Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng
Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi bạn gái, để cô phải tự thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong.
Ngày 5 tháng 9 năm 2025, báo VietNamNet đăng tải bài viết với tiêu đề "Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng". Nội dung như sau:
Theo truyền thông địa phương, hôm 28/8, người đàn ông này mời bạn gái tới nhà hàng Man Wah, trong khách sạn Mandarin Oriental ở Hong Kong (Trung Quốc).

Để thể hiện sự hào phóng và lãng mạn, anh ta liên tục gọi những món đắt đỏ nhất trong thực đơn, từ rượu vang thượng hạng đến hải sản quý hiếm.
Tuy nhiên, khi nhân viên mang hóa đơn trị giá hơn 84.453 đôla Hong Kong (312 triệu đồng) ra bàn, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, viện cớ “ra ngoài nghe điện thoại” rồi lặng lẽ biến mất.
Vì không thể tự chi trả số tiền khổng lồ trên hóa đơn, cô gái buộc phải gọi điện "cầu cứu" một người bạn.
Sau đó, cô tới cơ quan chức năng trình báo. Tại đây, cô cho biết cả hai quen nhau khoảng một năm trước thông qua ứng dụng hẹn hò, và người đàn ông này tự giới thiệu là luật sư.
Chỉ một ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Theo thông tin điều tra ban đầu, người đàn ông này mới ra tù sau gần 3 năm thụ án vì tội tấn công tình dục.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Người đàn ông có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia pháp lý cho biết, nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù và bồi thường dân sự.
Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ, đồng thời phẫn nộ trước hành vi lừa đảo của người đàn ông.
Một cư dân mạng bình luận: “Tiền có thể mất nhưng sự tổn thương khi bị bỏ rơi như vậy chắc chắn sẽ còn ám ảnh rất lâu”.
Tình yêu có dăm bảy loại thì các lý do để chia tay cũng muôn hình vạn trạng như thế. Có người chia tay vì bạn trai quá kẹt xỉ, đùn đẩy việc chi trả hóa đơn ăn uống khi hẹn hò, nhưng có người thậm chí khi bạn trai đã thanh toán hết vẫn gây tranh cãi.
Đó chính là câu chuyện được dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể sự việc như sau:
“Tui vừa chia tay người yêu mọi người ạ. Không hiểu kiểu gì thế kỷ 21 rồi, hắn vẫn cầm cả mớ này đi thanh toán. Ừ thì tiền nào cũng là tiền nhưng nó cũng phải tùy hoàn cảnh tùy thời điểm.
Vào cái nhà hàng rõ là sang, khách khứa ra vào liên tục. Người ta kẻ thì chuyển khoản, người quẹt thẻ. Còn người yêu cũ của tui thì đứng đếm từng đồng, từng đồng lẻ ạ. Bao nhiêu người nhìn, tui bảo để tui chuyển khoản cho nhanh thì hắn nhất quyết không. Phải đếm tiền. Hơn 2 triệu toàn tiền lẻ.
Quá chán. Tui bỏ rồi. 2022 rồi đấy. Làm ơn đi. Trêu gái thế không vui. Càng chẳng phải là tiết kiệm đâu ạ”.

Bàn thu ngân ngổn ngang tiền lẻ.
Nguyên nhân khiến cô gái trong câu chuyên trên không hài lòng là vì bạn trai tuy ga lăng trả tiền ăn nhưng lại sử dụng toàn tiền lẻ. Để tăng sức thuyết phục, chủ bài viết còn đăng kèm bức ảnh trong quầy thu ngân ngổn ngang những tờ tiền từ 5 ngàn đến 10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí còn có cả tờ 1 ngàn, 2 ngàn, tất cả đều còn rất mới.
Tình huống dở khóc dở cười này đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Dân mạng dường như chia làm hai, một phe đứng về phía nam thanh niên cho rằng việc chia tay chỉ vì chuyện cỏn con như vậy là thái quá. Phía còn lại đồng cảm với chủ nhân bài viết và cho rằng hành vi như muốn cố tình trêu ghẹo nữ nhân viên như vậy thì không hay chút nào
“Có tiền mà trả là tốt rồi. Sau này trải đời rồi mới hiểu. Người ta cười mình vì mình không có tiền trả, chứ không cười mình vì tiền lẻ. Nghĩ quán ăn nhà hàng sang xịn sao. Chứ đi mua bất động sản cũng đếm tiền lẻ trả thì có kêu không?
“Ăn xong không có tiền trả người ta mới cười. Trả tiền lẻ thì sao, không hiểu mấy bạn thời nay nghĩ cái gì. Chịu chi 2 triệu cho bữa ăn là đỉnh lắm rồi”.
“Đúng là tiền nào cũng là tiền nhưng trong hoàn cảnh này bắt nhân viên đứng đếm cũng thấy tội. Ông kia chơi bài này lầy quá, nói chung là không bênh bạn nữ nhưng cá nhân mình cũng không hài lòng với cách cư xử của bạn nam”.
“Không chê tiền lẻ nhưng bắt tui ngồi đếm 2 triệu tiền lẻ thì tui cáu đấy, không kể là bạn nam này có vẻ chọc bạn lễ tân vì bạn nữ bảo ông kia trêu gái”.
“Mình thì không quan tâm tiền chẵn hay lẻ. Quẹt thẻ hay không? Nhưng đi với mình mà trêu gái thì xứng đáng bị bỏ”.