Không thể lý giải: Người đàn ông tỉnh dậy giữa rừng bên cạnh bọc tiền trăm triệu đồng, hoàn toàn mất trí nhớ, không biết mình là ai
Không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám khiến người đàn ông ở Nhật Bản đến nay vẫn đang tự hỏi: "Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?".
Ngày 05/09/2025, Đời sống Pháp luật đưa tin "Không thể lý giải: Người đàn ông tỉnh dậy giữa rừng bên cạnh bọc tiền trăm triệu đồng, hoàn toàn mất trí nhớ, không biết mình là ai". Nội dung chính như sau:
Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra tại tỉnh Shimane, Nhật Bản vào mùa hè năm nay. Một người đàn ông được phát hiện tỉnh dậy giữa rừng sâu trong tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn. Anh ta không nhớ tên mình cũng như quá khứ của bản thân. Bên cạnh anh chỉ còn lại quần áo, kính mắt và một túi ni lông đựng khoảng 60 vạn yên (tương đương khoảng 106 triệu đồng). Không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám khiến anh đến nay vẫn đang tự hỏi: "Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?".
Theo truyền thông Nhật Bản, người đàn ông tự xưng là "Tanaka Hajime". Ký ức của anh chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc như hình ảnh bảng hiệu đèn neon "người chạy" Glico nổi tiếng ở Osaka hay hình bóng núi Phú Sĩ. Những ký ức khác hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả thức ăn, anh cũng chỉ phân biệt được cơm và bánh mì, nhưng không nhớ nổi gà rán hay thịt lợn nướng gừng là gì. Trong ba tuần sau khi tỉnh lại, anh đã dùng số tiền mang theo để mua lều và thức ăn, sống lang thang trong rừng. Cho đến khi cảm thấy tuyệt vọng, anh mới đến đồn cảnh sát tỉnh Shimane để cầu cứu vào tháng 8. Cảnh sát đã chụp ảnh và lấy dấu vân tay của anh nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào về danh tính.
Sau đó, Tanaka Hajime lần theo những ký ức mơ hồ đến Osaka. Tuy nhiên, anh bị bắt giữ 10 ngày vì mang theo dao. Trong quá trình thẩm vấn, anh đã giải thích về tình trạng mất trí nhớ của mình và cuối cùng được thả. Anh được một tổ chức phúc lợi xã hội hỗ trợ và hiện đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ở Osaka. Mặc dù vậy, anh thừa nhận nỗi sợ hãi lớn nhất vẫn là "không biết mình là ai". Vì vậy, anh đã quyết định chấp nhận phỏng vấn báo chí với hy vọng những người thân quen có thể nhận ra mình. Anh cũng cố tình giữ nguyên kiểu tóc mào gà punk từ lúc mới tỉnh dậy, coi đó như "một manh mối".
Thông tin được đăng tải đã gây xôn xao dư luận Nhật Bản trên cả truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện giống như một bộ phim trinh thám. Một số người khác lại nghi ngờ anh "cố tình tạo scandal" hoặc "có thể liên quan đến một bí mật nào đó".
Tuy nhiên, cũng có những cư dân mạng nhiệt tình tìm kiếm thông tin. Họ đã phát hiện ra một người có ngoại hình giống anh trong bức ảnh trên trang web của một công ty thời trang. Một tổ chức phi lợi nhuận cũng tiết lộ rằng sau khi chương trình truyền hình đưa tin, họ đã nhận được khoảng 300 cuộc gọi liên quan trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy anh có thể đến từ Tokyo. Tuy nhiên, danh tính thực sự của anh vẫn chưa được xác định.
Trước đó VTC News đưa tin "Không thể lý giải: Người đàn ông tỉnh dậy giữa rừng bên cạnh bọc tiền trăm triệu đồng, hoàn toàn mất trí nhớ, không biết mình là ai". Nội dung chính như sau:
Người đàn ông Trung Quốc mang 200 nghìn nhân dân tệ (730 triệu đồng) ra chợ, xếp từng chồng trên mặt đất để cho không, dù biết là tiền thật nhưng không ai dám lấy.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây ghi lại cảnh người đàn ông trung niên đang bày ra những chồng tiền lớn trên đường phố gần một khu chợ, thu hút rất đông người xem. Trong video, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và đồng phục, đeo phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát trên ngực, tay cầm một túi nylon màu đen, ngoài ra có hơn mười chồng tiền giấy được xếp ngay ngắn trên mặt đất.
Anh ta hét lên: "Tổng cộng 200 nghìn nhân dân tệ! Nếu ai cần thì đến lấy? ". Theo Jimu News, video này được ghi lại gần một chợ rau ở thị trấn Phong Kiều, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.
Video mang tiền ra đường phân phát cho người lạ này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt và được cư dân mạng quan tâm đặc biệt. Nhiều người đặt câu hỏi ở phần bình luận: "Tiền thật hay tiền giả vậy?" . Người quay và đăng clip trả lời: "Tiền thật, nhưng không ai dám lấy".
Người đàn ông mang cả đống tiền mặt ra chợ cho không.
Khi được phỏng vấn, các quan chức của chính quyền thị trấn Phụng Kiều trả lời rằng họ đã nghe nói về vụ việc, nhưng không rõ chi tiết và con số xác thực của khoản tiền mặt trên.
Đồn Cảnh sát Phụng Kiều Chư Kỵ cho biết các sỹ quan đang làm nhiệm vụ đã có mặt tại hiện trường vào ngày hôm đó. Người đàn ông được xác định là một cư dân địa phương có sức khỏe tâm thần không ổn định . Anh ta thường đạp xe quanh phố, trước đây chưa bao giờ bị bắt gặp mang theo lượng lớn tiền mặt khi dựng quầy hàng rong.
Về phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát mà người đàn ông đeo, cảnh sát khẳng định đó là vật phẩm tự làm chứ không phải phù hiệu thật. Vụ việc chưa gây ra bất kỳ sự cố an toàn nào.
Cảnh sát đã nhắc nhở gia đình người đàn ông trên tăng cường chăm sóc, giám sát để ngăn ngừa những chuyện tương tự tái diễn.