Lặng người trước 4 tấm di ảnh của 1 gia đình ở Hà Nội gặp nạn trong vụ lật tàu: Cả nhà chưa từng đi du lịch, đây là chuyến tặng cho con trai mới thi xong lớp 12, nào ngờ...
Ngày 20/7, thi thể của 4 nạn nhân quê ở xã Đại Thanh (TP. Hà Nội) gặp nạn trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long đã được người thân đưa về quê để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.
Ngày 20 tháng 7 năm 2025, chuyên trang Đời sống & Pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Lặng người trước 4 tấm di ảnh của 1 gia đình ở Hà Nội gặp nạn trong vụ lật tàu: Cả nhà chưa từng đi du lịch, đây là chuyến tặng cho con trai mới thi xong lớp 12, nào ngờ...". Nội dung như sau:
Sáng ngày 20/7, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân gặp nạn còn lại trong vụ lật tàu du lịch xảy ra tại vịnh Hạ Long.
Tính đến 2h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được 35 thi thể và cứu sống 10 người. Hiện vẫn còn 4 nạn nhân chưa được tìm thấy, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.
Trong số những người gặp nạn có một gia đình gồm 5 người (4 người tử vong, 01 người được cứu) trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh (TP. Hà Nội).
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông N.H.T (SN 1973), bà T.T.Ng (SN 1974), cùng hai con gái là T.H (SN 2002) và A.Th (SN 2017). Người được cứu sống là em Ph. (SN 2007) - con trai vợ chồng ông T.

Được biết, sáng cùng ngày, thi thể của 4 nạn nhân trên đã được người thân đưa về quê nhà tại thôn Vĩnh Ninh để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Còn em Ph. đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh.
Chiều 20/7, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Ninh. Những tiếng khóc nghẹn ngào hoà lẫn tiếng bước chân chậm rãi của người thân, hàng xóm, bạn bè… lần lượt đến thắp nén hương tiễn biệt.
Trên bàn thờ tạm, bốn di ảnh đặt cạnh nhau, khói hương nghi ngút khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Ngồi trong một góc nhỏ, chị Phước An (người em thân thiết của bà Ng.) với đôi mắt đỏ hoe, nhiều lần bật khóc nức nở khi nhìn về những bức di ảnh.
Vội gạt nước mắt, chị An cho biết: “Tôi với chị Ng. quen nhau được hơn 10 năm nay. Dù không phải người thân ruột thịt, nhưng chúng tôi luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, coi nhau như chị em ruột trong nhà.
Vừa mới đây, chúng tôi vẫn còn trò chuyện qua tin nhắn. Nào ngờ sáng nay, tôi nhận được tin gia đình chị Ng. đi du lịch gặp nạn, 4 người tử vong. Lúc đó tôi hoang mang lắm, không tin là thật cho đến khi xem được clip gia đình chị ngồi ở trên chiếc tàu bị đắm ở vịnh Hạ Long”.
Theo lời chia sẻ của chị An, vợ chồng bà Ng. là người sống tình cảm, hiền lành và chăm chỉ chịu khó. Ông T. làm nghề lái xe cho công ty, còn bà Ng. sức khoẻ yếu nên chỉ làm các công việc vừa sức để kiếm thêm thu nhập.
“Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị Ng. bình thường, không dư giả. Kể từ khi chị Ng. phát hiện mắc bệnh ung thư, gia đình bắt đầu rơi vào cảnh chật vật. Tiền thuốc men, chi phí điều trị quá tốn kém, trong khi ba đứa con còn đang tuổi ăn học.
Vợ chồng chị ấy dù làm nhiều công việc một lúc nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu, nhiều lúc túng thiếu phải đi vay mượn để mua thuốc hay đóng học cho các con”, chị An nghẹn ngào nói.
Dù hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng vợ chồng bà Ng. luôn cố gắng để lo cho các con ăn học đàng hoàng.
“Kể từ khi quen chị Ng. đến nay, tôi chưa bao giờ thấy gia đình chị đi du lịch hay nghỉ mát ở đâu. Chuyến đi du lịch vừa rồi là món quà anh chị Ng. muốn dành tặng cho con trai sau khi cháu vừa thi xong lớp 12 và chuẩn bị bước vào đại học. Nhưng có ai ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy.
Nỗi đau mất mát quá lớn, chỉ còn P. may mắn thoát nạn. Tôi không biết liệu cháu có vượt qua được nỗi đau này không nữa”, chị An nghẹn lại.
Ông Dũng (58 tuổi, anh trai ông T.) mắt đỏ hoe, lặng người bên chiếc bàn thờ tạm nơi bốn di ảnh được đặt cạnh nhau. Giọng ông nghẹn lại: “Đây là nỗi mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Em trai, em dâu và hai cháu ra đi quá đột ngột… Đến giờ, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật.”
Trước sự nỗ lực không quản ngày đêm của các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Nguyễn Hữu Dũng xúc động nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp, các lực lượng chức năng đã thức trắng đêm, dốc sức tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn và người thân của gia đình tôi”.
Cùng ngày, báo Tiền Phong cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Hà Nội: Xót xa 4 người trong một gia đình tử nạn trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh". Nội dung như sau:
Nữ điều dưỡng cùng chồng và 2 con tử nạn
Liên quan đến vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh làm nhiều người thương vong, tối 20/7, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số các nạn nhân vụ lật tàu, có gia đình một điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện.
Theo đó, nữ điều dưỡng N.T.X. (sinh năm 1991, trú tại xã Hồng Vân), làm việc tại Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai). Trong vụ tai nạn vừa qua, nữ điều dưỡng cùng chồng và 2 con đều tử nạn.
Sau khi nhận được thông tin, ngày 20/7, đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn và cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã đến chia buồn, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Đại diện bệnh viện cũng cho biết, gia đình điều dưỡng N.T.X. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng làm lái xe, hai con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, thường xuyên bệnh tật. Hầu như năm nào chị X. cũng nằm trong danh sách hỗ trợ của bệnh viện. Cách đây ít hôm, bố mẹ chị X. cũng phải nhập viện để điều trị.
“Qua trao đổi với người thân nạn nhân, chúng tôi được biết sau nhiều năm tiết kiệm, năm nay gia đình mới dám tổ chức đi nghỉ mát, ai ngờ gặp nạn”, đại diện bệnh viện thông tin.

Chuyến đi du lịch đầu tiên thành chuyến đi cuối
Ngày 20/7, ngôi nhà nhỏ ở thôn Vĩnh Ninh (xã Đại Thanh) chìm trong đau thương. Trong vụ lật tàu tại Quảng Ninh, 4 thành viên trong gia đình đã không qua khỏi, gồm anh N.H.T. (sinh năm 1973), chị T.T.N. (sinh năm 1974), cùng hai con gái là Th. (sinh năm 2002) và A.Th. (sinh năm 2017). Người duy nhất sống sót là em Ph. (sinh năm 2007), con trai thứ hai của vợ chồng anh chị.
Chị P.A., người bạn thân của chị N. cho biết: Khi nhận tin gia đình bạn gặp nạn, chị vẫn chưa tin. Chỉ tới khi xem được đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, chị mới bàng hoàng. “Mới hôm trước còn nhắn tin với nhau, vậy mà giờ đã xa nhau mãi mãi", chị nghẹn ngào nói.
Theo chị P.A., anh T. làm nghề lái xe. Chị N. sức khỏe yếu, công việc bấp bênh lại mắc bệnh ung thư. Bao năm khó khăn, gia đình anh chị chưa từng đi du lịch cùng nhau. Năm nay, khi con trai vượt qua kỳ thi THPT, họ quyết định tổ chức một chuyến đi.
"Đây là chuyến đi đầu tiên của gia đình họ, đâu ngờ cũng là chuyến đi cuối cùng. Cả gia đình giờ chỉ còn lại cháu Ph., không biết làm sao cháu có thể vượt qua nỗi đau này”, chị A. ngậm ngùi.

Một cháu bé được cứu sống, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Tối 20/7, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 xảy ra tại khu vực vịnh Hạ Long, có 4 nạn nhân trong cùng một gia đình hiện sống tại phường Hoàng Liệt. Đó là anh H.V.T. (sinh năm 1985), chị Đ.T.P. (sinh năm 1987), cháu H.N.M. (sinh năm 2015) và H.M.T.
Trong đó, riêng cháu M. được cứu sống, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Thi thể chị P. và cháu T. đã được tìm thấy và đưa về quê nhà ở tỉnh Ninh Bình để tổ chức tang lễ, riêng anh T. vẫn mất tích.
Ngày 20/7, lãnh đạo phường Hoàng Liệt cùng các đoàn thể và Trường Tiểu học Chu Văn An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Hỗ trợ khẩn cấp các gia đình nạn nhân
Liên quan đến vụ lật tàu tại Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người thân thiệt mạng và bị thương là công dân Hà Nội.
Theo thông tin cập nhật ban đầu từ các xã, phường, Hà Nội có 17 người dân tử vong và 1 người bị thương trong vụ lật tàu kể trên.
Những nạn nhân trú tại các phường, xã Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, An Khánh và phường Hoàng Liệt.
Mức hỗ trợ cụ thể 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, 3 triệu đồng cho người bị thương. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu 88 triệu đồng, được trích từ quỹ cứu trợ của thành phố.
Ngoài ra, các địa phương cũng trích quỹ, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình nạn nhân.