Nữ sinh viên thuê trọ ở tầng 2 nhưng ngủ tại phòng chủ nhà ở tầng 5: Lời giải thích điếng người

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

“Tôi mở cửa ra thì thấy bạn ấy nằm trên giường của vợ chồng tôi, còn mặc đồ của tôi. Khi bị hỏi, bạn ấy nói do say xe nên đi nhầm phòng vì không bật điện”, nữ chủ nhà kể lại.

Theo báo Người đưa tin có bài Nữ sinh viên thuê trọ ở tầng 2 nhưng ngủ tại phòng chủ nhà ở tầng 5: Lời giải thích điếng người. Nội dung như sau:

Ngày 23/2, khi từ quê trở về nhà sau dịp Tết, chị Khánh Ly (Hà Nội) bất ngờ khi phát hiện nữ sinh thuê trọ nằm trên giường vợ chồng chị ở tầng 5, thậm chí mặc đồ của gia chủ. Cô gái giải thích do “nhầm phòng”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Ly cho biết sự việc xảy ra tại căn nhà 6 tầng của mình. Gia đình chị sinh sống tại tầng 5, tầng 6 dùng để phơi đồ, 4 tầng dưới cho sinh viên thuê trọ.

Theo chị Ly, nữ sinh tên H.T. (sinh năm 2006), hiện là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng, mới chuyển đến thuê phòng ở tầng 2 chưa được một tháng.

Tối hôm xảy ra sự việc, chị Ly đi từ ngoài về và mở cửa phòng ở tầng 5 thì bất ngờ phát hiện T. đang nằm ngủ trên giường của vợ chồng mình. Đáng nói, cô gái còn mặc quần áo của chị.

“Tôi mở cửa ra thì thấy bạn ấy nằm trên giường của vợ chồng tôi, còn mặc đồ của tôi. Khi bị hỏi, bạn ấy nói do say xe nên đi nhầm phòng vì không bật điện”, chị Ly kể.

nu-sinh-nham-phong-1772078811.png
Hình ảnh về cô gái được cắt từ clip, bên trái ảnh là cô gái khi "nhầm" ở phòng chủ nhà, còn bên phải ảnh là phòng cô gái thuê ở tầng 5.

Chủ nhà cho biết phòng của gia đình không khóa cửa vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chị khẳng định từ tầng 2 lên tầng 5 phải đi qua cầu thang bộ hoặc thang máy.

Cô gái sau đó giải thích đi thang bộ từ tầng 6 xuống vì khu vực tầng 6 được sử dụng làm nơi phơi đồ chung cho sinh viên. Dù vậy, chị Ly cho rằng lời giải thích thiếu thuyết phục khi vị trí phòng thuê và phòng gia đình khác nhau hoàn toàn.

“Khi tôi gặng hỏi, bạn ấy không hợp tác, chỉ khăng khăng là nhầm phòng. Tôi không hiểu nhầm kiểu gì khi phòng ở tầng 2 mà lại lên tận tầng 5”, chị Ly bức xúc.

Ngay trong tối, chị Ly yêu cầu nữ sinh dọn đi. Tuy nhiên, H.T. xin được ở lại thêm một đêm để chờ gia đình từ quê lên giải quyết.

Chị Ly cho biết do quá tức giận và lo lắng cho sự an toàn của gia đình, chị đã livestream chia sẻ sự việc trên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Báo VTC đưa tin: "Vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà: Thông tin mới nhất", cho biết vụ việc xảy ra như sau: 

Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan trường hợp tử vong ngoại viện nghi do sốc phản vệ tại nhà tối 23/2. Nạn nhân là chị Đ.N.H.P, SN 1992, trú phường An Khánh, TP.HCM.

Theo lời người đưa bệnh nhân vào viện khai báo, vào khoảng 20h30 ngày 23/2 bệnh nhân tự đưa cho điều dưỡng (bên ngoài) 3 lọ Glutathion pha truyền và truyền tại nhà của nạn nhân.

Sau khi truyền khoảng 1 tiếng rưỡi, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run và được điều dưỡng tiêm 1/2 ống Adrenalin. Sau đó bệnh nhân diễn tiến khó thở hơn, điều dưỡng đi gọi người trợ giúp đưa bệnh nhân cấp cứu. Khi quay lại thì phát hiện bệnh nhân đã ngưng thở và tím tái.

Nạn nhân được người nhà và điều dưỡng trên đưa đến bệnh viện lúc 23h cùng ngày trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ ghi nhận tình trạng người bệnh với biểu hiện toàn thân hôn mê sâu, da và niêm mạc tái nhợt, tứ chi lạnh, cơ thể tím tái kèm nổi bông.

Vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà: Thông tin mới nhất- Ảnh 1.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. (Ảnh minh hoạ)

"Về thần kinh, đồng tử hai bên giãn khoảng 5mm, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Sinh hiệu không ghi nhận mạch, huyết áp không đo được, người bệnh không còn nhịp tự thở, SpO2 ở mức 0%", báo cáo nêu.

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực đã lập tức triển khai quy trình hồi sức tim phổi tích cực: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở và lập đường truyền tĩnh mạch.

Bệnh nhân được sử dụng các loại thuốc vận mạch liều cao (tiêm và truyền liên tục 34 ống Adrenalin) để kích thích nhịp tim trở lại.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hồi sức tích cực liên tục trong gần 40 phút, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn (nhịp tim không đập lại).

Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi tình trạng sốc phản vệ do thuốc.

Bệnh viện đã giải thích rõ tình trạng tử vong trước khi đến viện cho gia đình, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an phường Cát Lái, Sở Y tế TP.HCM để tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!