Sao Vbiz từng đạt 9,5 điểm Văn trong kỳ thi đại học, thành tích tốt nghiệp còn 'khủng' hơn nữa

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật đình đám, nữ diễn viên này còn sở hữu thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Báo Đời sống Pháp luật ngày 27/6 đưa thông tin với tiêu đề: Sao Vbiz từng đạt 9,5 điểm Văn trong kỳ thi đại học, thành tích tốt nghiệp còn 'khủng' hơn nữa. Với nội dung như sau: 

Ngày 27/6, hơn 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Hiện tại, các thí sinh 2k6 đã hoàn thành bài thi Văn. Như mọi năm, nhiều người dành sự quan tâm cho câu nghị luận 5 điểm và năm nay tác phẩm Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã được gọi tên. Sau khi đề thi Văn được hé lộ, trên mạng xã hội có nhiều bàn luận. Ngoài ra, cư dân mạng cũng "đào" lại thành tích thi Văn gây choáng của 1 sao Việt, không ai khác chính là Đinh Ngọc Diệp.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, bố mẹ đều theo nghề giảng dạy nên từ nhỏ Đinh Ngọc Diệp đã xem trọng việc học hành. Thế mạnh khi còn ngồi trên ghế nhà trường của Đinh Ngọc Diệp là môn Văn, cô cũng từng là học sinh giỏi Văn các cấp. Trong kỳ thi quan trọng, cô đạt được điểm số môn Văn cực ấn tượng. Cụ thể Đinh Ngọc Diệp được 10 điểm Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 9,5 điểm trong kỳ thi đại học. Số điểm gần tuyệt đối này giúp Đinh Ngọc Diệp trở thành thủ khoa khối D đầu vào của khoa Báo chí - Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Không chỉ theo học ngành trúng tuyến đầu vào, Đinh Ngọc Diệp còn đăng ký theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại cùng trường và sau đó tốt nghiệp với 2 văn bằng đại học. Không dừng lại, cô quyết định sang Anh du học và cuối cùng được tấm bằng Thạc sĩ ngành Truyền thông ở trường Đại học Stirling.

Đinh Ngọc Diệp sở hữu thành tích học tập "không phải dạng vừa"
Nữ diễn viên có trong tay 2 tấm bằng đại học và là thạc sĩ ngành Truyền thông ở trường Đại học Stirling (Anh)

Ở thời điểm hiện tại, Đinh Ngọc Diệp dần lui về hậu trường, ít hoạt động hơn so với trước đây. Lần trở lại gần đây của nữ diễn viên là vai phụ trong Người Vợ Cuối Cùng do chồng - Victor Vũ làm đạo diễn.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ nên duyên sau thời gian hợp tác cùng nhau trong các dự án phim ảnh. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ khi công khai hẹn hò. Đến tháng 3/2016, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ nên duyên vợ chồng.

Sau khi kết hôn, Đinh Ngọc Diệp ít đóng phim hơn. Dù được ông xã khuyến khích tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất nhưng cô lựa chọn học tập sâu hơn trong mảng truyền thông, sản xuất phim để hỗ trợ chồng trong công việc của anh. Nữ diễn viên luôn đồng hành cùng đạo diễn Victor Vũ trong các dự án, trên phim trường lẫn các sự kiện.

Đinh Ngọc Diệp ít tham gia phim sau khi kết hôn
Cô đứng sau hỗ trợ chồng đạo diễn, thi thoảng góp mặt trong các dự án của ông xã

Cuối năm 2018, sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim Người Bất Tử thì Đinh Ngọc Diệp sinh con đầu lòng. 2 năm sau đó, gia đình nhỏ tiếp tục chào đón thêm thành viên mới. Có cuộc sống hạnh phúc và được chồng yêu chiều hết lòng, Đinh Ngọc Diệp ngày càng xinh đẹp và trẻ trung. Dù đã là mẹ bỉm 2 con nhưng nữ diễn viên vẫn có sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện tại sự kiện.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà xã Victor Vũ chia sẻ: "Mỗi ngày với tôi đều như ở thiên đường. Mở mắt tôi lại thấy: 'Ồ đây là sự thật, mình đã làm mẹ rồi nhé! Và phải chăng kia là một thiên thần?'. Sáng, trưa, chiều, tối hai mẹ con quấn quýt. Tôi thấy hạnh phúc bất tận".

Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên các con
Dù đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên trông ngày càng mặn mà

Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, là nữ diễn viên đình đám trong làng giải trí Việt. Từ thuở mới vào nghề đến nay, Đinh Ngọc Diệp gây ấn tượng trong các bộ phim truyền hình: Mưa Thủy Tinh, Áo Cưới Thiên Đường... Ngoài ra, nữ diễn viên còn đảm nhận vai diễn khó trong loạt phim điện ảnh: Chuyện Tình Xa Xứ, Bóng Ma Học Đường, Cô Dâu Đại Chiến, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Người Bất Tử...

Tiếp dến, báo Thanh Niên cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Đinh Ngọc Diệp nói về cuộc sống hôn nhân: Từng nghĩ đến chuyện xách vali bỏ đi

Nội dung được báo đưa như sau: 

Khách mời của 'Khi ta 20' tuần này là diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Tại đây, cô có những chia sẻ về hành trình đi tìm hạnh phúc của mình cũng như tiết lộ về hôn nhân với đạo diễn Victor Vũ.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ cô thấy biết ơn với cuộc sống hạnh phúc hiện tại

FBNV

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ tuổi đôi mươi của cô có thể gói gọn trong những từ: tự tin, bản năng và mâu thuẫn. Nữ diễn viên cho biết bản thân là người khá thẳng thắn nên cảm xúc như thế nào thì sẽ sống như thế. Những năm tuổi 20, cô trải qua nhiều công việc và có thu nhập khá tốt. Khi bước chân vào nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp ví giống như bước vào một khu vườn được trải thảm, luôn là màu hồng lung linh hoa trái. Thời điểm đó, cô cảm thấy bản thân là người may mắn nhưng không có nghĩa bên trong không có mâu thuẫn và đấu tranh.

"Từ năm 18 tuổi tôi đã tự sống được, có thời đỉnh cao tôi mua được 5 căn nhà trả góp một lúc. Nhưng đến một lúc nhìn lại, tôi tự hỏi những thứ này có thêm thì mình có hạnh phúc không. Hay cuộc tình đến với mình, lần nào mình cũng yêu thật lòng và nghĩ đây là người sẽ kết hôn, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Tôi không hiểu tại sao và đã mất nhiều năm để tìm ra được câu trả lời đó. Bản ngã là hiện thân của cái tôi, và hành trình của tôi những năm qua chỉ làm sao để buông được cái tôi của mình", cô chia sẻ.

Đinh Ngọc Diệp tiết lộ những năm tuổi 20, cô đã có thể mua được 5 căn nhà trả góp một lúc

FBNV

Nữ diễn viên cho biết cô không đánh giá mình là người có năng khiếu hay tài năng bẩm sinh của một diễn viên. Chính vì thế, có thời điểm cô cho rằng công việc này không ổn định. Bên cạnh đó, Đinh Ngọc Diệp thấy nhiều nữ nghệ sĩ không giữ được gia đình trọn vẹn nên xác định chỉ "chân trong chân ngoài" với nghệ thuật.

Sao phim Cô dâu đại chiến cho hay: "Ở tuổi 20, điều mà tôi trải qua nhiều nhất là khi mình gặt hái được thành công và được yêu mến nhưng vẫn hoang mang. Tất cả mối quan hệ đến với tôi có vẻ như vì mình là cô A, cô B chứ không thật sự là mình. Có thời gian tôi không làm được theo ý muốn của mình, cảm giác như mình đi sai hướng. Sau đó, tôi buông bỏ hết và quyết định đi học đại học lần hai, rồi học cao học. Tôi thấy rằng nền tảng về chữ nghĩa sẽ cho mình sự an ủi, niềm tin và sự đúng đắn nếu mình tin theo và thực hành. Tôi học thì không giỏi, cũng chẳng làm được gì lớn lao so với tri thức của mình. Tôi chẳng qua chỉ là một hành trình quay về, tu sửa bản thân từng ngày để tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn trong cuộc sống thôi".

Nữ diễn viên sinh năm 1984 chọn từ bỏ hào quang, sống chậm và sâu hơn để thấy hạnh phúc

FBNV

Nhắc đến giá trị của hạnh phúc, Đinh Ngọc Diệp cho biết khi đã có quá nhiều thứ bên ngoài từ vật chất, tiếng tăm nhưng lại không cảm thấy vui lâu, cô mới ý thức được hạnh phúc không nằm ở những cái trước mắt. Khi tìm lại chính mình, người đẹp 8X nhận ra cái làm khổ mình nhất chính là cái tôi của mình. Bà xã Victor Vũ bày tỏ quan điểm: "Nếu mình cứ lao ra ngoài và bắt chụp thì chắc chắn mình sẽ còn đau khổ. Thế là tôi đóng cửa và đọc rất nhiều sách về thiền. Trong một cuốn sách, tôi đặc biệt nhớ đến cụm từ "tránh bám chấp và mắc dính". Nghĩa là tại sao mình lại bám vào những điều khiến mình không vui, sao lại chấp nhất những lời thiên hạ nói với mình, tại sao lại dính mắc đến những câu chuyện, những điều mà nó không mang lại cho mình sự bình an. Bây giờ tôi vẫn đang thực hành hai cụm từ đó trong mọi việc. Cái gì làm không được thì thôi, cái gì không vui thì đừng dính vô nữa. Tôi cảm thấy đó là kim chỉ nam để mình có sự cân bằng".

Nhắc đến cuộc hôn nhân với Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp cho biết mọi người nhìn vào đều nghĩ đây là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng ít ai biết, cả hai cũng có những mâu thuẫn và đã vượt qua rất nhiều thứ để đến được hạnh phúc như hiện tại.

Đinh Ngọc Diệp thừa nhận hôn nhân của mình và đạo diễn Victor Vũ từng có lúc rơi vào bế tắc

FBNV

Diễn viên Người bất tử chia sẻ: "Tôi phải luyện tập rất nhiều về chữ nhẫn nhục tuyệt đối. Chữ nhẫn đối với tôi rất quan trọng, bởi có lúc mối quan hệ đã đi đến số âm luôn chứ không phải số 0 nữa. Có những lúc tôi tưởng như mình đã phải xách vali cùng con lên đường rồi, nhưng rồi sự nhẫn nhục đó, sự buông bỏ cái tôi đó và cả hai cũng phải cố gắng nhiều thì đến bây giờ hạnh phúc mới trọn vẹn được. Tôi không hơn thua với người nhà, người mình thương. Tôi luôn trong vai trò của người hậu phương thì hậu phương này phải trong tâm thế ấm áp, chan hòa và an toàn. Nếu một lúc nào đó anh không làm phim nữa hay sức khỏe anh có vấn đề, có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chính bản thân mình phải là người gánh vác cả gia đình thay cho anh".