Ngoại lệ của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp
Đây là những người mà chưa từng thấy Thượng úy Lê Hoàng Hiệp từ chối bao giờ. Cứ mỗi lần gặp là soft xỉu.
Ngày 1 tháng 9 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Ngoại lệ của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp". Nội dung như sau:
Đó chính là các em nhỏ!
Không chỉ một mà trên mạng xã hội có vô vàn những clip quay được cảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi giao lưu với các bé nhỏ. Các em được gia đình dẫn đến nơi các chiến sĩ tập luyện cho nhiệm vụ A80, đi xem diễu binh, diễu hành.

Khoảnh khắc mà 1.001 kịch bản chạy trong đầu.
Anh chàng đời thường trầm tính, ít nói và rất quy tắc khi thực hiện nhiệm vụ nhưng cứ gặp trẻ con là lại dịu ngay. Lê Hoàng Hiệp hầu như không bao giờ từ chối chụp hình, khéo léo bồng bế, trò chuyện cùng các em,... Các bé cũng rất thích "chú Hiệp", quấn quýt trò chuyện, vui cười dù chỉ gặp lần đầu.
Trong nhiều khoảnh khắc đăng lên MXH, nam thượng úy toát ra vibe người đàn ông ấm áp, gần gũi và dịu dàng. Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói đều ngập tràn tình yêu thương, quan tâm.

Tại buổi tập luyện ngày 31/8, Lê Hoàng Hiệp đang vội vã di chuyển, nhưng ngay khi thấy em bé chạy đến anh liền dừng lại hỏi han, xoa đầu em bé vô cùng đáng yêu.


Cứ bế các cháu là cười toe toét

Lê Hoàng Hiệp thậm chí còn ngồi xuống cho bằng các fan nhí



Chưa có con nhưng bế các bé rất khéo.
Lê Hoàng Hiệp quan tâm, hỏi han từng bé.

Ngoại lệ phải thế này chứ!
Ai nấy đồng loạt gật gù "Đây mới là ngoại lệ của Lê Hoàng Hiệp".
"Hiếm thấy nụ cười của Lê Hoàng Hiệp thì cứ tìm ngay khối nhi đồng nha. Xem mà thấy ảnh soft xỉu luôn đó", "Kiểu rất tự nhiên luôn đó, xem nhiều clip rồi thấy anh này rất thích trẻ con nha, bồng bế các bé cũng rất khéo", "Chỉ có các bé anh Hiệp mới cười vậy thôi, ngoại lệ với ngoài lề có khác", ... là những bình luận của cư dân mạng.
Đây cũng là một điểm cộng lớn khiến Lê Hoàng Hiệp càng được yêu mến. Có thể nói là chưa bao giờ giảm sức hút từ nhiệm vụ A50 cho đến nhiệm Vụ A80.

Ảnh: Như Hoàn.
Lê Hoàng Hiệp nổi tiếng từ Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (nhiệm vụ A50) với khoảnh khắc bước xuống xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Ở ngoài đời, Lê Hoàng Hiệp rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH.
Nguồn ảnh/clip: Tổng hợp từ MXH.
Ngày 2 tháng 9 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Lê Hoàng Hiệp đổ mổ hôi, tập trung cao độ tạo nên khoảnh khắc để đời ngày 2/9". Nội dung như sau:
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng nay tại Quảng trường Ba Đình đã thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của hàng triệu người Việt Nam. Mọi khoảnh khắc trong buổi lễ đều nhận nhiều lời khen ngợi, ai cũng bày tỏ sự xúc động, tự hào trong ngày đặc biệt của đất nước.
Bên cạnh đó, màn được nhiều người mong chờ nhất là các khối đi bộ diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố tại Hà Nội. Khắp mọi nẻo đường, người xem đã ngồi chật kín 2 bên vỉa hè, đợi từ đêm tới sáng để được nhìn cận cảnh các chiến sĩ, các “cực phẩm quốc nội” đi qua.
Tất cả các khối đều nhận được sự cổ vũ, hò reo từ người xem, trong đó có một số cái tên ấn tượng như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn tiếp tục “gây sốt” từ ngoài đời lẫn trên MXH.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đảm nhận vai trò cầm Quân kỳ trong khối Tác chiến điện tử (Ảnh: Như Hoàn)
Những bức hình zoom cận nam chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ. Lê Hoàng Hiệp vẫn giữ vững phong độ, thần thái, tác phong chuẩn quân nhân. Từ dáng đi đến gương mặt, ánh mắt đều được khen tuyệt đối điện ảnh.
Trong sáng nay, thời tiết Hà Nội có phần nắng nóng hơn so với các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó. Song điều này không làm ảnh hưởng đến quá trình diễu binh, diễu hành của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng như toàn bộ các chiến sĩ. Đảm nhận vị trí cầm Quân kỳ, Lê Hoàng Hiệp có phần nổi bật hơn và khi zoom cận cảnh, dù đổ mồ hôi đầm đìa nhưng diện mạo của anh chàng vẫn xứng đáng 1000 điểm.

Khoảnh khắc nam chiến sĩ sải bước qua các tuyến phố nhận được nhiều sự ủng hộ, hò reo (Ảnh: Trung Lê)

Zoom cận diện mạo của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Ảnh: Trung Lê)

Visual này vượt xa điện ảnh! (Ảnh: Trung Lê)
Trước đó, cái tên Lê Hoàng Hiệp cũng đã liên tục được nhiều người yêu mến “săn đón”. Thậm chí, không ít người còn lựa chọn sẵn tuyến đường mong có thể khui trúng “sít rịt” là Lê Hoàng Hiệp đi qua. Điều này cũng phần nào chứng minh được độ hot, sức hút đáng nể của nam chiến sĩ.
Ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ, khi có mặt ở điểm cuối lộ trình, nơi tập kết phố Trần Khánh Dư, Lê Hoàng Hiệp lại “xả vai”, thể hiện sự thân thiện, vui vẻ giao lưu với mọi người. Chàng trai sinh năm 1996 được đông đảo các bạn trẻ yêu thích, đến gần xin chụp hình, tặng quà và nhắn gửi những lời chúc dễ thương.
Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lê Hoàng Hiệp vẫy tay tương tác với mọi người (Ảnh: Huyền Trang)

Anh được nhiều bạn trẻ "săn đón" từ trên mạng ra tới ngoài đời (Ảnh: Huyền Trang)

Ảnh: Trung Lê

Ảnh: Như Hoàn