Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Chia sẻ của cô gái 9X này khiến nhiều người không khỏi xúc động, thương xót.

Báo Thanh niên Việt ngày 16/12/2025 đăng tải bài viết: "Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”", chia sẻ nội dung câu chuyện như sau: 

Ở độ tuổi mà nhiều người còn đang lên kế hoạch cho tương lai, Yu Yue (Vu Duyệt, quê Tế Ninh,  Sơn Đông, Trung Quốc) đã phải đối diện với "bản án sinh tử" khi được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối....

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 1.

Yu Yue cho biết dù phải một mình chống chọi với bệnh tật nhưng luôn cố gắng tích cực nhất có thể. Bởi, cũng trong bệnh viện, cô gặp nhiều hoàn cảnh éo le hơn, những mảnh đời bất hạnh hơn, họ vẫn động viên nhau, cùng nhau cố gắng.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 2.

Yu Yue trước khi bị bệnh.

Theo HK01, Yu Yue được phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối vào năm 2021, khi mới 23 tuổi. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô gắn liền với việc lọc máu hằng ngày. Bác sĩ cho biết, nếu không chạy thận đều đặn, người bệnh có thể rơi vào suy đa cơ quan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật, Yu Yue đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cô từng bị viêm phúc mạc tới 3 lần, một biến chứng nặng thường gặp ở bệnh nhân lọc màng bụng. “Bệnh của tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tôi buộc phải lọc máu mỗi ngày để duy trì sự sống” , cô chia sẻ.

Khi sức khỏe tạm ổn, Yu Yue lại khoác áo shipper, rong ruổi giao đồ ăn khắp thành phố. Cô bắt đầu công việc này từ tháng 5/2025 đến nay - xem đó như cách tự xoay xở chi phí điều trị. Bởi, sau khi trừ phần được bảo hiểm chi trả, mỗi tháng cô vẫn phải chi hơn 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu đồng) cho việc chữa bệnh; đó là còn chưa kể đến các khoản sinh hoạt phí khác.

Yu Yue cho biết, lý do chọn nghề giao đồ ăn không chỉ vì thu nhập mà còn bởi tính chất công việc linh hoạt. Do phải chạy thận hằng ngày, nhiều công ty đã từ chối nhận cô vào làm sau khi biết tình trạng sức khỏe. “ Tôi cần một công việc có thể chủ động thời gian. Mệt thì nghỉ, khỏe hơn thì chạy thêm vài đơn”, cô nói.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 3.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 4.
Cô làm shipper giao đồ ăn để kiếm tiền chạy thận.

Hoàn cảnh gia đình của Yu Yue cũng khiến hành trình chống chọi bệnh tật thêm phần chật vật. Mẹ cô đã qua đời, cha làm bảo vệ với thu nhập ít ỏi song cũng đã tái hôn và có gia đình riêng, còn có hai con gái nhỏ. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Yu Yue gần như tự mình lo liệu tiền chữa bệnh bằng cách chạy ship và thỉnh thoảng livestream, dù thu nhập từ đó không đáng kể.

Cô cho biết dù cơ thể có lúc mệt mỏi, việc chạy xe ngoài đường liên tục, lúc trời nắng, khi dầm mưa vất vả, cực nhọc song đây cũng là cách duy nhất để cô tự cứu lấy mình. Cô rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Một ngày chạy xe (làm shipper) là thêm một ngày được sống. Có những lúc phải leo cầu thang giao hàng, tôi mệt đến mức thở dốc, tim đập rất nhanh. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi buộc không thể dừng lại dù chỉ là một giây”.

Hơn 4 năm qua, cô vẫn đang từng ngày chạy đua với tử thần.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 5.

 Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 6.

Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”- Ảnh 7.

Dù vậy, Yu Yue cho biết bản thân vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Hiện cô có bảo hiểm y tế tại Tế Ninh, giúp chi trả khoảng 70% chi phí điều trị nên áp lực kinh tế phần nào được giảm bớt. Câu chuyện của cô sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng, với mong muốn cô gái trẻ đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống và không buông tay trước số phận.

Yu Yue cũng sở hữu kênh Douyin cá nhân (tương tự TikTok ở Việt Nam) với hơn 265 nghìn người theo dõi), nơi cô chia sẻ về hành trình chữa bệnh, nhận về nhiều lời động việc của cư dân mạng với Yu Yue như là nguồn động lực lớn nhất với cô bạn ngay lúc này.

Trước đó Thanh niên Việt cũng đưa tin: "Shipper suy thận giai đoạn cuối: Người ta ăn cơm 3 bữa một ngày, tôi chạy thận 3 lần/tuần", chia sẻ về một trường hợp tương tự với nội dung sau: 

“Người ta ăn cơm ba bữa mỗi ngày, còn tôi thì một tuần phải chạy thận ba lần", c âu nói ngắn gọn ấy là cách anh Cao Thần - một shipper giao đồ ăn ở quận Diêm Lương, thành phố Tây An (Trung Quốc) mô tả cuộc sống của mình sau khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Shipper suy thận giai đoạn cuối: Người ta ăn cơm 3 bữa một ngày, tôi chạy thận 3 lần/tuần- Ảnh 1.

Cao Thần. Ảnh: QQ.

Sinh năm 1988, Cao Thần là con một trong gia đình, lớn lên tại một thị trấn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, anh từng làm công nhân nhà máy, rồi về phụ giúp bố mẹ trông coi quán ăn gia đình. Cuộc sống tưởng chừng ổn định khi anh lập gia đình, có vợ và lần lượt đón hai cô con gái ra đời.

Thế nhưng, những biến cố sức khỏe âm thầm kéo đến, kéo theo chuỗi ngày dài đối mặt với bệnh tật và áp lực mưu sinh. Theo chia sẻ của Cao Thần, nguồn cơn bệnh bắt đầu từ hơn 10 năm trước, sau một ca viêm ruột thừa bị chẩn đoán sai, dẫn đến nhiễm trùng kéo dài. Đến năm 2018, anh được xác định mắc viêm thận mạn tính. Tháng 9/2024, bệnh chính thức chuyển sang suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với máy chạy thận.

Mỗi tuần ba buổi lọc máu, chi phí khoảng 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng), là gánh nặng không nhỏ với một gia đình có hai con nhỏ. Trong khi đó, việc kinh doanh của bố mẹ anh ngày càng khó khăn sau dịch bệnh. “Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Con gái lớn học tiểu học, môn nào cũng phải học thêm: ngữ văn, toán, tiếng Anh. Bạn bè đều học, mình sao dám để con tụt lại? Con gái nhỏ học mẫu giáo lớn, các bạn học múa, học dẫn chương trình, còn con bé thì chúng tôi chưa dám cho đi học…” , anh từng rơi vào trạng thái hoang mang, bất lực, khi vừa lo chi phí điều trị, vừa không thể bỏ trách nhiệm làm trụ cột kinh tế.

Trong bối cảnh ấy, Cao Thần lựa chọn trở thành shipper giao đồ ăn - công việc phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của anh. “Thời gian linh hoạt, khi khỏe thì chạy nhiều đơn, mệt thì nghỉ. Quan trọng hơn là được ra ngoài, tiếp xúc với mọi người, tinh thần đỡ nặng nề hơn việc nằm một chỗ ở nhà,” anh nói.

Hành trình làm shipper của Cao Thần không chỉ là những cung đường quen thuộc mà còn là sự sắp xếp khéo léo giữa mưu sinh và điều trị. Có những ngày, anh tranh thủ nhận đơn xa chỉ vì tuyến đường quay về sẽ đi ngang bệnh viện, kịp giờ vào ca chạy thận. Khoác áo đồng phục giao đồ, đội mũ bảo hiểm, anh bước thẳng vào phòng lọc máu như một thói quen quen thuộc. Với các y bác sĩ ở đây, anh không còn là bệnh nhân xa lạ.

Thu nhập từ công việc giao đồ ăn không cao nhưng giúp anh duy trì cuộc sống. Theo thống kê trên ứng dụng, có tháng anh kiếm được hơn 7.400 NDT (khoảng 26 triệu đồng), có tháng chỉ hơn 4.600 NDT (khoảng 16 triệu đồng), tùy vào sức khỏe và số ngày có thể chạy đơn. Những tháng gần đây, thu nhập giảm vì có thời điểm huyết áp tụt mạnh, buộc anh phải nghỉ ngơi nhiều ngày liên tiếp.

Shipper suy thận giai đoạn cuối: Người ta ăn cơm 3 bữa một ngày, tôi chạy thận 3 lần/tuần- Ảnh 2.

Đều đặn 3 lần/tuần anh vào bệnh viện chạy thận. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài công việc giao hàng, từ đầu năm nay, Cao Thần bắt đầu ghi lại cuộc sống thường nhật của mình trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ để giải tỏa cảm xúc, dần dần những video chân thực về “một bệnh nhân suy thận đi giao đồ ăn” nhận được sự quan tâm lớn. Có video đạt hàng trăm nghìn lượt thích, hàng chục nghìn bình luận động viên từ những người xa lạ, trong đó không ít người có hoàn cảnh tương tự.

Tháng 11 vừa qua, trong lúc giao đơn, anh tình cờ biết đến chương trình hỗ trợ bệnh nặng dành cho shipper của nền tảng mình đang làm việc. Không kỳ vọng nhiều, anh nộp hồ sơ qua trạm trưởng. Khi tài khoản bất ngờ nhận được 15.000 NDT tiền hỗ trợ (khoảng hơn 50 triệu đồng). “ Khoản tiền ấy giúp tôi thở được một chút, ít nhất là trong giai đoạn này,” anh chia sẻ.

Ở vai trò người chồng, người cha, Cao Thần thừa nhận điều khiến anh day dứt nhất không phải bệnh tật, mà là cảm giác chưa thể lo cho gia đình một cách trọn vẹn. Con gái lớn đã đến tuổi học thêm, con gái nhỏ cũng có những ước mơ rất bình thường như học múa, học dẫn chương trình, nhưng gia đình anh vẫn phải cân nhắc từng khoản chi.

“Cuộc sống không có đáp án chuẩn. Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để làm việc, nuôi con lớn lên" , Cao Thần chia sẻ. Với anh, mỗi đơn hàng hoàn thành, mỗi ca chạy thận trôi qua bình yên, đều là một cách tiếp tục ở lại với cuộc đời.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!