Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Câu chuyện phong bì mừng cưới tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội thời gian này.

Theo Đời sống Pháp luật đưa tin "Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ", nội dung chính như sau: 

Tôi vừa cưới chồng được hơn một tháng. Đám cưới trôi qua, mọi thứ tưởng như đã yên ổn, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ liên quan đến tiền mừng cưới mà lòng tôi nặng trĩu suốt mấy ngày qua.

Chuyện bắt đầu từ khi tôi rà soát lại danh sách bạn bè đã gửi phong bì. Lúc nhìn thấy tên Hương, bạn học cùng đại học, chơi khá thân hồi còn đi học, tôi hơi khựng lại. Phong bì Hương gửi mừng có 200 nghìn đồng. Lập tức tôi nhớ như in ngày Hương cưới cách đây hai năm, tôi đi dự đầy đủ, ăn cỗ, còn mừng 500 nghìn đồng. Ngày ấy tôi nghĩ thân thiết nên không tiếc, phần vì cũng muốn bạn vui.

Nhưng giờ nhìn lại, không biết có phải vì mới cưới xong còn áp lực chuyện chi tiêu mà tôi bỗng thấy ấm ức. Trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi: “Mình đi 500, bạn gửi lại 200… có phải là thiệt thòi quá không?”. Tôi biết nghĩ vậy có phần tính toán, nhưng cảm giác khó chịu cứ bám riết.

Do dự mãi, tôi quyết định nhắn tin cho Hương. Ban đầu tôi chỉ định tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng không biết vì cảm xúc dồn nén, câu chữ của tôi lại mang vẻ trách móc nhiều hơn. Tôi hỏi thẳng: “Ngày trước tớ đi ăn cưới cậu mừng 500, giờ cậu gửi lại tớ 200… tớ thấy hơi khó hiểu. Không biết có chuyện gì không?”

Hương trả lời khá nhanh. Cô ấy nói không hề có ý gì, nhưng lần này không đi dự tiệc, chỉ gửi phong bì nên 200 nghìn là hợp lý. Hương còn nói thêm rằng ngày trước tôi dự cỗ thì mừng 500 nghìn là bình thường, như một cách chia sẻ chi phí tiệc cưới. Giờ “lễ đáp lễ” của cô ấy chỉ là gửi quà, không kèm tiệc tùng, thì mức đó phù hợp với điều kiện của cô.

Mừng cưới bạn 500 nghìn, bạn mừng lại 200 nghìn, cô dâu ấm ức nhắn tin thì nhận câu trả lời không ngờ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đọc tin nhắn, tôi thấy lòng lại nóng lên. Không biết vì câu giải thích của Hương, hay vì tôi đang quá nhạy cảm. Tôi gõ đi gõ lại nhiều lần, định nói rằng “tình bạn không nên tính toán như vậy”. Nhưng rồi lại tự hỏi: Chính tôi cũng đang tính toán đó thôi. Tôi có quyền gì trách người ta?

Tôi cố giữ bình tĩnh và hỏi thêm một câu nữa, nhẹ nhàng hơn: “Vậy cậu nghĩ tớ quá đáng khi hỏi chuyện này đúng không?”

Hương trả lời sau vài phút im lặng: “Lan à, tớ hiểu cậu áp lực sau cưới. Nhưng thật lòng mà nói, chuyện phong bì không nên soi xét kỹ quá, dễ mất lòng nhau lắm. Tớ vẫn quý cậu, vẫn chúc phúc cho cậu. Chỉ là mỗi người mỗi hoàn cảnh.”

Câu trả lời đó làm tôi lặng đi. Tự dưng tôi cảm giác mình đang cố níu những đồng tiền lặt vặt mà đánh đổi sự thoải mái giữa hai đứa. Tôi nhớ thời sinh viên, tôi với Hương từng góp nhau từng gói mì, từng cuốn photo. Khi ấy đâu có để ý ai góp nhiều hơn, ai thiếu mấy nghìn.

Nhưng giờ lớn rồi, cuộc sống dồn dập, chi tiêu chồng chất, tôi lại dễ để tâm những điều nhỏ nhặt. Có phải tôi đang tự làm mình nhỏ nhen? Hay xã hội bây giờ khiến người ta cứ mặc định “người ta mừng mình bao nhiêu thì mình phải trả lại bấy nhiêu”? Tôi cũng không rõ nữa.

Tối hôm đó, tôi nằm cạnh chồng mà trong đầu vẫn xoay vần câu chuyện với Hương. Có nên xin lỗi bạn không? Hay cứ để mọi thứ trôi qua? Liệu Hương có nghĩ tôi là người vụ lợi? Hay cô ấy hiểu rằng tôi chỉ nhất thời tủi thân?

Tôi không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết rằng sự băn khoăn ấy không hẳn đến từ chuyện 200 nghìn, mà từ cảm giác sợ tình bạn rạn nứt vì điều quá vụn vặt.

Có lẽ tôi sẽ nhắn cho Hương một tin nữa, không phải để tranh luận, mà để nói rằng tôi trân trọng tình bạn nhiều hơn những con số. Còn cô ấy có còn muốn thân thiết như trước hay không… thì tôi không chắc.

Mọi chuyện tạm dừng ở đó, như một vết gợn nhỏ giữa hai người. Có thể rồi cả hai sẽ quên, cũng có thể lần gặp sau sẽ thấy ngượng ngùng.

Nhưng hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi hiểu rằng đôi khi cái mình cần xem lại không phải là phong bì của người khác, mà là cách mình đang đối xử với những người từng quan trọng với mình.

(Tâm sự của độc giả)

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, báo VietNamNet đăng tải bài viết với tiêu đề "Cô dâu ngồi xe lăn khóc nức nở trong đám cưới khiến 2 họ nghẹn ngào". Nội dung như sau:

Tình yêu vượt mọi rào cản

Đoạn video cô dâu xinh đẹp ngồi xe lăn tiến vào lễ đường trong tiếng hát du dương của bạn đời thu hút 2,4 triệu lượt xem và hơn 70.000 lượt “thả tim” trên TikTok. Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của người thương gây xúc động. 

“Dù khỏe mạnh hay ốm yếu, dù lành lặn hay khuyết tật... ai cũng xứng đáng được hạnh phúc”, “Cảm động trước tình yêu của hai bạn, chỉ xem qua video cũng đủ rơi nước mắt”... là những bình luận của cộng đồng mạng. 

Cô dâu là Bùi Ngọc Hơn (SN 1997), bạn đời của cô là Võ Thị Thương Thương (SN 1995, cùng sống tại Đồng Nai). Đằng sau đám cưới ngọt ngào ấy là mối tình sâu đậm, vượt lên mọi rào cản và định kiến xã hội.

Thương chia sẻ với PV VietNamNet, cô nhận ra bản thân mình từ năm lớp 8 khi thấy có cảm xúc đặc biệt với bạn cùng giới. Thương không chính thức công khai với gia đình mà can đảm thay đổi, sống thật với chính mình.

anh 1.jpg
Cặp đôi từng học chung trường 

Về phần mình, Ngọc Hơn cho biết, sau một cơn sốt nặng vào năm 3 tuổi, cô bị liệt cả hai chân. Lớn lên cùng chiếc xe lăn, Hơn gặp nhiều khó khăn trong vận động nhưng đổi lại, cô được người thân, bạn bè giúp đỡ rất nhiều. 

Cũng như Thương, Hơn sớm nhận ra giới tính thật của mình. Cô bị thu hút với những cô gái tóc tém và khi trưởng thành, cô nhận ra đó là tình yêu.

Thương và Hơn từng học chung trường cấp 2, hơn kém nhau 2 khóa. Hình ảnh Hơn ngồi xe lăn, nở nụ cười tỏa nắng giữa sân trường từng để lại ấn tượng mạnh cho Thương. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở cái nhìn đầu tiên ấy.

Mười năm sau, họ tình cờ gặp lại. Thương lúc này đã để tóc ngắn, mặc đồ nam, phong cách nam tính, còn Hơn trở thành cô gái xinh đẹp với gương mặt rạng rỡ. Giống như hai cực nam châm trái dấu, họ lập tức bị cuốn hút và hiểu rằng mình sinh ra là để dành cho nhau.

“Tôi không bận tâm việc cô ấy phải ngồi xe lăn. Tôi chỉ biết, chúng tôi chắc chắn sẽ gắn bó với nhau cả đời”, Thương kể.

Hơn bán cà phê ở Đồng Nai, còn Thương dạy học ở TPHCM, đôi bên cách nhau 70km. Vì muốn ở gần bạn gái, Thương không quản ngại nắng mưa đi về mỗi ngày. Sau 2 năm kiên trì theo đuổi tình yêu, họ quyết định làm đám cưới.

“Hơn từng nói với tôi ‘Em đã nghĩ cả đời này sẽ không có ai chấp nhận cưới em. Nhìn em thế này, ai mà thông cảm cho được’. Tôi vỗ về cô ấy ‘Giờ có anh đây rồi! Em yên tâm nhé’. Và thế là chúng tôi làm đám cưới”, Thương chia sẻ.

Người thân nghẹn ngào

Lần đầu tiên Thương công khai giới tính thật với gia đình cũng là lần cô xin phép làm đám cưới. Trước đó, cặp đôi thống nhất gửi cho gia đình một đoạn tin nhắn thổ lộ lòng mình, sau đó về ra mắt.

anh 3.jpg
Cô dâu rơi nước mắt trong hôn lễ 

“Buổi gặp gỡ ấy có cả hai bên gia đình. Nghe chuyện của chúng tôi, mọi người đều rơi nước mắt. Nhìn thấy chúng tôi cố gắng mỗi ngày để có cuộc sống tốt và thấy hai đứa thật lòng yêu thương nhau, ba mẹ đã chấp thuận.

Chúng tôi thống nhất tự lo cho đám cưới của mình, về phía gia đình, hai đứa chỉ mong nhận được lời chúc phúc”, Thương chia sẻ.

Ngày 27/7/2025, đám cưới được tổ chức tại quê nhà của Ngọc Hơn. Phía gia đình Thương có bố mẹ, anh chị em đến dự.

Hôn lễ được tổ chức chu toàn với đầy đủ nghi thức truyền thống. Hơn xinh đẹp trong bộ váy cưới, ngồi trên xe lăn tiến vào lễ đường. Thương chào đón cô dâu của đời mình bằng tiếng hát du dương, ngọt ngào thay cho lời hứa sẽ gắn bó bên nhau suốt đời.

“Chúng tôi đã khóc rất nhiều trong hôn lễ, người thân và bạn bè cũng không kìm được nước mắt. Tôi nghe nhiều người nói rằng, họ chưa từng dự đám cưới nào mà khóc nhiều đến vậy.

Tôi đón bạn đời của mình với một bài hát tình cảm, cũng là những lời tôi muốn nói ‘Dù đau ốm, nghèo khó, sóng gió, tổn thương thì anh vẫn luôn ở đây. Mình già đi cùng nhau, có nhau’”, Thương tâm sự.

Trên lễ đường, bố của Thương nghẹn ngào: “Con chúng tôi hạnh phúc là chúng tôi hạnh phúc”. Cũng trong lễ cưới, Ngọc Hơn không kìm được nước mắt khi MC cất giọng đọc bức thư chan chứa tình cảm của người chị gái thứ ba:

“Gửi em gái nhỏ của Tư! Ngày em chào đời, em vốn dĩ lành lặn, nhưng khi vừa tròn 3 tuổi, ông trời đã lấy đi đôi chân của em. Em từng học rất giỏi, nhưng vì bệnh tật mà phải từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư.

Năm tháng trôi qua, tưởng chừng em không thể chọn được ai để kết hôn Vậy mà hôm nay, ông trời đã mang đến cho em một người bạn đồng hành, yêu thương và chăm sóc em. Tình yêu ấy ngày một lớn dần, để hôm nay, hai em đã nên duyên vợ chồng. Tư mong em mãi hạnh phúc như bây giờ. Hãy yên tâm, từ nay bạn đời của em sẽ thay mẹ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại...”.

Sự yêu thương và thấu hiểu của gia đình đã cho cặp đôi một hôn lễ trọn vẹn. Cho đến giờ, Thương vẫn biết ơn về điều đó.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!