Hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng, 2.000 tiểu thư thất lạc trong một năm: Bội thực với những "công thức 3 giây" của phim ngắn

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Mới đây, một thông tin gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi nhà sản xuất đã tiết lộ về tình trạng “sản xuất theo công thức” trong ngành phim ngắn (những bộ phim chiếu mạng dài từ 1- 3 phút).

Theo Người đưa tin đăng tải bài viết "Hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thu:ốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng, 2.000 tiểu thư thất lạc trong một năm: Bội thực với những "công thức 3 giây" của phim ngắn", nội dung chính như sau: 

Tại một hội thảo về phim ngắn ở Hàng Châu, một nhà sản xuất đã thẳng thắn chia sẻ: “Trong năm qua, có hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thu:ốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn một cách chuẩn xác, 2.000 tiểu thư thất lạc lên sàn diễn cảnh đoàn tụ với gia đình, các cảnh tát trong phim cộng lại có thể quấn quanh Trái đất vài vòng!”

Dù những con số này mang tính chất hài hước, không phải thống kê thực tế, nhưng lại chính xác phản ánh tình trạng “sao chép” đang tồn tại trong ngành phim ngắn.

Trong các “nhà máy làm phim nhanh” của phim ngắn, cảnh “chuốc thu:ốc” gần như trở thành giải pháp cốt lõi để thúc đẩy tình tiết. Từ các nhân vật phụ gây rối, tổng tài yêu đương, đến cao trào trong 3 phút, mọi xung đột đều dựa vào “chuốc thu:ốc”, khiến cộng đồng mạng gọi vui là “KPI của biên kịch”.

 

Những motif quen thuộc như tổng tài mất trí nhớ nhầm người cứu mạng, nữ chính mang con theo khi đăng ký kết hôn hay nữ phản diện đầu độc bắt cóc nhân vật chính cũng được lặp lại nhiều lần, tạo nên cảm giác “dập khuôn” và thiếu sáng tạo.

Cùng với đó, các nhân vật trong phim ngắn thường được định hình theo khuôn mẫu: tổng tài là “giàu kếch xù nhưng yêu đương mù quáng”, nữ chính là “Cô bé Lọ Lem chịu đựng”, phản diện là “chuốc thu:ốc để thực hiện âm mưu”.

Bối cảnh kinh tế trong những bộ phim ngắn thường phi thực tế. Dù nhân vật tiêu tiền như nước và sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng các đạo cụ dùng trong phim lại khá sơ sài. Các sản phẩm phim ngắn dù có khả năng kích thích cảm giác giải trí tức thời, vẫn không thể che giấu nội dung rỗng, thiếu chiều sâu.

Các bộ phim ngắn dài 1 - 3 phút thường tập trung vào “cao trào trong 3 giây” để thu hút thuật toán đề xuất. Nhiều bộ phim được quay xong chỉ trong 7 ngày, dựa theo công thức lặp lại “tổng tài + hiểu lầm + phản ứng”. Khi kiểu làm phim này trở thành chuẩn mực, ngành rơi vào vòng luẩn quẩn: lạm dụng công thức dẫn đến khán giả mất niềm tin và chỉ những sản phẩm thực sự chất lượng mới giữ được người xem.

“5.000 tổng tài bị đầu độc” tuy chỉ là câu nói ước lệ nhưng cũng là lời cảnh báo về sự cạn kiệt sáng tạo trong phim ngắn. Khi các cảnh tát có thể “quấn quanh Trái đất” trở thành biểu tượng, thì theo các nhà sản xuất, giải pháp duy nhất là đầu tư vào nhân vật, phá bỏ lối mòn, kết hợp giá trị xã hội mới có thể biến phim ngắn từ “sản phẩm giải trí nhanh” thành “nội dung bền vững”.

Theo Đời sống pháp luật đưa tin "Nữ diễn viên N. bất ngờ bị cắt sóng, gỡ phim và xóa bỏ mọi thông tin trên Internet", nội dung chính như sau: 

Ngày 3/11, tờ Sohu đưa tin cư dân mạng Trung Quốc xôn xao khi phát hiện nữ diễn viên Tống Y Nhân đã bị cắt sóng, loại bỏ hình ảnh khỏi show truyền hình My Little Girl không rõ nguyên nhân. Không chỉ vậy, thông tin của Tống Y Nhân cũng bị xóa bỏ khỏi Douban - trang web về dữ liệu phim ảnh lớn nhất Trung Quốc. Bộ phim Unmet Clouds, Unmet You của Tống Y Nhân cũng dừng chiếu, biến mất khỏi mọi nền tảng xem phim tại xứ tỷ dân chỉ sau 2 ngày lên sóng. Theo tìm hiểu của tờ 163, Tống Y Nhân đã bị cơ quan quản lý văn hóa liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao và cũng đã bị "phong sát ngầm" trong Cbiz.

Lý do Tống Y Nhân đột ngột bị cấm sóng được cho là có liên quan đến việc cô bị cáo buộc dính líu đến vụ ngã lầu tử vong bất thường của nam diễn viên Vu Mông Lung vào tháng 9. Vu Mông Lung qua:doi sau khi tham dự tiệc rượu được tổ chức ở nhà riêng của 1 người bạn. Theo các nguồn tin, có 17 người góp mặt trong tiệc rượu định mệnh kéo dài từ 20h15 tối 10/9 đến 2h40 sáng 11/9. Đội chuyên án đã triệu tập 8 nghệ sĩ để điều tra. Một trong số đó được cho biết là nữ diễn viên Tống Y Nhân. 

Theo người tố cáo, Tống Y Nhân nằm trong số những kẻ chủ mưu hại qua:doi Vu Mông Lung. Nữ diễn viên bị tố đã b:ắt tay với biên kịch Cực Quang Quang, đạo diễn Trình Thanh t:ùng và diễn viên Phạm Thế Kỹ làm Vu Mông Lung bất tỉnh để 1 ông lớn showbiz thực hiện hành vi xấu xa. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến vụ rơi lầu tử vong của Vu Mông Lung. 

Tống Y Nhân bị cắt sóng, xóa thông tin trên nền tảng Douban

Thời gian qua, Tống Y Nhân bị tố cáo là người hãm hại Vu Mông Lung, gây ra cái qua:doi thảm cho nam diễn viên khi chưa đầy 40 tuổi

Tống Y Nhân quen đạo diễn Trình Thanh t:ùng - người cũng được cho là dính líu đến cái qua:doi của Vu Mông Lung - từ năm 13 tuổi. Căn hộ mà Tống Y Nhân ở cũng thuộc chung cư xảy ra vụ ngã lầu tử vong của nam diễn viên. Ngoài ra, nữ diễn viên 32 tuổi này chơi rất thân với biên kịch Cực Quang Quang. Cả 2 không chỉ là hàng xóm, mà còn tụ tập trong vô số các bữa tiệc riêng tư, thậm chí từng du lịch nước ngoài. Nhà của Cực Quang Quang được cho là hiện trường vụ ngã lầu của Vu Mông Lung. Sau khi bị netizen chất vấn, Tống Y Nhân đã xóa bỏ rất nhiều hình ảnh cho thấy cô có mối liên hệ với đạo diễn Trình Thanh t:ùng và biên kịch Cực Quang Quang. Cô cũng vội vàng rời Trung Quốc sang Nhật Bản. 

Tống Y Nhân quen biết đạo diễn Trình Thanh t:ùng từ năm 13 tuổi (ảnh trên). Cô cũng chơi thân với Cực Quang Quang - ngôi nhà của biên kịch này đang được cho là hiện trường xảy ra vụ Vu Mông Lung rơi lầu tử vong

Nơi Tống Y Nhân ở cũng chính là nơi Vu Mông Lung tử vong

Tống Y Nhân sinh năm 1993, từng được xem là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các phim Thời Gian Dạy Anh Cách Yêu Em, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương, Tương Dạ 2, Em Là Người Đẹp Nhất Thế Gian, Cố Gắng Lên Thiếu Niên... Tống Y Nhân sở hữu dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thánh thiện trong sáng. Tuy nhiên, người tố cáo cho biết nữ diễn viên này lòng dạ không hề đơn giản, "ngây thơ vô tội" như vẻ bề ngoài của cô. Tống Y Nhân được cho là vào showbiz đóng phim nhờ luồn cúi, đi cửa sau và thực hiện "quy tắc ngầm" với các ông lớn. 

Trước những cáo buộc liên quan đến cái qua:doi của Vu Mông Lung và đi cửa sau để thăng tiến, Tống Y Nhân phủ nhận. Cô khẳng định những thông tin như “giới thiệu đại gia”, “kéo người đi hầu rượu”, “trốn ra nước ngoài” hay “kẻ giết người” đều không đúng sự thật. Theo Tống Y Nhân, việc bị bôi nhọ khiến cô suy sụp, nghẹt thở vì công việc và cuộc sống đều bị xáo trộn. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không có mặt ở hiện trường vào thời điểm Vu Mông Lung qua:doi. 

Tuy nhiên, với động thái "phong sát" Tống Y Nhân của cơ quan quản lý văn hóa, cư dân mạng cho rằng nếu là người ngay thẳng và thực sự không dính líu đến vụ việc Vu Mông Lung qua:doi, nữ diễn viên sẽ không bị cắt sóng và xóa sổ trên Internet như hiện tại. 

Tống Y Nhân được cho biết không phải là người đơn giản

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!