Khoảnh khắc ám ảnh: Người chồng chắp tay, quỳ lạy bên thi thể vợ dưới gầm xe đầu kéo sau va chạm khiến nhiều người nghẹn lòng
Sáng 14/2 tại Thanh Hóa, sau cú va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo khiến người vợ tử vong, người chồng đã quỳ sụp, chắp tay bên thi thể vợ giữa hiện trường trong khoảnh khắc khiến nhiều người chứng kiến nghẹn lòng.
Ngày 24 tháng 2 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Khoảnh khắc ám ảnh: Người chồng chắp tay, quỳ lạy bên thi thể vợ dưới gầm xe đầu kéo sau va chạm khiến nhiều người nghẹn lòng". Nội dung như sau:
Ngày 14/2, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh ghi lại hiện trường một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Theo thông tin chia sẻ, vụ va chạm giữa một xe ô tô đầu kéo và xe máy đã khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong
Đau lòng hơn, tại hiện trường, một người đàn ông được cho là chồng nạn nhân đã quỳ sụp bên cạnh thi thể vợ, liên tục chắp tay cầu khấn trong trạng thái suy sụp. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Dân Trí dẫn nguồn từ Công an phường Quang Trung, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày. Nạn nhân là bà V.T.T. (SN 1959, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).
Thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1958) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36H9-111.x, chở theo vợ là bà V.T.T., lưu thông trên quốc lộ 1A.
Người đàn ông chắp tay cầu khấn, quỳ gối bên cạnh thi thể vợ khiến ai nấy đều đau lòng
Khi đến ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ - Ngọc Trạo, phường Quang Trung, xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-025.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 36B-028.xx, do anh Nguyễn Xuân. Phúc (SN 1988, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.
Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. bị xây xát nhẹ. Công an phường Quang Trung đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.
Được biết, bà T. bị bệnh cao huyết áp. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang chở vợ đi bệnh viện khám bệnh.
Tạp chí Người Đưa Tin cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhói lòng hình ảnh chồng quỳ khóc, chắp tay bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong". Nội dung như sau:
Ngày 24-2, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa thông tin, sáng cùng ngày, tại ngã tư đèn đỏ giao với Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ bị cán tử vong, nguồn tin từ Người Lao Động cho biết.
Hình ảnh người chồng quỳ gối cầu khấn bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong. (Ảnh: NLĐ).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 sáng cùng ngày, ông L.V.T. (SN 1958; ngụ xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36H9-111.xx chở theo vợ là bà V.T.T. (SN 1959) lưu thông trên Quốc lộ 1A.
Khi di chuyển đến khu vực ngã tư đèn đỏ thuộc tổ dân phố Nguyễn Huệ – Ngọc Trạo (phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), chiếc xe máy đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS 36H-025.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36B-028.xx do tài xế Nguyễn X.P. (SN 1988, trú xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ, còn ông T. chỉ bị xây xát nhẹ.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, ông T. đang chở vợ đến bệnh viện thăm khám thì không may gặp nạn.
Theo Dân trí, sáng 24/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông quỳ gối bên cạnh xe đầu kéo, cầu nguyện cho người vợ tử vong sau tai nạn giao thông. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân xấu số.
Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư đèn đỏ thuộc thị xã Bỉm Sơn (cũ), nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

