.
Thông tin ban đầu, Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N (43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng tháng 11/2025, chị N chia tay nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo tình cảm.
Biết được chị N có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Thanh ghen tuông. Tối 24/2, Thanh mang theo dao đi đến nấp vào vách nhà chị N. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy chị N đi cùng người đàn ông lạ về nhà thì Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N.
Chị N bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã và bị Thanh đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
Chồng dùng hung khí đâm vợ liên tiếp bất chấp con nhỏ cầu xin
Mới đây, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.
Theo nội dung đoạn clip, vào 21 giờ 54 phút ngày 24/2, một gã đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".
Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.
Chiều 25/2, tin từ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại ấp An Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.
Hẹn tại nhà nghỉ nói chuyện nợ nần, người phụ nữ rút dao đâm chủ nợ
Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang thụ lý, giải quyết vụ việc đối tượng H.B.Ê. (SN 1993, trú xã Quảng Phú) có hành vi dùng dao đâm anh N.C.T. (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, cùng thuộc tỉnh Đắk Lắk) nhằm mục đích quỵt nợ nhưng không thành.
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh N.C.T. là sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình theo học tại đây, anh N.C.T. có quen biết với H.B.Ê., là nhân viên tạp vụ cùng trường. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2019 đến ngày 5/11/2025, anh N.C.T. nhiều lần cho H.B.Ê. vay tiền và vàng, với tổng số 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.
Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận, nếu H.B.Ê. không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ cho anh N.C.T. để trừ nợ. Tuy nhiên, sau đó H.B.Ê. không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Anh N.C.T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ H.B.Ê. để làm việc. Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H.B.Ê. đã nảy sinh ý định tấn công anh N.C.T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Khoảng 11h trưa ngày 7/2/2026, H.B.Ê. mang theo một con dao dài khoảng 15cm, giấu trong túi áo khoác, rồi nhắn tin hẹn gặp anh N.C.T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, anh N.C.T. chở H.B.Ê. đến một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường, đồng thời rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh.
Tại phòng nghỉ, H.B.Ê. lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh N.C.T. mở cửa phòng định đi ra ngoài thì bất ngờ bị H.B.Ê. dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh N.C.T. Bị tấn công, anh N.C.T. đã chống trả, đẩy ngã đối tượng, tri hô và cùng mọi người khống chế, bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an xử lý.
Người đàn ông dùng điện tác động vào vợ lúc đang ngủ, rồi dựng hiện trường giả để che giấu
Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, lực lượng Công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.
Đáng chú ý, người chồng của chị T. là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị T. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.
Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm Thương. Xác định, Thương đang lẩn trốn tại xã Khánh An, lực lượng chức năng đã vượt hàng trăm cây số phối hợp với Công an xã bắt giữ Thương.
Tại cơ quan công an, Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu vụ việc.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Sát hại 'vợ hờ' vì ghen". Nội dung như sau:
Ngày 25/2, Thanh ngụ xã Thoại Sơn, An Giang, bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Việt Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh
Theo điều tra, Thanh sống chung như vợ chồng với bà Hoa 43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng tháng 11 năm ngoái, người phụ nữ chủ động cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc, níu kéo. Anh ta sau đó đến xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thuê nhà trọ ở.
Biết bà Hoa có quan hệ với người đàn ông khác, tối 24/2, Thanh bỏ con dao vào cốp xe máy rồi chạy đến nhà người cũ. Sau khi giấu xe máy vào bụi cây, anh ta cầm dao nấp bên vách nhà chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, thấy bà Hoa cùng người đàn ông trở về, Thanh bất ngờ lao ra dùng dao đâm nhiều nhát. Người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy nhưng vấp ngã, Thanh tiếp tục xuống tay đến khi nạn nhân nằm bất động.
Gây án xong, Thanh đến công an xã tự thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.
