Suýt chết vì nhiễm virus từ giường của người mẹ mới mất

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một người đàn ông Trung Quốc suýt chết vì virus sau khi làm theo một tập tục địa phương bằng cách ngủ trên giường của người mẹ vừa mất.

Báo Thanh niên ngày 12/12/2025 đăng bài: "Suýt chết vì nhiễm virus từ giường của người mẹ mới mất", chia sẻ câu chuyện với nội dung như sau:

Tờ South China Morning Post ngày 12.12 đưa tin một người đàn ông lớn tuổi ở miền đông Trung Quốc làm theo tập tục địa phương bằng cách nằm trên giường của người mẹ mới qua đời để an ủi vong linh, nhưng lại mắc một căn bệnh nặng và suýt tử vong.

Ông Trần suýt chết vì ngủ trên giường của người mẹ mới mất (ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP)

Người đàn ông họ Trần hơn 60 tuổi, sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh tại tỉnh Chiết Giang và là con một. Mẹ ông (86 tuổi) trước đó vẫn khỏe mạnh và làm việc ngoài đồng mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau Trung thu, bà bị tiêu chảy và nôn rồi đột ngột qua đời. Quá đau buồn, ông Trần làm theo tập tục địa phương bằng cách ngủ trên giường của mẹ suốt nhiều ngày.

Ở một số ngôi làng tại Chiết Giang, tập tục này được cho là nhằm an ủi vong linh người mới mất và thường kéo dài cho đến ngày thứ 35. Người ta tin rằng nghi thức này giúp dẫn dắt linh hồn sang thế giới bên kia một cách yên ổn.

Theo đó, linh hồn sẽ dần tan biến, mỗi chu kỳ 7 ngày (một thất) đánh dấu một bước tiến về nơi an nghỉ cuối cùng. Số 7 đặc biệt có ý nghĩa trong văn hóa tang lễ Trung Quốc, tượng trưng cho những chu kỳ thay đổi, chuyển hóa và khép lại.

Đến ngày thứ 10 nằm trên giường của mẹ, ông Trần bắt đầu thấy yếu và bị đau cơ.

Ông xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy và nôn, giống như những triệu chứng mà mẹ ông gặp phải trước khi qua đời.

Ông vào bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc một loại virus lây truyền qua ve. Loại virus này gây sốt, rối loạn tiêu hóa và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến rối loạn miễn dịch và suy đa tạng.

Các bác sĩ cho rằng mẹ của ông Trần nhiều khả năng bị nhiễm virus từ vết cắn của ve. Sau khi ngủ trên giường của bà, ông tiếp xúc với dịch tiết còn sót lại và mắc cùng loại virus. Sau quá trình điều trị, tình trạng của ông Trần đã cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân dùng thuốc chống côn trùng và nhanh chóng loại bỏ phần miệng ve còn bám lại sau khi bị cắn để phòng nhiễm bệnh.

Câu chuyện của ông Trần gây xôn xao trên mạng xã hội. "Mong muốn của ông Trần trong việc tưởng nhớ mẹ là điều có thể hiểu được, nhưng căn bệnh này chắc chắn không phải là điều bà mong muốn. Chúng ta nên thực hành chữ hiếu theo cách khoa học hơn và bỏ lại những tập tục lạc hậu", một người viết.

Một tập tục khác gây tranh cãi trong văn hóa Trung Quốc là đốt đồ đạc của người đã khuất để ngăn vận xui. Một số cư dân mạng nói rằng việc này không phải mê tín mà giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật.

Báo VnExpress cũng đưa tin về trường hợp trên trong bài viết: "Suýt chết vì nhiễm virus từ giường của người mẹ quá cố", nội dung như sau: 

Người đàn ông họ Trần, ngoài 60 tuổi, là con một trong một gia đình ở vùng nông thôn hẻo lánh tỉnh Chiết Giang. Mẹ ông, 86 tuổi, sức khỏe luôn tốt và làm việc đồng áng mỗi ngày. Tuy nhiên, sau Tết Trung thu 25/9, bà bất ngờ qua đời sau khi bị nôn mửa và tiêu chảy, SCMP ngày 12/12 đưa tin.

Ông Trần ngủ trên giường mẹ sau khi bà qua đời theo phong tục địa phương. Nghi thức này thường kéo dài tới ngày 35 sau khi người thân qua đời, được cho là sẽ dẫn dắt linh hồn người đã khuất bình yên sang thế giới bên kia.

Ve, loài côn trùng gây bệnh Virus Gây hội chứng Sốt kèm Giảm tiểu cầu ở người. Ảnh: Sina

Bọ ve, vật trung gian truyền virus gây hội chứng sốt kèm giảm tiểu cầu ở người. Ảnh: Sina

Theo quan niệm dân gian, linh hồn sẽ dần tan biến và mỗi chu kỳ 7 ngày lại đánh dấu một bước tiến gần hơn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con số 7 có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa tang lễ ở Trung Quốc, tượng trưng cho chu kỳ thay đổi, chuyển hóa và kết thúc. Nghi thức này cũng bắt nguồn từ tập tục thờ cúng tổ tiên trong đó người nhà đốt vàng mã, tổ chức cúng bái, để cầu xin tổ tiên bảo vệ người trần.

Trong ngày thứ 10 nằm ngủ trên giường mẹ, ông Trần thấy người yếu đi, cơ bắp đau nhức. Ông cũng bị tiêu chảy và nôn mửa giống tình trạng của mẹ trước khi qua đời.

Người nhà đưa ông vào bệnh viện Đại học Chiết Giang cấp cứu. Bác sĩ Thịnh Cát Phương, chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm, chẩn đoán ông Trần bị nhiễm virus gây hội chứng sốt kèm giảm tiểu cầu, loại virus lây truyền qua bọ ve. Virus này khiến cơ thể người bệnh phát sốt, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và nếu bị nặng, sẽ gây rối loạn miễn dịch và suy tạng.

Bác sĩ suy đoán mẹ của ông Trần có thể nhiễm virus do bọ ve cắn. Sau khi ông ngủ trên giường của bà, phần da hoặc niêm mạc tiếp xúc với chất dịch cơ thể của mẹ còn sót lại khiến cơ thể ông nhiễm cùng loại virus.

Sức khỏe của ông Trần đã cải thiện sau vài ngày điều trị. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương cũng tới nhà ông để khử trùng, ngăn chặn virus lây lan, đồng thời khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc chống côn trùng và nhanh chóng làm sạch vùng bị cắn để phòng ngừa nhiễm trùng.

Câu chuyện suýt chết của ông Trần gây xôn xao mạng xã hội. Một người bày tỏ thông cảm cho lòng hiếu thảo của ông Trần nhưng cho rằng "chúng ta nên thực hành hiếu thảo một cách khoa học, loại bỏ những phong tục lạc hậu".

Người dùng mạng cũng nhắc đến một phong tục khác gây tranh cãi trong văn hóa Trung Quốc là đốt đồ đạc của người chết để tránh xui xẻo. Có người cho rằng phong tục này không phải là mê tín dị đoan, mà là cách để phòng ngừa bệnh tật lây lan.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!