Đoạn camera sốc nhất hôm nay: Sao trần đời lại có người mẹ chồng thế này?
Người mẹ chồng buông những câu không thể tin nổi, có khi đến kịch bản phim cũng không dám viết.
Báo Phụ Nữ Mới đưa tin với tiêu đề: "Đoạn camera sốc nhất hôm nay: Sao trần đời lại có người mẹ chồng thế này?", nội dung được đăng tải như sau:
Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn video trích xuất từ camera gia đình, ghi lại cảnh mẹ chồng buông loạt lời lẽ nặng nề với con dâu mới sinh. Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là hình ảnh người chồng ngồi lặng một góc, không can ngăn, thậm chí còn nói những câu khiến câu chuyện càng trở nên ngột ngạt.
Câu chuyện tưởng chỉ có trên phim

Theo nội dung lan truyền, thời điểm xảy ra sự việc, người con dâu đang trong giai đoạn ở cữ, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ chồng đã vào tận phòng để "dạy dỗ" con dâu bằng những lời lẽ gay gắt.
Trong đoạn video, người phụ nữ lớn tuổi liên tục chỉ tay, lớn tiếng với con dâu. Một số phát ngôn gây sốc được ghi lại như:
Từ chuyện sinh hoạt ăn uống của con dâu: "Tao toàn ăn thừa của mày, tao không biết trên nhà mày mày ăn uống thế nào nhưng về nhà tao mày chỉ ăn một bữa, bữa thứ hai chưa bao giờ mày ăn".
Bà tỏ ra khó chịu với sự có mặt của thông gia: "Có khi mày đi ngoài cũng vì cái tội của mẹ mày đấy… tao không biết là kho những cái gì, gừng này nghệ này, mắm muối thì nhạt… rang dở dở ương ương như thế".
Đỉnh điểm khiến nhiều người xem không khỏi sốc là khi câu chuyện bị đẩy sang vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, khi nàng dâu phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình.
Người mẹ chồng buông những câu không thể tin nổi:
"Mày không lấy thằng M. thì mày lấy thằng khác, có đứa nằm còn chổng… ra ngoài cho trai nó… Có những gia đình có ba đứa con ba gương mặt khác nhau, tao dẫn chứng cho mày nghe. Còn cái thái độ của mày với cái mặt mày với tao như thế…".
Chưa hết, bà còn đưa ra quan điểm gây tranh cãi dữ dội về chuyện phản bội trong hôn nhân:
"Các ông vua bà chúa còn dâng lên cho mà ăn kia kìa. Đàn ông phải chấp nhận thế chứ không thể là của riêng mình được. Nó vì công việc chứ có phải nó bỏ bê gia đình nó đi với gái suốt đêm… Mày nghĩ xem ở đời này có đàn bà đàn ông nào đi với trai với gái về nói không. Nó ăn vụng nó biết chùi mép thôi".
Đáng chú ý, trong khi cuộc tranh cãi diễn ra căng thẳng, người chồng không có động thái bảo vệ vợ. Thậm chí, khi câu chuyện nhắc đến việc ngoại tình, người này còn nói: "Anh muốn giấu thì sao em biết được".
Phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc phụ nữ sau sinh phải chịu áp lực tinh thần lớn như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý.
Một số người bày tỏ lo ngại về cách nhìn nhận trong hôn nhân, đặc biệt là quan điểm đàn ông ngoại tình là điều có thể chấp nhận. Không ít bình luận cho rằng điều khiến họ ám ảnh không chỉ nằm ở lời nói của mẹ chồng, mà còn ở sự im lặng của người chồng – người lẽ ra là chỗ dựa tinh thần gần gũi nhất với sản phụ sau sinh.
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, giai đoạn hậu sản là thời điểm phụ nữ dễ tổn thương nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc phải chịu áp lực, tranh cãi hoặc bị xúc phạm có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh – vấn đề đang ngày càng được xã hội quan tâm.
Bên cạnh đó, câu chuyện cũng đặt ra vấn đề về vai trò của người chồng trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng hoặc né tránh xung đột có thể khiến mâu thuẫn gia đình trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi người vợ đang trong giai đoạn nhạy cảm.
Hiện đoạn video vẫn đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận trái chiều. Dù chưa rõ toàn bộ bối cảnh phía sau câu chuyện, nhưng sự việc một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi về cách ứng xử trong gia đình, về những thành viên với các vai trò khác nhau.
Báo Phụ Nữ Số đưa tin với tiêu đề: ""Phương Oanh và mẹ" lọt tìm kiếm khắp MXH, chuyện gì đây?", nội dung được đăng tải như sau:
Thời gian gần đây, Phương Oanh gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội sau biến cố liên quan đến chồng. Trang cá nhân không còn được cập nhật thường xuyên như trước, các vlog đời thường quen thuộc cũng không xuất hiện trở lại. Thay vào đó, những video mới nhất của Phương Oanh được đăng tải trên một kênh khác, nội dung chủ yếu xoay quanh việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thiếu vắng những khoảnh khắc sinh hoạt gia đình hay chia sẻ cá nhân như giai đoạn trước.
Cho đến mới đây, nữ diễn viên bất ngờ bị gọi tên trở lại vì một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, sáng nay MXH dậy sóng bởi clip ghi lại cảnh cãi vã giữa mẹ chồng, nàng dâu. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng “soi” ra người phụ nữ được cho là mẹ chồng trong đoạn clip có vóc dáng, ngoại hình khá giống với mẹ ruột từng xuất hiện trong vài vlog trước đây của Phương Oanh. Mặc dù đây chỉ là nghi vấn nhưng mẹ ruột Phương Oanh và nữ diễn viên được nhiều người tìm kiếm.
Từ đây, cái tên Phương Oanh bị réo gọi liên tục, kéo theo không ít bình luận suy diễn và tiêu cực, dù bản thân nữ diễn viên hoàn toàn không xuất hiện trong đoạn clip gây tranh cãi. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến công kích, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc, cho rằng việc gọi tên Phương Oanh trong câu chuyện này là khiên cưỡng và không công bằng. Không ít người lên tiếng nhấn mạnh đoạn cãi vã lan truyền không liên quan đến Phương Oanh.
Trước làn sóng bàn tán, Phương Oanh vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, đoạn clip gây xôn xao cũng đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi nhiều nền tảng. Dù vậy, dư âm của sự việc vẫn khiến cụm từ “Phương Oanh và mẹ” tiếp tục được tìm kiếm và thảo luận.
Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh duy trì nhịp sống khá trầm lắng. Ngoài công việc quảng cáo và chăm sóc gia đình, cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Hình ảnh Phương Oanh xuất hiện trong các clip đời thường vẫn gọn gàng, chỉn chu, tập trung vào vai trò người mẹ hơn là hào quang showbiz.
Trước đây, Phương Oanh cũng nhiều lần chia sẻ về mẹ. Nữ diễn viên từng nói: "Việc trong nhà cũng có bao nhiêu thứ phải lo, nhưng lúc nào mẹ cũng vun vén, chăm sóc một cách chu toàn nhất. Nào chó mèo, cây hoa, nào bếp núc, lớn hơn thì có cả một ngôi nhà - vương quốc của riêng mẹ và cả những 'thần dân' sống trong đó lúc nào cũng cần bàn tay mẹ xếp sắp, điều khiển thì mới đâu vào đấy. Thế mà chẳng mấy khi Oanh có cơ hội nói lời cảm ơn hay tri ân mẹ - Nữ hoàng không cần vương miện trong cuộc đời mình".
