Nhận 94,7 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ âm thầm rút sạch tiền mang về nhà, 3 tháng sau công an mời làm việc
Sau khi người đàn ông ở TP.HCM chuyển nhầm gần 95 triệu đồng và không thể liên lạc với người nhận suốt 3 tháng, Công an xã Cẩm Giàng (Thái Nguyên) đã vào cuộc vận động, giúp anh nhận lại toàn bộ số tiền.
Ngày 7 tháng 2 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhận 94,7 triệu đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ âm thầm rút sạch tiền mang về nhà, 3 tháng sau công an mời làm việc". Nội dung như sau:
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 2/2, Công an xã Cẩm Giàng tiếp nhận trình báo của anh V.Đ.H.K (trú tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 94.759.000 đồng vào tài khoản của chị Đ.T.H (trú tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) từ tháng 11/2025. Sau khi phát hiện sự việc, anh K. đã nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận tiền nhưng không được.
Công an xã Cẩm Giàng tuyên truyền, vận động, thuyết phục chị Đ.T.H trả lại số tiền chuyển khoản nhầm
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Giàng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị Đ.T.H đến trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan công an được biết chị H. đã rút toàn bộ số tiền trên từ ngân hàng và mang về nhà. Qua quá trình tuyên truyền, vận động và giải thích quy định pháp luật, chị H. đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 94.759.000 đồng cho anh K. dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.
Nhận lại được số tiền do chuyển khoản nhầm, anh K. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Giàng vì đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Sự việc được đánh giá là hành động xử lý trách nhiệm, nhân văn và kịp thời của lực lượng công an cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ.
Báo Tiếng Nói Việt Nam VOV cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Công an hỗ trợ người dân ở TP.HCM nhận lại gần 95 triệu đồng chuyển nhầm". Nội dung như sau:
Trước đó, Công an xã Cẩm Giàng nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh V.Đ.H.K (trú tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM) về việc bị chuyển nhầm số tiền 94.759.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Đ.T.H (trú tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) từ tháng 11/2025. Dù đã nhiều lần liên hệ, anh K vẫn không thể liên lạc được với người nhận tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm và vì quyền lợi chính đáng của người dân, Công an xã Cẩm Giàng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị Đ.T.H đến trụ sở làm việc. Qua trao đổi, lực lượng công an xác định chị H đã rút toàn bộ số tiền này từ ngân hàng và mang về nhà.

Bằng công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục trên cơ sở quy định pháp luật, Công an xã Cẩm Giàng đã giúp chị Đ.T.H hiểu rõ trách nhiệm của người nhận tiền chuyển khoản nhầm. Sau đó, chị H đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh V.Đ.H.K dưới sự chứng kiến của lực lượng công an.
Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh V.Đ.H.K bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Giàng đã nhanh chóng, tận tình hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Hành động kịp thời, trách nhiệm và đầy tính nhân văn của Công an xã Cẩm Giàng tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin và lan tỏa tinh thần gần dân, vì dân trong cộng đồng.
