Hàng trăm người tìm kiếm bé trai tự kỷ mất tích suốt 4 ngày, vừa trở về gia đình đã làm một việc bất ngờ
Một bé trai 4 tuổi ở Quý Châu (Trung Quốc) mất tích suốt gần 80 giờ, trong khi hàng trăm người cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến ngày thứ tư, một phát hiện từ máy bay không người lái đã giúp hé lộ tung tích của cậu bé.
Bé trai 4 tuổi Wenhao, sống tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã mất tích sau khi tự rời khỏi nhà mà người lớn trong gia đình không hay biết. Sự việc xảy ra vào sáng 1/8 tại khu vực đường Khai Hoài. Khi đó, bố mẹ Wenhao đang làm việc xa nhà, còn cậu bé sống cùng ông bà.
Trong lúc người lớn bận làm việc nhà, Wenhao đi ra ngoài qua cửa sau. Do mắc chứng tự kỷ và gặp khó khăn trong giao tiếp, gia đình nhanh chóng nhận thấy tình hình nghiêm trọng và báo cảnh sát.
Camera an ninh ghi lại hình ảnh Wenhao rời khỏi nhà, đi qua một số khu dân cư trước khi xuất hiện gần một công trường đã ngừng thi công. Sau đó, cậu bé đi vào khu vực nằm ngoài tầm quan sát của camera và không còn được nhìn thấy.
Cảnh sát, chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ cùng người dân lập tức triển khai tìm kiếm. Nhiều phương tiện và thiết bị được sử dụng, trong đó có chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và thiết bị ảnh nhiệt.
Có thời điểm, khoảng 200-300 người cùng tham gia rà soát các khu dân cư, sườn núi, khu đất hoang và những cánh đồng xung quanh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm liên tục, tung tích Wenhao vẫn chưa được xác định.
Đến ngày thứ tư, một người dân địa phương tên Yuan Qingding quyết định dùng máy bay không người lái để hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi biết thông tin Wenhao mất tích trên mạng xã hội, anh chủ động dành cả ngày để tìm kiếm cậu bé.
Sau nhiều giờ điều khiển thiết bị nhưng không phát hiện dấu vết, Yuan hạ máy bay xuống thấp hơn nhằm quan sát kỹ những khu vực trũng và bị cây cối che phủ.
Cuối cùng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ nằm giữa ruộng ngô. Ban đầu, Yuan lo rằng điều tồi tệ đã xảy ra bởi cậu bé gần như không có cử động. Tuy nhiên, Wenhao bất ngờ đưa tay lên đập muỗi. Động tác này giúp Yuan nhận ra cậu bé vẫn còn sống. Anh lập tức thông báo vị trí cho lực lượng tìm kiếm.
Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 4/8, Wenhao được tìm thấy sau gần 80 giờ mất tích.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là vị trí cánh đồng ngô nơi cậu bé được phát hiện chỉ cách nhà khoảng 300-400 m. Tuy nhiên, nơi này nằm ở vùng trũng, xung quanh có địa hình và cây cối che khuất nên rất khó quan sát từ bên ngoài.
Khi được đưa ra khỏi khu vực, Wenhao toàn thân dính bùn nhưng vẫn tỉnh táo. Cậu bé sau đó nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.
Các bác sĩ xác định Wenhao bị mất nước cấp tính, tổn thương nhẹ chức năng thận cùng một số biểu hiện viêm nhiễm sau nhiều ngày ở ngoài trời và không được ăn uống đầy đủ. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của Wenhao dần ổn định. Cậu được xuất viện vào ngày 11/8.
Gia đình tổ chức tiệc cảm ơn những người tìm kiếm Wenhao
Ngay sau khi con trai được tìm thấy, cha Wenhao từng nói nếu cậu bé bình an, gia đình muốn mời những người đã giúp đỡ tới dùng một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn.
Ban đầu, gia đình dự kiến chuẩn bị khoảng 200 bàn. Đến ngày 16/8, một bữa tiệc cảm ơn quy mô lớn được tổ chức tại làng Xingwang. Từ khoảng 5 giờ sáng, hàng xóm và người dân đã đến hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn.
Gia đình làm thịt 5 con lợn để phục vụ khách. Khách tham dự theo từng lượt, sau khi dùng bữa sẽ nhường chỗ cho những người tiếp theo. Theo cha Wenhao, tổng số khách trong ngày tương đương khoảng 350 bàn.
Đáng chú ý, gia đình tuyên bố không nhận tiền mừng hoặc quà tặng. Bữa tiệc được tổ chức với mục đích duy nhất là cảm ơn những người đã dành thời gian và công sức tham gia tìm kiếm Wenhao trong gần 4 ngày.
Yuan Qingding, người điều khiển máy bay không người lái và phát hiện vị trí cậu bé cũng đến dự. Anh mang theo một vò rượu được cất giữ hơn 10 năm để chung vui. Một cửa hàng địa phương cũng tặng 200 cốc trà trái cây cho những người tham dự.
Sau sự việc, bố mẹ Wenhao quyết định thay đổi kế hoạch cuộc sống. Hai người dự định tìm công việc gần nhà thay vì tiếp tục đi làm xa, qua đó có thêm thời gian chăm sóc con.
Gia đình cũng lên kế hoạch trang bị thiết bị định vị cho Wenhao nhằm hạn chế nguy cơ cậu bé tiếp tục đi lạc.
Ngày 19/8, Wenhao được đưa đến bệnh viện để đánh giá chuyên sâu. Kết quả cho thấy tình trạng tự kỷ của cậu bé ở mức nặng. Bệnh viện cho biết sẽ hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng miễn phí cho Wenhao trong thời gian tới.
Sau gần 80 giờ tìm kiếm, câu chuyện về Wenhao khép lại bằng bữa tiệc hàng trăm bàn. Qua đó, gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian và công sức giúp họ tìm lại con.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 22/08/2026 | 14:47)
