Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: 'Tôi mất tất cả rồi'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Gia đình 4 người của nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bắt đầu chuyến du lịch vịnh Hạ Long từ sáng 19.7, đến chiều cùng ngày thì gặp nạn, cả 4 người đều không qua khỏi.

Ngày 21/7/2025, báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: 'Tôi mất tất cả rồi'". Nội dung như sau:

Tối 20.7, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ tại thôn Thượng Hiền (xã Hồng Vân, Hà Nội). Từng đoàn người lặng lẽ đến thắp hương, chia buồn với gia đình ông Lê Trung Chí (73 tuổi).

Ngôi nhà của gia đình ông Lê Trung Chí. ẢNH: ĐÌNH HUY

Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) chiều 19.7 đã cướp đi 4 người thân của ông Chí gồm: anh Lê V.A (46 tuổi) - con trai, chị Nguyễn Thị X. (34 tuổi) - con dâu và 2 cháu nội. 

Nỗi đau quá lớn giáng xuống gia đình ông, khiến ai nấy đều bàng hoàng, đau đớn. Mỗi lần nhìn vào di ảnh các con và các cháu, ông Chí lại bật khóc: "Tôi mất tất cả rồi!".

2 cuộc điện thoại định mệnh

Ông Chí kể, khoảng 18 giờ ngày 19.7, khi gia đình ông đang ăn cơm thì nhận được điện thoại từ người thân báo có một chiếc tàu du lịch bị lật ở vịnh Hạ Long rồi người này đọc số hiệu tàu gặp nạn cho ông biết. 

Dù nghĩ gia đình con trai không đi trên chuyến tàu có số hiệu đó, nhưng ông Chí buông bát đũa, không thể nuốt nổi miếng cơm và liên tục có cảm giác bất an. Ông liền gọi điện cho con trai, con dâu và bảo người nhà cùng gọi, hơn 20 cuộc nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Lòng ông nóng như lửa đốt.

Ông Chí thất thần trước nỗi đau quá lớn. ẢNH: TRƯỜNG HUY

15 phút sau, số điện thoại của người thân lúc nãy gọi lại nói "lúc nãy báo nhầm số hiệu tàu" và dặn gia đình ông Chí "phải đi ngay trong đêm" ra Quảng Ninh nhận diện, khiến ông chết lặng.

Bình tĩnh lại một chút, ông báo tin cho gia đình thông gia và sắp xếp người. Khoảng 21 giờ, chiếc xe chở 6 người trong gia đình ông bắt đầu di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Quãng đường hàng trăm km dài đằng đẵng vì trong lòng ông Chí lúc này chỉ muốn xe chạy thật nhanh đến hiện trường và hy vọng thông báo của người thân bị nhầm như cuộc gọi ban đầu.

Đêm 19 và rạng sáng 20.7, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của anh Lê V.A, chị Nguyễn Thị X., 2 cháu Lê Việt H. (13 tuổi), Lê Việt Đ. (11 tuổi) và thông báo cho gia đình ông Chí đến nhận dạng. Phép màu đã không xuất hiện.

Chuyến đi định mệnh đã cướp đi 4 người thân của ông Chí. ẢNH: ĐÌNH HUY

"Nhìn các con, các cháu tôi không cầm được nước mắt. Con dâu tôi đang là điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai, còn bao dự định dang dở...", ông Chí xúc động.

Ông Chí sinh được 2 người con trai, trong đó, anh Lê V.A là con trai cả, người em còn lại là anh Lê Trung Nam (44 tuổi) vẫn chưa lập gia đình. Sự ra đi đột ngột của gia đình anh Lê V.A khiến ông Chí ở tuổi 73 phải đứng ra gánh vác mọi việc gia đình.

Chiếc đồng hồ là di vật anh V.A để lại được ông Chí mang theo bên mình. ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông kể, anh Lê V.A làm nghề lái xe buýt gần 20 năm nay. Do tính tình hiền lành, cởi mở nên anh V.A được nhiều người yêu quý. 2 cháu nội rất ngoan, nghe lời ông bà và học giỏi. 

Nghỉ hè năm nay, gia đình tổ chức đi du lịch như mọi năm, ai ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng.

Khoảnh khắc anh V.A đăng tải trên Zalo. ẢNH: ĐÌNH HUY

"Hằng ngày tôi vẫn hỗ trợ các con nấu cơm, mang thức ăn cho cháu. Trước khi đi, con trai tôi dặn không cần bố hỗ trợ trong 2 ngày thứ bảy, chủ nhật vì cả nhà đi chơi ở Quảng Ninh. Sáng thứ bảy con đi, đến 13 giờ 39 phút vẫn còn phát trực tiếp trên tàu du lịch, vậy mà...", ông Chí xót xa và cho hay, tai nạn ập đến nhanh khiến các con, các cháu không kịp trăn trối gì.

6 người cùng xã tử nạn

Cách nhà ông Chí vài trăm mét, ngôi nhà của gia đình ông Từ Bá T. (54 tuổi) mãi mãi không thể đón được người chủ quay về, ông T. đã tử nạn trên chuyến tàu định mệnh. Vợ ông T. là bà Hoàng Thị Q. (50 tuổi) được xác định vẫn đang mất tích.

Theo chia sẻ từ người thân gia đình nạn nhân, sau khi nhận tin dữ vào tối 19.7, khoảng 20 người, trong đó có 2 người con của nạn nhân đã di chuyển ra Quảng Ninh nhận diện và chờ tin của bà Q.

Ủy ban MTTQ xã Hồng Vân thăm hỏi gia đình ông T.. ẢNH: ĐÌNH HUY

"Thi thể anh T. vẫn đang trong nhà lạnh của bệnh viện, còn chị Q. vẫn đang mất tích. Cả gia đình chúng tôi ở Hà Nội và Quảng Ninh vẫn đang đợi tin từ lực lượng chức năng. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tìm thấy chị trước khi cơn bão số 3 đến gần", người thân nói.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, thông tin địa phương có 6 người thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, đó là gia đình anh Lê V.A (4 người) và gia đình ông Từ Bá T. (2 người). 

Ngay trong sáng 20.7, chính quyền xã đã phối hợp với các đoàn thể, thôn đội và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. UBND xã Hồng Vân hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ xã Hồng Vân đến thăm hỏi gia đình ông Chí. ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 19.7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 số hiệu QN-7105 rời Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) với 3 thuyền viên và 46 khách tham quan vịnh Hạ Long. Khi đến khu vực hang Đầu Gỗ, giông lốc xuất hiện khiến tàu bị lật.

Tính đến ngày 20.7, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, còn 4 người vẫn đang mất tích.

Cùng ngày, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long". Cụ thể như sau:

Chiều 20/7, ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh, Hà Nội) chìm trong không khí tang thương. Không ai có thể cầm lòng trước cảnh bốn di ảnh đặt cạnh nhau của vợ chồng anh Nguyễn Hữu T. và hai con gái - những người ra đi đột ngột sau chuyến đi tưởng chừng đầy ắp nụ cười hạnh phúc.

W-6833f0c8 3244 4020 9a66 dc24cb380fd3.jpg
Lối vào căn nhà của vợ chồng anh T. ở thôn Vĩnh Ninh.

Theo chia sẻ từ người thân, chuyến đi định mệnh ấy là lần đầu tiên cả gia đình nhỏ có dịp du lịch cùng nhau, sau nhiều năm phải đương đầu với khó khăn và bệnh tật. Chị Ng., vợ anh T., từng có ba năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư.

Khi cậu con trai P. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả gia đình quyết định dành tặng nhau một kỳ nghỉ ngắn – như một món quà tinh thần và dịp hiếm hoi để cả nhà sum vầy sau chuỗi ngày vất vả.

Thế nhưng, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã khép lại mãi mãi, chỉ trong chớp mắt. Đoạn video được quay ngay trước khi tai nạn xảy ra cho thấy cả gia đình rạng rỡ cười đùa, vẫy tay chào khi tàu rời bến. Không ai ngờ, đó lại là giây phút cuối cùng họ còn được bên nhau trọn vẹn.

W-55483844 999a 465a a66f 9a61573dbd43.jpg
Vụ lật tàu du lịch khiến vợ chồng anh T., chị Ng. cùng 2 người con gái tử vong. Chỉ còn người con trai may mắn sống sót.

Khoảng 13h30 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, xuất phát từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chở theo 46 hành khách và 3 thuyền viên. Khi đến khu vực hang Đầu Gỗ, một cơn giông lốc bất ngờ ập đến khiến tàu bị lật nghiêng.

Trong giây phút hỗn loạn, anh T. (52 tuổi), chị Ng. (51 tuổi) cùng hai con gái là cháu H. (23 tuổi) và cháu Th. (8 tuổi) đã không thể thoát nạn. Người duy nhất sống sót trong gia đình là cháu P. (18 tuổi), hiện đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Tối cùng ngày, người thân anh T. tức tốc lên đường tới Quảng Ninh, mang theo hy vọng mong manh về một phép màu. Nhưng mọi hy vọng đã tan vỡ khi họ phải trực tiếp nhận diện thi thể những người thân yêu. “Chúng tôi chết lặng. Không ai dám tin đó là sự thật”, một người thân nghẹn ngào kể lại.

Trong căn nhà lạnh lẽo, chị P.A – người bạn thân thiết hơn 10 năm của chị Ng. – ngồi sụp trước cửa, đôi mắt vô hồn, giọng nói đứt quãng: “Chị Ng. sống rất tình cảm, cả đời chỉ lo cho chồng con. Vì bệnh tật, chị ấy càng thu mình, chỉ quanh quẩn trong nhà. Đây là chuyến đi đầu tiên, cả nhà cùng đi chung… ai ngờ lại là chuyến cuối”.

Chị kể, đoạn video cuối cùng chỉ cách thời điểm gặp nạn khoảng 5 phút. “Tôi xem mà bủn rủn tay chân. Họ cười hạnh phúc lắm… Vậy mà số phận lại nghiệt ngã đến thế”.

Đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương, ông Nguyễn Hữu Dũng – anh trai nạn nhân – mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Đây là mất mát quá lớn, không có gì bù đắp được. Em trai, em dâu và hai cháu ra đi quá đột ngột. Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật”.

Ông Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng chức năng, các y bác sĩ và chính quyền địa phương đã không quản ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình trong thời khắc đau thương.

Chia sẻ với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Đại Thanh – cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, chính quyền xã đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng để lo hậu sự.

“Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với bệnh viện nơi cháu P. đang điều trị để theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chuẩn bị các phương án hỗ trợ lâu dài, giúp cháu ổn định lại cuộc sống sau cú sốc quá lớn này”, ông Hưng nói.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!