Nỗi đau sau vụ án gã câm điếc "máu lạnh" sát hại người yêu, nhét vào vali vứt ở hẻm TP.HCM
Võ Bá Thành, bị câm điếc bẩm sinh, thừa nhận đã sát hại người yêu sau mâu thuẫn, để thi thể trong nhà suốt hai ngày trước khi cho vào valy phi tang.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 5/9 có bài Nỗi đau sau vụ án gã c.â.m đ.i.ế.c "máu lạnh" sát hại người yêu, nhét vào vali vứt ở hẻm TP.HCM. Nội dung như sau:
Gã c.â.m đ.i.ế.c giữ thithe suốt 2 ngày không ai biết
Chiều 25/7, người dân trong con hẻm ngoằn ngoèo ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) phát hiện chiếc valy được bỏ trước một căn nhà, có mùi hôi. Nghi vấn đã xảy ra á.n m.ạ.n.g, mọi người vội báo cảnh sát.
Con hẻm chỉ rộng hơn một mét, có nhiều nhánh. Chiếc valy cỡ lớn, màu sáng, được để ở một nhánh cụt.

Con hẻm nơi phát hiện vali chứa thithe nạn nhân. (Ảnh: Công an nhân dân)
Sau khi xác định bên trong valy là thithe nữ giới, nhiều lực lượng của Công an TP.HCM đã trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực.
Theo tin tức trên VietnamNet, sau quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân bị sát hại là chị N.T.N.H. (23 tuổi, quê Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long).
Nghi phạm gây án là Phạm Bá Thành (SN 1993, ngụ TP.HCM) để xử lý về hành vi g.i.ế.t người.
Được biết, cả Thành và nạn nhân H. đều bị c.â.m, đ.i.ế.c bẩm sinh.

Cơ quan chức năng phong toả để khám nghiệm hiện trường vụ thithe trong vali vứt ở hẻm. (Ảnh: VietnamNet)

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)
Qua điều tra của công an và khai báo của Thành, giữa Thành và nạn nhân H. có quan hệ tình cảm.
Trưa 22/7, chị H. tìm đến chơi tại nhà Thành ở hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vì phát sinh mâu thuẫn, Thành dùng d.a.o tấn công, gây ra cái c.h.ế.t của chị H.
Đáng nói, Thành đã lưu giữ thithe chị H. trong phòng suốt 2 ngày. Thành sống chung với những người bà con nhưng đời sống tách biệt, một mình một phòng, ít giao tiếp nên người nhà không ai phát hiện ra.
Sau đó, Thành lên mạng đặt mua 1 vali để nhét thithe chị H. vào bên trong. Rạng sáng 25/7, Thành kéo vali chứa thithe chị H. đến vứt tại một con hẻm cụt cách nhà vài chục mét rồi bỏ trốn đi Đồng Nai.
Người thân tiết lộ gì?
Chị Th. (chị họ và ở chung nhà với Thành) cho biết trên Tiền phong, Thành bị c.â.m đ.i.ế.c bẩm sinh, cha mẹ và em gái của người này đã ra nước ngoài sinh sống. Nghi phạm hiền lành, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh và sống ở tầng trên, còn người chị họ ở tầng trệt.
Theo chị Th., Thành và cô gái có quen biết với nhau nhưng không rõ vào thời điểm nào, gia đình cũng chưa biết mặt nạn nhân ra sao. Khoảng 2,3h sáng 25/7, chị phát hiện Thành kéo vali vào để trong con hẻm trên.
“Tôi thấy vali nằm ở đó và tưởng là người thuê trả nhà nên dọn đồ đi”, chị họ của nghi phạm cho hay và nói có người phát hiện mùi hôi bốc ra từ vali nên báo công an. Sau đó, lực lượng pháp y xuống kiểm tra thì phát hiện bên trong vali có thithe nữ giới.

Người dân không khỏi bàng hoàng trước vụ thithe cô gái trong vali. (Ảnh: Keenh14)
Khởi tố hai người liên quan vụ thithe cô gái trong vali ở TPHCM
Qua lời khai của Thành, Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm đối tượng L.N.T.
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với Võ Bá Thành về tội G.i.ế.t người. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can L.N.T vì có vai trò đồng phạm của Thành
Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 10/8, VOV có bài Vụ thithe cô gái trong vali ở TP.HCM: Khởi tố hai người đàn ông. Nội dung như sau:
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can với Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ TP.HCM) về tội g.i.ế.t người. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn khởi tố ông La Ngân Túc vì có vai trò là đồng phạm của Thành.

Theo điều tra, Thành và chị N.T.N.H (SN 2002, ngụ tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với nhau. Thành và chị H. đều bị c.â.m đ.i.ế.c bẩm sinh.
Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Thành dùng d.a.o tancong chị H. khiến chị tuvong.
Thành để thithe nạn nhân trong nhà hai ngày, sau đó lên mạng đặt vali để bỏ thithe nạn nhân vào. Sáng 25/7, Thành kéo vali chứa thithe vứt trong con hẻm, cách nhà Thành khoảng 20m.
Gây án xong, Thành bỏ trốn đến Đồng Nai và bị cảnh sát bắt giữ. Qua lời khai của Thành, Công an TP.HCM bắt giữ nghi can La Ngân Túc. Tuy nhiên, vai trò của ông Túc ra sao vẫn chưa được cơ quan chức năng thông tin.
Trước đó, ngày 25/7, nhiều người dân sống trong hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh thấy mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali để trong hẻm nên nghi ngờ chuyện chẳng lành. Người dân nhanh chóng thông báo cho công an địa phương. Lực lượng chức năng đến mở vali thì phát hiện thithe người bên trong.
Bị can Thành từng sống cùng cha mẹ tại con hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau đó, cả gia đình Thành đi nước ngoài, còn Thành ở lại TP.HCM. Thanh niên này thất nghiệp, ít tiếp xúc với mọi người và thường xuyên ở nhà.