Rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bỏ mặc vợ nguy kịch suốt nhiều ngày, thi thể được phát hiện trong tình trạng ám ảnh
Một hạ sĩ quan lục quân ngoài 30 tuổi bị cáo buộc đã bỏ mặc vết thương của vợ trong thời gian dài, khiến nạn nhân tử vong trong tình trạng toàn thân bị loét tì đè nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện cả giòi, hiện đã bị đưa ra xét xử với tội danh giết người.
Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 23/12/2025 đưa tin: "Rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bỏ mặc vợ nguy kịch suốt nhiều ngày, th:i th:ể được phát hiện trong tình trạng ám ảnh", nội dung vụ việc như sau:
Ngày 16/12, theo thông tin từ Lục quân Hàn Quốc và các nguồn liên quan, Viện kiểm sát quân đội đã khởi tố thượng sĩ A, thuộc một đơn vị thiết giáp của Lục quân đóng tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, với cáo buộc gi:ết người. Viện kiểm sát quân đội áp dụng tội danh gi:ết người là cáo buộc chính, đồng thời đưa thêm cáo buộc dự phòng là tội bỏ mặc dẫn đến ch:ết người trong trường hợp tòa án không công nhận tội danh gi:ết người.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của A có thể cấu thành tội gi:ết người do không thực hiện những nghĩa vụ cần thiết mà lẽ ra phải làm. Phiên tòa sẽ trong thời gian tới.
Hiện trường rùng mình (Ảnh: SBS)
Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 8, vợ của A là chị B (ngoài 30 tuổi) bắt đầu xuất hiện các vết loét tì đè trên cơ thể và tình trạng ngày càng trở nặng. Tuy nhiên, A đã không thực hiện các biện pháp điều trị hay bảo vệ cần thiết, dẫn đến cái ch:ết của nạn nhân. Mãi đến ngày 17/11 tháng trước, A mới gọi số khẩn cấp 119, báo rằng “vợ có dấu hiệu mất ý thức”.
Lực lượng cấp cứu có mặt tại nơi ở của A đã phát hiện chị B trong tình trạng toàn thân bị ô nhiễm bởi chất thải. Đặc biệt, vùng chi dưới bị nhiễm trùng nặng, da hoại tử nghiêm trọng do loét tì đè, thậm chí phát hiện cả giòi.
Trong quá trình được chuyển đến một bệnh viện tại quận Ilsan Seo, thành phố Goyang, chị B xuất hiện triệu chứng ngừng tim và đến ngày hôm sau thì tử vong do nhiễm trùng huyết. Bệnh viện nghi ngờ có dấu hiệu bị bỏ mặc nên đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, tố cáo chồng của nạn nhân.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8, chị B gặp khó khăn về mặt tinh thần, khả năng vận động ngày càng suy giảm, dẫn đến tình trạng loét tì đè lan khắp cơ thể.
Hình ảnh trước đó của hai vợ chồng (Ảnh: SBS)
Viện kiểm sát quân đội cho biết sẽ tập trung duy trì cáo buộc xoay quanh việc liệu A có nhận thức được tình trạng nguy kịch của vợ trong thời gian dài nhưng vẫn bỏ mặc nghĩa vụ cứu trợ và điều trị hay không.
Trong khi đó, diễn biến chi tiết của vụ việc cũng đã được công bố thông qua một chương trình truyền hình gần đây. Theo nội dung phát sóng ngày 13 trong chương trình “Những câu hỏi chưa có lời giải” của SBS, A khai với cảnh sát rằng “không biết tình trạng của vợ lại nghiêm trọng đến mức đó”. Chị gái của nạn nhân bức xúc nói: “Để em tôi ra nông nỗi này, rốt cuộc người chồng đã làm gì?”.
Bác sĩ Kang Nam Gyu, chuyên khoa cấp cứu, tham gia chương trình cho biết: “Nếu được đưa đến bệnh viện và xử trí sớm hơn khoảng 10 ngày thì có thể đã sống sót. Có khả năng nạn nhân tử vong ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng huyết. Đây là người trẻ, khỏe mạnh nên vẫn có cơ hội hồi sức”.
Ông cũng nhận định: “Phần mông bị hoại tử đúng là do loét tì đè, nhưng vai, bụng và chân là hoại tử viêm do nguyên nhân khác. Hoại tử ở vai phải là vết thương mới, có dấu hiệu do vật sắc gây ra. Trên phim CT ngực, từ xương sườn số 1 đến số 6 đều bị gãy. Xương sườn số 1 và 2 không thể gãy chỉ do cấp cứu ngừng tim phổi. Điều này cho thấy có thể đã có ngoại lực tác động, không loại trừ khả năng bị bạo hành”.
Ngoài ra, được biết khoảng 20 ngày trước khi chị B qua đời, vào tháng 10, A đã hai lần trong hai ngày liên tiếp đưa những con chó nuôi bị viêm ruột đến bệnh viện thú y điều trị.
Tạp chí Sở hữu trí tuệ cũng đưa tin về vụ việc trong bài: "Vụ án gây rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bị truy tố tội gi:ết người vì bỏ mặc vợ đến mức cơ thể hoại tử, có giòi", nội dung như sau:
Sự việc bắt đầu bị phanh phui vào ngày 17/11, khi thượng sĩ A, hiện đang công tác tại một đơn vị thiết giáp thuộc Lục quân Hàn Quốc ở thành phố Paju, gọi điện cho đầu số khẩn cấp 119 báo rằng vợ mình có dấu hiệu mất ý thức. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ có mặt tại căn hộ, họ đã đối mặt với một cảnh tượng không tưởng.
Nạn nhân – chị B, ngoài 30 tuổi – được tìm thấy trong tình trạng cơ thể bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải. Khắp người chị là những vết loét tì đè hoại tử nghiêm trọng, thậm chí đã xuất hiện giòi ở vùng chi dưới bị nhiễm trùng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng chị B đã tử vong vào ngày hôm sau do nhiễm trùng huyết nặng. Trước những dấu hiệu bất thường về việc bỏ mặc và ngược đãi, phía bệnh viện đã lập tức báo cảnh sát để vào cuộc điều tra.
Cuộc điều tra sau đó đã hé lộ những góc khuất đầy nghi vấn. Theo hồ sơ bệnh lý, tình trạng loét tì đè của nạn nhân đã bắt đầu từ tháng 8 và ngày càng trầm trọng do khả năng vận động và sức khỏe tinh thần suy giảm. Dù sống chung một nhà, thượng sĩ A khai với cơ quan chức năng rằng mình "không biết tình trạng của vợ lại nghiêm trọng đến mức đó".
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã bác bỏ lời biện minh này. Bác sĩ chuyên khoa cấp cứu Kang Nam Gyu nhận định, nếu nạn nhân được đưa đến bệnh viện sớm hơn chỉ 10 ngày, cơ hội sống sót là rất lớn. Đáng chú ý hơn, kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị gãy từ xương sườn số 1 đến số 6 – những chấn thương khó có thể xảy ra do thao tác cấp cứu thông thường. Ngoài ra, các vết hoại tử ở vai, bụng và chân được cho là do ngoại lực hoặc vật sắc nhọn gây ra, dấy lên nghi vấn về việc nạn nhân từng bị bạo hành trước khi qua đời.
Một chi tiết khiến dư luận phẫn nộ tột độ là sự đối lập trong cách hành xử của người chồng. Chỉ khoảng 20 ngày trước khi chị B trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và bẩn thỉu, thượng sĩ A đã tận tâm đưa hai con chó cưng bị viêm ruột đến bệnh viện thú y để điều trị trong hai ngày liên tiếp. Sự chăm sóc chu đáo dành cho vật nuôi trong khi để mặc vợ mình thối rữa ngay bên cạnh đã trở thành bằng chứng đanh thép tố cáo sự tàn nhẫn của người đàn ông này.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Viện kiểm sát quân đội đã quyết định khởi tố thượng sĩ A với tội danh chính là gi:ết người. Cơ quan tố tụng nhấn mạnh rằng A đã hoàn toàn nhận thức được tình trạng nguy kịch của vợ nhưng cố tình từ chối nghĩa vụ cứu trợ và điều trị. Ngoài ra, một tội danh dự phòng là bỏ mặc dẫn đến ch:ết người cũng được đưa ra để đảm bảo thủ phạm không thể lọt lưới pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án này hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Hàn Quốc.
