Căn phòng KTX đại học khiến nhiều sinh viên khóc thét, phụ huynh xem ảnh "xót đứt ruột": Sao lại để con tôi ở nơi như này?
Bạn nghĩ sao về căn phòng KTX này?
Ngày 4 tháng 9 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Căn phòng KTX đại học khiến nhiều sinh viên khóc thét, phụ huynh xem ảnh "xót đứt ruột": Sao lại để con tôi ở nơi như này?". Nội dung như sau:
Trước khi tận mắt nhìn thấy các khu ký túc xá, đa số phụ huynh thường đứng ở “phe đối lập” với con. Họ nghĩ rằng đi học là để tiếp thu tri thức, chứ không phải để hưởng thụ, còn chuyện ở đâu, ngủ thế nào thì chỉ cần tạm ổn là được.
Quả thực, ký túc xá dù tốt hay xấu thì cũng chỉ là nơi để ngủ. Đại học sinh vẫn nên dành thời gian ở thư viện, phòng tự học thay vì cả ngày vùi mình trong phòng trọ để xem phim hay chơi game. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến điều kiện thực tế của một số trường, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu hiểu cho con.
Đi học không phải để “hưởng thụ”, nhưng chắc chắn cũng không phải để “chịu đựng”. Ở trong những ký túc xá như vậy, đừng nói đến nghỉ ngơi, ngay cả việc đi vệ sinh cũng là một cực hình. Có chỗ, sinh viên thậm chí còn khó mà ngủ nổi vì chiếc giường đặt ngay cạnh khu vệ sinh. Những thiết kế oái oăm này, không hiểu nhà trường nghĩ gì.
“Ký túc xá như nhà vệ sinh” khiến sinh viên ngao ngán
Mới đây, sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Quý Châu (Trung Quốc) đã “sốc” khi mở cửa phòng ký túc xá: ngoài giường tầng cho 6 người, mùi nhà vệ sinh nồng nặc lập tức ập đến. Ban đầu, nhiều người còn tưởng do đàn chị khóa trên vệ sinh không sạch khiến cống bốc mùi. Nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện phòng vệ sinh nằm ngay trong ký túc xá, hoàn toàn trống trơn, không cửa, không vách ngăn, đối diện trực tiếp với giường ngủ.


Những căn phòng KTX khiến sinh viên khóc thét
Cảnh tượng này khiến sinh viên không khỏi rùng mình: “Một phòng 6 người, lẽ nào 1 người đi vệ sinh thì 5 người còn lại ngồi nhìn?” Hay “Nếu nửa đêm đi vệ sinh, lỡ làm cả phòng tỉnh dậy vì mùi khó chịu thì sao?”.
Đáng thương nhất là chiếc giường ngay cạnh bồn cầu. Dù có lau chùi sạch sẽ, thì mùi khó có thể biến mất trong chốc lát. Như lời một sinh viên chua chát: “Nằm ngủ ở đây chẳng khác nào ngủ trong nhà vệ sinh”.
Hàng loạt sinh viên than trời
Không ít sinh viên than rằng ký túc xá như vậy khiến họ mất ngủ, thậm chí hạn chế đi vệ sinh, “cố nhịn được chừng nào hay chừng đó”.
Điều đáng nói, trường hợp này không phải cá biệt. Nhiều bình luận cho biết, ký túc xá của họ còn “thảm” hơn: nhà vệ sinh không chỉ không có cửa, mà ngay cả tường cũng thiếu, hố xí đặt sát giường, hoàn toàn không có sự che chắn.
Một số tân sinh viên còn chia sẻ hình ảnh ký túc xá với nền nhà đen bẩn, khu vệ sinh bốc mùi nồng nặc, khiến ai vừa bước vào cũng ngán ngẩm. Hãy thử tưởng tượng vào mùa đông, khi cửa sổ đóng kín cả đêm, không khí trong phòng sẽ ngột ngạt và ô nhiễm đến mức nào.
Giải pháp tạm thời không thay thế được trách nhiệm nhà trường
Đối mặt với tình cảnh này, một số sinh viên đã rủ nhau góp tiền mua rèm che, hoặc xịt nước khử mùi. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm bợ, không thể xử lý tận gốc vấn đề. Quan trọng hơn, tại sao những nhu cầu cơ bản lẽ ra phải được nhà trường đảm bảo, thì nay lại buộc sinh viên phải tự xoay xở?
Về vấn đề này, trang Sohu bình luận: "Ký túc xá không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là “ngôi nhà thứ hai” trong suốt quãng đời đại học. Nếu những nhu cầu tối thiểu về vệ sinh và sự riêng tư còn không được đảm bảo, thì sao có thể mong sinh viên yên tâm học tập? Môi trường sống tốt và kết quả học tập luôn gắn chặt với nhau, điều này đáng lẽ phải được các trường chú trọng".
Kết
Thực tế, không phải trường nào cũng đủ điều kiện xây dựng ký túc xá khang trang, có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Nhưng nếu không thể đảm bảo sự kín đáo và vệ sinh, thì tốt hơn hết đừng xây kiểu “nửa vời”. Một khu vệ sinh trống hoác, không cửa, không vách ngăn, chẳng khác nào biến chỗ ở của sinh viên thành… nhà vệ sinh tập thể.
Nguồn: Sohu
Trước đó, Đời sống Pháp luật cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Chiếc giường trong KTX của tân sinh viên khiến cộng đồng mạng xôn xao". Nội dung như sau:
Bước vào đời sống đại học, nhiều sinh viên mới tinh không chỉ phải quen với việc học tập mà còn phải đối mặt với đủ thứ bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, từ việc chọn lớp, làm quen bạn mới đến việc sắp xếp phòng ký túc xá
Mới đây, một câu chuyện về nữ sinh Trung Quốc vừa nhập học đại học đã thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trước khi vào ký túc xá, cô đã tham khảo kinh nghiệm từ các “tiền bối” và chuẩn bị một chiếc nệm vừa vặn với kích thước giường cũ đúng theo chia sẻ của đàn chị.
Tuy nhiên, khi cô đặt chiếc nệm lên giường mới tại KTX, cô lập tức “sốc toàn tập”: giường mới rộng hơn nệm tới 18cm và dài hơn 22cm. Chiều dài dư ra có thể chấp nhận được, nhưng 18cm bề ngang tạo ra khoảng trống quá lớn, khiến cô cảm thấy khó chịu và lo lắng.

Chiếc đệm nằm "lọt thỏm" trong chiếc giường ở KTX.
Cô chụp lại hình ảnh khoảng trống này và đăng lên mạng, than thở rằng cuộc sống đại học của mình bắt đầu như một “thảm họa 18cm”. Chiếc nệm nhỏ bé nằm lạc lõng giữa giường rộng, và cô sợ rằng mình có thể rơi vào khoảng trống khi ngủ say.
Trong tình huống này, nữ sinh chỉ còn hai lựa chọn một là tạm chấp nhận “sống chung với lũ”, hai là mua một chiếc nệm mới vừa vặn.

Nữ sinh rất sốc sau vụ việc này.
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, netizen cũng bình luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với cô vì gặp tình huống bất ngờ khi sống xa nhà, số khác thì trêu chọc nhẹ về “thảm họa 18cm”. Một số ý kiến lại nhấn mạnh đây là bài học để sinh viên mới học cách thích nghi và đối mặt với những tình huống ngoài dự đoán trong cuộc sống đại học.
- Ôi trời, có cái giường thôi cũng gây sốc được cơ à. Sinh viên mới nhập học mà đã gặp “thảm họa” thế này, sau này còn nhiều cái phải lo lắm.
- Mình đã từng gặp trường hợp tương tự, nệm nhỏ, giường lớn, và… nằm ngủ mà cứ sợ rơi xuống hố. Trải nghiệm sống còn luôn!
- Thế mà cũng than với thở, tự tìm cách giải quyết đi, có gì đâu!
- Cuộc sống đại học còn nhiều điều “bất ngờ” ở phía trước lắm, quan trọng tâm lý của các em thế nào để vượt qua những khủng hoảng đó thôi.
- Mới xa bố mẹ nên chắc còn nhiều điều bỡ ngỡ, thôi làm quen dần nhé!
Đại học đâu chỉ dạy kiến thức!
Thực tế, đại học không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy cách đối mặt với những tình huống không đoán trước được. Khi bước vào môi trường mới, sinh viên sẽ gặp vô số điều khác với kỳ vọng từ việc sắp xếp phòng ký túc xá, tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị trong phòng, đến những thay đổi trong cách học, cách quản lý thời gian, quản lý chi tiêu thậm chí là cách giao tiếp với bạn cùng lớp, thầy cô. Những điều đó sẽ giúp bạn “va vấp” được với cuộc sống và dần trở lên trưởng thành hơn.
Đại học dạy cách thích nghi, bởi không phải lúc nào mọi thứ cũng theo kế hoạch. Một bài học quan trọng là học cách giữ tâm lý ổn định, nhìn vào mặt tích cực của tình huống, và chủ động tìm giải pháp. Ví dụ, việc giường quá rộng so với nệm ban đầu có thể gây khó chịu, nhưng đó cũng là cơ hội để sinh viên học cách linh hoạt như tự điều chỉnh, sắp xếp lại không gian, hoặc tìm giải pháp thay thế. Qua những trải nghiệm nhỏ này, kỹ năng giải quyết vấn đề dần trở thành thói quen, giúp sinh viên tự tin hơn khi gặp những thử thách lớn trong học tập và cuộc sống.
Ngoài ra, đại học còn rèn luyện khả năng tự lập và chịu trách nhiệm. Khi không có bố mẹ ở bên, sinh viên phải tự đưa ra quyết định, tự xử lý rắc rối và học cách chịu hậu quả của lựa chọn mình. Những trải nghiệm bất ngờ dù khó chịu hay hài hước, đều góp phần hình thành tính cách, kỹ năng quản lý cảm xúc và khả năng thích nghi.
Như vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, bốn năm đại học thực sự là hành trình rèn luyện kỹ năng sống, giúp sinh viên học cách ứng phó với bất ngờ, kiên nhẫn và sáng tạo, chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.