Sau 43 năm làm nghề đào mộ, người đàn ông lần đầu có lời thú nhận khiến nhiều người bất ngờ
Người đàn ông có hơn 4 thập kỷ trong nghề đã chia sẻ về những hiểu lầm lớn nhất của mọi người về công việc này.
Mark Sealey kiếm sống bằng công việc mà nhiều người vẫn quen gọi là đào mộ, dù theo cách gọi chính xác hơn, ông là người quản lý và chăm sóc nghĩa trang (sexton). Bên cạnh việc hỗ trợ các lễ an táng, ông còn phụ trách chăm sóc cảnh quan, quản lý khuôn viên và đảm bảo hoạt động thường ngày tại nghĩa trang Wigston ở Leicestershire diễn ra suôn sẻ.
Con đường đưa Mark đến với nghề này bắt nguồn từ những mối quan hệ quen biết với một số người đang làm việc tại nghĩa trang. Vào thời điểm đó, lĩnh vực chăm sóc cây cảnh thu hút khá nhiều người yêu thích xe phân khối lớn và những người theo phong cách hippy đam mê nhạc rock. Vì vậy, việc chuyển sang làm việc tại nghĩa trang đối với ông diễn ra khá tự nhiên. Đây là môi trường mà họ có thể gặp gỡ những người có chung sở thích và cùng yêu thích công việc ngoài trời.
Ngoài ra, Mark từng có cơ hội làm việc với nhiều cựu thợ mỏ gặp chấn thương trong quá trình lao động. Những người này vốn quen thuộc với việc vận hành máy móc, đào rãnh và thực hiện các công việc nặng nhọc. Theo ông, những kỹ năng đó có thể dễ dàng áp dụng vào công việc tại nghĩa trang.

Ông Mark Sealey đã làm công việc này hơn 4 thập kỷ
Một ngày làm việc điển hình của Mark chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc cây cối và duy trì cảnh quan. Tuy nhiên, các lễ an táng có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào, khiến công việc luôn trong trạng thái sẵn sàng. Có những tuần đầu tuần hoàn toàn không có lễ tang nào, nhưng đến cuối tuần số lượng có thể tăng lên tới năm buổi.
Đối với mỗi lễ an táng, đội ngũ của ông thường bắt đầu công việc từ khoảng 7 giờ 30 sáng. Họ đến khu vực nơi gia quyến sẽ tập trung để chuẩn bị mọi thứ trước giờ làm lễ. Các lối đi được quét dọn sạch sẽ, thùng rác được thu gom và xử lý nhằm bảo đảm không gian trang nghiêm cho buổi tiễn biệt.
Thông thường, các huyệt mộ sẽ được đào trước ít nhất một ngày. Sau đó, khu vực này được che phủ bằng những tấm vải đặt may riêng từ các nhà cung cấp uy tín. Theo Mark, việc này nhằm bảo đảm tất cả những người đã khuất đều nhận được sự chăm sóc chu đáo và tôn trọng như nhau.
Ông cho biết nhiều người khi tham dự tang lễ thường hình dung khung cảnh sẽ giống như trong bộ phim EastEnders, nơi thời tiết luôn đẹp và mọi người nhẹ nhàng thả những bông cúc kim tiền xuống huyệt mộ. Tuy nhiên, thực tế công việc diễn ra giữa thiên nhiên với những biến động khó lường, vì vậy không ai có thể cam kết mọi thứ sẽ luôn hoàn hảo tuyệt đối.
Điều khiến Mark yêu thích công việc này nhất chính là được làm việc ngoài trời. Ông chia sẻ rằng mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông luôn muốn bước ra ngoài thay vì ngồi trong không gian kín. Không chỉ vậy, đây còn là nghề nghiệp mang đến sự hỗ trợ và an ủi cho những người đang trải qua mất mát, tạo nên sự gắn bó đặc biệt theo năm tháng.
Vì chịu trách nhiệm toàn bộ việc trồng và chăm sóc cây xanh trong nghĩa trang, Mark có cơ hội tư vấn cho gia đình người đã khuất về các loại cây phù hợp hoặc cách thức tưởng niệm người thân. Sau nhiều năm làm nghề, ông được chứng kiến cảnh quan thay đổi từng ngày, từ những cây táo dại, sơn trà cho đến anh đào và lê. Việc nhìn thấy cây cối lớn lên, thay đổi theo mùa và kết trái mang lại cho ông cảm giác dễ chịu và hài lòng.
Những định kiến chưa đúng về nghề đào mộ
Theo Mark, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là nhiều người cho rằng thợ đào mộ là những người lạnh lùng, vô cảm và chỉ làm việc một cách máy móc. Thực tế hoàn toàn khác. Ông cho biết bất kỳ ai thường xuyên sử dụng máy móc đều hiểu rằng công việc sẽ tạo ra sự bừa bộn và họ luôn phải dành thời gian dọn dẹp, trả lại sự gọn gàng cho khu vực làm việc.
Một quan niệm khác là hình ảnh người đào mộ thường bị gắn với những nhân vật cô độc, không tìm được công việc nào khác nên phải theo nghề này, giống như cách một số tác phẩm văn học từng mô tả. Tuy nhiên, theo Mark, công việc hiện đại đòi hỏi rất nhiều kỹ năng khác nhau.

Ảnh minh họa
Những người làm việc tại nghĩa trang phải liên tục cập nhật kiến thức về an toàn lao động, thực hiện đánh giá rủi ro, sử dụng các thiết bị chuyên dụng và cả các kỹ năng liên quan đến công nghệ số. Dù nghề nghiệp này vẫn mang dáng vẻ cổ xưa và đôi khi bị gắn với những câu chuyện huyền bí, Mark khẳng định cuộc sống thường ngày tại nghĩa trang thực chất rất bình lặng.
Ông tiết lộ bản thân từng nhiều năm đặt mua các tạp chí về hiện tượng siêu nhiên, nhưng trong suốt thời gian làm việc tại nghĩa trang, ông chưa từng gặp bất kỳ sự việc kỳ lạ nào như những gì mọi người thường tưởng tượng.
Điều giúp Mark tiếp tục gắn bó với công việc trong nhiều thập kỷ chính là niềm tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Theo ông, nhiều tình huống căng thẳng phát sinh đơn giản chỉ là cách những người đang chịu nỗi đau mất mát giải tỏa cảm xúc của mình.
Qua nhiều năm tiếp xúc với các gia đình có người thân qua đời, Mark nhận thấy họ thường không ở trong trạng thái tâm lý ổn định. Ông lấy ví dụ có những người từng khắc những dòng chữ rất cảm xúc lên bia mộ, nhưng chỉ vài tháng sau lại cảm thấy tiếc nuối vì cho rằng mình đã quá bi lụy vào thời điểm đó.
Nhờ kinh nghiệm tích lũy theo thời gian, ông dần học được cách trò chuyện, lắng nghe và hỗ trợ những người đang đau buồn để họ bình tâm hơn. Ngoài trải nghiệm thực tế, Mark và các đồng nghiệp còn tham gia nhiều khóa học liên quan đến tâm lý nhằm phục vụ công việc tốt hơn.
Khi nhìn lại chặng đường sự nghiệp, điều khiến Mark tự hào nhất không phải là những giải thưởng hay sự ghi nhận, mà là việc ông đã kiên trì với nghề suốt hơn bốn thập kỷ. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống cá nhân và trách nhiệm nuôi dạy sáu người con, ông vẫn đều đặn đến nghĩa trang làm việc mỗi ngày trong suốt 43 năm.
Mark cho biết ông tự hào về quãng thời gian dài cống hiến cho công việc, trân trọng những giải thưởng đã nhận được và cảm thấy hạnh phúc khi luôn được ghi nhận, tôn trọng tại nơi mình gắn bó suốt nhiều năm qua.
