Hòa Minzy khóc cạn nước mắt khi bị mẹ Công Phượng gọi điện xin buông tha con trai

Nữ ca sĩ từng khóc cạn nước mắt, tự kỷ khi nhắc đến tình yêu với Công Phượng. Cô lên tiếng xin lỗi bố mẹ vì đã để chuyện của bản thân ảnh hưởng gia đình.

Báo Vietnamnet năm 2015 đã có bài viết nhan đề: "Hòa Minzy khóc cạn nước mắt khi bị mẹ Công Phượng gọi điện xin buông tha con trai". Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 29/10 vừa qua, Hòa Minzy lần đầu tiên lên tiếng về cuộc tì;nh với cầu thủ Công Phượng. Nữ ca sĩ 22 tuổi cho biết Công Phượng là người đã chủ động nhắn tin chia tay để chấm dứt mối tì;nh 2 năm đầy sóng gió. "Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt nhưng mà anh không muốn ồn ào”, cầu thủ xứ Nghệ viết. Đáp lại lời chia tay từ bạn trai, Hòa Minzy nhắn: “Em chưa đồng ý chia tay. Em không muốn chuyện của mình như trò tì;nh cảm con nít. Em yêu và chia tay rất rõ ràng. Nếu anh quyết định chia tay em thì mình chia tay luôn chứ không có nói chia tay xong rồi quay lại”.  

Dù nửa kia chủ động dừng lại nhưng giọng ca Bắc Ninh vẫn không chấp nhận. Hàng ngày, nữ ca sĩ vẫn nhắn tin đều đặn cho Công Phượng với những lời lẽ mùi mẫn: “Em nhớ anh” suốt 2 tháng. Trái ngược với tì;nh cảm bạn gái dành cho, cầu thủ xứ Nghệ không có bất cứ hồi âm nào sau đó. Ngay sau khi chia sẻ chuyện tì;nh cũ, người đẹp 22 tuổi nhận phải những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều anti-fans lên tiếng khẳng định nữ ca sĩ đang mượn chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi.  Đáp trả lại lời lẽ xúc xiểm từ phía cư dân mạng, Hòa Minzy phản pháo: "Có thể antifans không cần nhưng ít nhất là vẫn cần có một câu trả lời dành cho fans của tôi, dành cho những thắc mắc mà bao người bên tôi cũng muốn biết mà chưa từng dám hỏi. Chỉ đơn giản là để một lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười. Tất cả những gì có thể chắc có lẽ đã giải thích hết rồi, không tin thì vẫn có thể tiếp tục không tin, nhưng đừng ăn mày quá khứ làm ảnh hưởng đến người Hòa chọn trong hiện tại nhé. Tôi giỏi chịu đựng nhưng cũng giỏi bảo vệ người mình yêu lắm đấy".  

Hòa Minzy từng khóc cạn nước mắt vì hứng bú;a rì;u dư luận khi yêu Công Phượng.

Trong cuộc trò chuyện kể về mối tì;nh với Công Phượng, nữ ca sĩ chia sẻ cô từng gặp rất nhiều khó khăn và mắc căn bệnh tr;ầm c;ảm khi chuyện tì;nh cảm bị lộ. Ngay từ khi những tấm hình đầu tiên của cặp đôi bị lộ, ca sĩ sinh năm 1995 trở thành người phải hứng chịu bú;a rì;u dư luận với những bình luận ác ý.

Lượng anti-fans của Hòa Minzy ngày càng tăng. Nhiều người khẳng định cô theo đuổi cầu thủ xứ Nghệ chỉ vì muốn "dựa hơi" và đánh bóng tên tuổi để được nổi tiếng. Sở dĩ khán giả đưa ra nhận định này bởi ở thời điểm đó, Công Phượng đang là cầu thủ được quan tâm và yêu mến nhất bóng đã Việt Nam. "Con cưng" của bầu Đức liên tục ghi được bàn thắng đẹp mắt và là niềm kỳ vọng cho nền bóng đá nước nhà nên chuyện tì;nh cảm của Công Phượng luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. "Thời gian đầu, khán giả hoàn toàn nghi ngờ và nói rằng cô này đang lợi dụng. Tôi chưa có niềm tin về cô này cả trong sự nghiệp cũng chưa thấy cô này có bất cứ cái gì và khả năng cô ấy đến đâu. Tôi chỉ biết cô này là người yêu cậu này. Lúc đó tôi nghĩ tôi cũng giỏi mà, chỉ là chưa thể hiện ra được thôi", Hòa Minzy nhắc lại lời c;ay đ;ộc từ miệng lưỡi khán giả.

Đặc biệt khi bức hình lộ ra như gọi facetime với Công Phượng, ảnh hôn môi… mọi lời chỉ trích đều hướng về giọng ca Bắc Ninh. Khoảng thời gian yêu Công Phượng, cô gặp không ít rắc rối trong cuộc sống, thậm chí mắc bệnh tr;ầm c;ảm. 

"Trong khoảng thời gian 3 tháng tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai. Bố mẹ vào chăm nhưng tôi chỉ trốn trên gác, giờ ăn thì mang cơm lên rồi đợi tôi ng;ủ mới dọn dẹp. Ba mẹ tôi đi tập thể dục, tôi mới dám trốn xuống tắm để đỡ gặp mọi người, đỡ gặp những câu hỏi của bố mẹ”, người đẹp 22 tuổi tâm sự.  

Hòa Minzy khóc nức nở khi bị nói "ng;ủ trong quá khứ" kể từ khi công khai yêu Công Phượng.

Không chỉ nhận sự chỉ trích từ khán giả, nữ ca sĩ còn nhận được những tin nhắn chửi rủa, thậm chí cả những lời nói xúc phạm đến gia đình mình. Trước những lời c;ay đ;ộc từ anti-fans, nữ ca sĩ quyết định lên tiếng về chuyện tì;nh cảm không phải vì đ;au kh;ổ mà vì ba mẹ cô phải chịu á;p l;ực. "Chửi tôi cũng được, giết tôi cũng được nhưng với riêng ba mẹ tôi thì không được phép đụng đến họ. Bạn chẳng là ai trong cuộc đời này cả và bạn không có quyền làm điều ấy", Quán quân Học viện Ngôi sao 2012 nhớ lại. Trước đó, trong buổi ra mắt MV Vì anh là của em, nữ ca sĩ bật khóc khi nhắc tới những t;ủi nh;ục mà cô phải đương đầu trong suốt thời gian yêu Công Phượng. Nữ ca sĩ cảm thấy có lỗi khi vô tì;nh lôi bố mẹ vào những ồn ào của mình. "Tôi thấy có lỗi vì thời gian qua vô tì;nh vướng vào những ồn ào tì;nh cảm khiến bố mẹ lo lắng, buồn phiền", Hòa Minzy bật khóc. Đặc biệt, khi cơn b;ão phản đối Hòa Minzy lên cao, mọi hành động của cô gái này luôn bị chú ý. Trong những trận đấu mà Công Phượng góp mặt, nếu đội anh thắng thì mọi chuyện sóng yên biển lặng. Thế nhưng chỉ cần anh không vững phong độ hay để đội bóng thua trận mọi cơn ức chế của khán giả đều dồn lên Hòa Minzy bởi họ cho rằng, yêu cô là lý do khiến Công Phượng s;a s;út phong độ.  

Trước đó, nữ ca sĩ từng bật khóc xin lỗi bố mẹ vì bị kéo vào những ồn ào của mình.

Không chỉ bị dư luận ch;à đạ;p, chuyện tì;nh cảm của Hòa Minzy và Công Phượng còn gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nam cầu thủ 22 tuổi. Giọng ca sinh năm 1995 cho hay, bố mẹ Công Phượng không muốn con trai họ yêu sớm và nhất là "dính bùa" nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh. Thậm chí mẹ bạn trai cũ còn gọi điện cho cô để van xin Hòa Minzy chia tay, buông tha cho con trai bà. Không được gia đình bạn trai chấp nhận nhưng chưa bao giờ nữ ca sĩ bỏ cuộc. Cô từng nói với Công Phượng: "Em sẽ cố gắng chứng minh để thuyết phục gia đình hai bên rằng chúng ta yêu nhau là xứng đáng”. Trong khi cô cố gắng vun đắp, mẹ Công Phượng lại ra sức ngăn cản. Cuối cùng, cầu thủ xứ Nghệ cũng nói lời chia tay chấm dứt quãng thời gian 2 năm hạnh phúc bên Hòa Minzy bằng tin nhắn.  

Hòa Minzy - Công Phượng.

Vượt qua sóng gió, giờ đây nữ ca sĩ Bắc Ninh đã tìm lại cho mình khoảng trời riêng, sự nghiệp riêng và khẳng định chỗ đứng của mình trong showbiz Việt. Cô cũng không quên gửi lời chúc phúc tới bạn trai: "Mong anh sẽ trở thành một đỉnh cao mới. Hãy thật hạnh phúc và bước lên con đường vinh quang của mình”.

Báo Thanh niên năm 2015 cũng đã có bài viết nhan đề: "Mẹ Công Phượng chưa biết Hòa Minzy là ai vẫn khuyên con trai đừng yêu sớm". Nội dung cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ công Phượng, chia sẻ “tôi chẳng biết cô Hòa Minzy gì đó là ai cả. Đã có được gặp lần nào đâu. Chỉ nghe đâu cô ấy là người hâm mộ Công Phượng thôi”.Khi được hỏi có hay không việc gia đình cấm cản chuyện tì;nh yêu của Công Phượng và Hòa Minzy, bà Hoa cho biết: “Cấm chứ. Chỉ mới 19, 20 tuổi đầu thì yêu đương làm gì. Vậy nên phải cấm chứ không được yêu đương”.“Tôi chỉ khuyên con trai cố gắng tập trung tập luyện, thi đấu cho thật tốt để cống hiến cho câu lạc bộ, cho tổ quốc thôi”, bà Hoa nói tiếp.Nói về quãng thời gian qua, Công Phượng thi đấu xuống phong độ, bà Hoa cho rằng: “Gia đình cũng buồn vì điều này lắm. Có lẽ vì Phượng bị quá tải, nên xuống sức và thi đấu không được hay. Nhưng nghĩ lại máy móc còn hư hỏng huống hồ gì con người. Nên gia đình động viên nó thua keo này bày keo khác, cuộc sống bóng đá của nó còn rất dài mà. Cứ cố gắng lên là được”.

Chia sẻ về việc Công Phượng không có tên trong danh sách cầu thủ được triệu tập chính thức cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với tuyển Đài Loan vào ngày 8.9, bà Hoa tâm sự: “Có lẽ thấy nó gặp những vấn đề về thể lực nên HLV Miura không triệu tập. Chúng tôi cũng không buồn vì điều này”.“Suốt 10 năm qua nó tập luyện, ăn ng;ủ và sống cùng bóng đá, thì tôi cũng mong nó hãy cứ tiếp tục điều đó để cống hiến cho khán giả”, bà Hoa nói.Người mẹ chất phác này cũng cười tâm sự, hiện tại Công Phượng còn nhỏ, nên bà cấm yêu đương. Bà Hoa cũng chẳng nghĩ đến việc suy nghĩ sau này vợ của Công Phượng, con dâu của mình sẽ là người như thế nào, phải có những tiêu chí gì.“Chỉ cần vợ nó (Công Phượng) yêu nó thật lòng. Hai đứa hợp tính, yêu thương lẫn nhau, biết chăm lo cho cha mẹ thôi. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thì không được yêu”, bà Hoa nói.