Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Liên quan đến vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận vào rạng sáng ngày 5/2, các nhân chứng sống tại khu vực đã kể lại thời điểm đám cháy bùng phát và công tác ứng cứu tại chỗ.

Ngày 5 tháng 2 năm 2026, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm". Nội dung như sau:

Sáng ngày 5/2, Công an phường Đông Hưng Thuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 3 người chết trong căn nhà trên địa bàn.

Bước đầu danh tính các nạn nhân gồm: bà P.T.M.L (44 tuổi), cùng con gái N.P.M.Nh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai N.P.M.Ng (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L. và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm cuối năm khiến người dân trong khu vực vô cùng bàng hoàng, xót xa. Theo lời kể của chú Trần Văn Sang, người sống tại căn nhà ngay đầu hẻm, sự việc diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng khi chú đang ngủ.

Chú Sang cho biết lúc đó chuông báo cháy của con hẻm vang lên khiến chú tỉnh giấc. Do đặc thù các căn nhà trong hẻm nằm sát nhau và không gian chật hẹp, ban đầu chú chưa xác định được chính xác vị trí cháy mà chỉ biết hỏa hoạn xảy ra trong dãy hẻm. Khi chú ra đến nơi thì thấy người dân tập trung rất đông, không thể chen vào bên trong. Chú ước tính căn nhà gặp nạn nằm cách đầu hẻm khoảng 6 đến 7 mét.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 1.

Chú Trần Văn Sang - nhân chứng (Ảnh: Quân)

Là những người trực tiếp cầm bình chữa cháy tiếp cận hiện trường, anh Võ Trầm Trường Chinh và anh Võ Trầm Hoàng Chinh cho biết họ phát hiện sự việc qua tiếng nổ lớn.

Anh Trường Chinh kể lại: “Lúc đó khoảng 1 giờ mấy, anh đang làm công chuyện trên lầu thì nghe tiếng nổ nên vội chạy ra xem. Khi ấy đã thấy khói bốc lên nghi ngút rồi nên anh mới chạy xuống nhà la làng.”

Anh Trường Chinh xác nhận lúc đó ngọn lửa đã bùng lên rất to, anh cùng mọi người nỗ lực xịt bình và tạt nước chủ yếu để khống chế không cho lửa lan rộng sang các nhà xung quanh, vì thực tế lúc đó hỏa hoạn đã vượt quá khả năng dập tắt bằng công cụ thô sơ.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 2.

Anh Trường Chinh (Ảnh: Quân)

Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 3.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) nghe nhiều tiếng nổ nhỏ, kèm theo tiếng hô hoán, kêu cứu. Lúc này, mọi người chạy ra thì phát hiện căn nhà trong hẻm bốc cháy dữ dội, cửa khóa kín.

Do hẻm nhỏ, không gian chật hẹp, người dân không thể tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc lên khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Nhận tin, công an có mặt, triển khai nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi chuyên dụng khống chế đám cháy. Sau khi dập tắt lửa và tiếp cận bên trong, công an phát hiện 3 mẹ con bà L. tử vong.

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 4.
Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 5.
Hàng xóm bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát khiến 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm ngày cuối năm- Ảnh 6.

Rất nhiều người dân theo dõi sự việc (Ảnh: Quân)

Trước đó, báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Cháy nhà hai tầng ở TP HCM, 3 mẹ con tử vong". Nội dung như sau:

Hơn 1h, khói lửa bốc ra từ căn nhà một trệt, một gác lửng, rộng khoảng 4 m, dài 10 m, nằm sâu trong hẻm ngoằn ngoèo, càng vào sâu càng hẹp, đoạn trước nhà cháy chỉ rộng một mét. Ngôi nhà liền kề các nhà ống, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 100 m.

Hiện trường cháy và lực lượng chức năng phá mái tôn của ngôi nhà để chữa cháy. Ảnh: Minh Bằng

Khi đó trong nhà có người phụ nữ 44 tuổi cùng hai con (trai 5 tuổi, gái 14 tuổi) đang ngủ bị mắc kẹt. Nhiều người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, kéo ống phun nước và phá cửa tìm cách cứu người nhưng bất thành do khu vực phía trước cháy dữ dội. Nhà có hai lớp cửa sắt và gỗ.

"Mọi người cố dập lửa và phá cửa để cứu người nhưng không kịp", bà Hương, người sống gần hiện trường, nói.

Nhà chung vách, trực tiếp đứng trên lầu phun nước từ phía sau, anh Tăng Hoàng Kiên cho biết không nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân. "Từ lúc thấy khói, chỉ khoảng 4 phút sau lửa đã bao trùm, kèm nhiều tiếng nổ làm mái tôn văng ra", anh Kiên kể.

Xe cứu thương đậu ở hẻm sát cầu Chợ Cầu chờ đưa thi thể các nạn nhân đi. Ảnh: Đình Văn

Xe cứu thương đậu sát cầu Chợ Cầu 2, chờ đưa thi thể các nạn nhân đi khỏi hiện trường. Ảnh: Đình Văn

Cảnh sát cứu hỏa có mặt, dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ, đều tại tầng trệt. Nhiều đồ nội thất như bàn ghế, tủ đồ trong nhà bị thiêu rụi.

Căn nhà cháy nằm gần cầu Chợ Cầu 2. Đồ họa: Hoàng Khánh

Căn nhà cháy nằm gần cầu Chợ Cầu 2. Đồ họa: Hoàng Khánh

Công an phối hợp lực lượng chức năng phường Đông Hưng Thuận phong tỏa con hẻm, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa các thi thể về nhà xác Bình Hưng Hòa. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo hàng xóm, người phụ nữ trước đây làm kế toán, hiện lấy cà phê rang xay từ đại lý để bán lại. Lúc xảy ra cháy, người chồng đi làm tại Lâm Đồng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!