Phát hiện nữ nhân viên y tế giả mang thai nhiều tháng để bế trộm 1 bé sơ sinh ra khỏi viện

Sau nhiều lần sảy thai và chịu áp lực phải có con, Eleonor Mendoza đã dựng lên một thai kỳ giả kéo dài nhiều tháng. Đến ngày một phụ nữ sinh con tại bệnh viện nơi mình từng làm việc, Eleonor bị cáo buộc đưa em bé ra ngoài rồi tìm cách biến đứa trẻ thành con của mình.

Phát hiện nữ nhân viên y tế giả mang thai nhiều tháng để bế trộm 1 bé sơ sinh ra khỏi viện

Từ những lần sảy thai đến kế hoạch giả mang thai

Eleonor Mendoza kết hôn với Arturo Gamiño vào tháng 7/2000, khi mới 17 tuổi và đang mang thai. Theo lời kể sau này, cô luôn cảm thấy việc sinh con là cách để được gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, chấp nhận.

Đến năm 25 tuổi, Eleonor đã hai lần sảy thai. Cô cho biết bản thân phải chịu những lời trách móc từ chồng và gia đình chồng, cho rằng cô không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên mới mất con.

Sau đó, Eleonor thực hiện các xét nghiệm và thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhưng lần mang thai thứ ba cũng không giữ được. Thay vì nói sự thật với gia đình, cô quyết định che giấu việc sảy thai và tiếp tục khiến mọi người tin rằng thai kỳ vẫn đang diễn ra bình thường.

"Tôi không muốn một lần nữa phải nghe những câu như 'Tôi đã nói rồi mà', 'Đó là lỗi của cô'", Eleonor chia sẻ.

Mong muốn được làm mẹ cùng áp lực từ gia đình ngày càng lớn. Eleonor từng nói: "Tôi luôn mơ ước được làm mẹ. Tôi luôn yêu trẻ con và luôn bị chúng thu hút".

Eleonor từng làm việc tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Mexico từ năm 2002 trước khi chuyển sang bộ phận hành chính. Trong thời gian này, cô cho biết đã quen một phụ nữ mang thai khoảng 4-5 tháng tên Mayra Navarro.

Theo lời khai của Eleonor, Mayra là mẹ đơn thân và không muốn giữ đứa trẻ. Hai người được cho là đã thỏa thuận bằng lời rằng sau khi Mayra sinh, Eleonor sẽ nhận em bé và giả làm con ruột.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, Mayra phủ nhận hoàn toàn câu chuyện này và khẳng định hai người chưa từng có thỏa thuận như vậy.

Để duy trì vỏ bọc, Eleonor tăng khoảng 25 kg và chỉnh sửa hồ sơ y tế tại bệnh viện nhằm khiến những người xung quanh tin rằng cô thực sự đang mang thai. Theo lời kể của chính Eleonor, quá trình này thậm chí khiến cô dần tự thuyết phục bản thân rằng mình đang mang thai.

Em bé biến mất ngay sau khi chào đời

Ngày 17/6/2009, Mayra sinh một bé gái tại Bệnh viện Đa khoa Mexico. Trước đó, Eleonor đã nói với gia đình rằng chính ngày này cô sẽ sinh con.

Eleonor khai rằng cô đến bệnh viện để nhận đứa trẻ, trong khi Mayra được cho là cố tình rời đi. Tuy nhiên, lời khai của Mayra hoàn toàn khác.

Theo người mẹ, cô chỉ đến Bệnh viện Đa khoa Mexico để sinh con, còn trước đó thường khám tại một cơ sở y tế khác. Sau khi sinh, một phụ nữ mà Mayra tưởng là nhân viên công tác xã hội đến bên giường và hỏi cô nhiều câu hỏi.

Mayra cho biết Eleonor sau đó rời phòng với lý do đi vệ sinh. Khi quay lại, cô phát hiện đứa con mới chào đời đã biến mất.

Khoảng 18h45 cùng ngày, Eleonor bị cáo buộc đưa em bé ra khỏi bệnh viện trong một chiếc túi của cửa hàng bách hóa rồi đến gặp chồng tại một khách sạn ở Mexico City.

Bệnh viện nhanh chóng trình báo vụ việc. Cảnh sát kiểm tra hệ thống camera và xác định Eleonor là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với mẹ và em bé trước khi đứa trẻ biến mất. Hình ảnh cũng cho thấy cô rời bệnh viện với một chiếc túi lớn.

Sau khi lần theo các địa chỉ có trong hồ sơ, cảnh sát tìm đến một khách sạn và bắt giữ Eleonor cùng Arturo. Em bé sau đó được đưa trở lại với cha mẹ ruột.

Tại phòng khách sạn, nhà chức trách thu giữ chiếc túi được cho là đã dùng để đưa em bé ra khỏi bệnh viện, một ba lô chứa nhiều vật dụng dành cho trẻ sơ sinh và chiếc Nissan Sentra màu trắng được cho là phương tiện Eleonor sử dụng.

Sau vụ việc, Mayra khẳng định chưa từng gặp Eleonor trước khi sinh và bác bỏ hoàn toàn câu chuyện về việc giao con.

Nhiều năm sau, khi tham gia một bộ phim tài liệu về vụ án, Mayra cho biết cô vẫn không thể cảm thông và không nghĩ mình có thể tha thứ cho Eleonor.

Bản án 13 năm tù và cuộc sống sau khi mãn hạn

Vụ việc gây chú ý lớn tại Mexico bởi người bị cáo buộc thực hiện hành vi lại từng làm việc ngay trong bệnh viện nơi em bé chào đời. Cơ quan điều tra nhận định kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với mục đích đưa đứa trẻ về nuôi như con ruột.

Arturo cũng bị xác định có liên quan đến vụ án và phải chấp hành án tù 2 năm 6 tháng trước khi được tuyên trắng án. Trong khi đó, Eleonor luôn khẳng định chồng không biết kế hoạch của mình.

"Cô ấy đã làm một điều không thể tha thứ", Arturo nói về vợ.

Các chuyên gia nhận định trường hợp của Eleonor có thể liên quan đến chứng mang thai giả (pseudocyesis). Theo Cleveland Clinic, đây là tình trạng một người tin rằng mình đang mang thai và thậm chí có thể xuất hiện nhiều biểu hiện giống thai kỳ, dù thực tế không có thai.

Ngày 9/11/2011, Eleonor bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi bắt cóc trái pháp luật một trẻ dưới 16 tuổi với ý định gây tổn hại cho đứa trẻ hoặc người khác. Cô bị tuyên 13 năm 4 tháng tù cùng một khoản tiền phạt.

Eleonor chấp hành xong án vào năm 2023. Đáng chú ý, Arturo vẫn xuất hiện bên ngoài trại giam để đón vợ sau khi cô mãn hạn.

Trong những năm tiếp theo, Arturo từng ly thân vì vẫn mong muốn có con và có một con trai với người phụ nữ khác. Sau đó, anh quay lại với Eleonor. Hai người hiện được cho là sống cùng nhau và cùng chăm sóc con trai của Arturo.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:01, 18/08/2026)