Nhật Bản: 4 mẹ con tử vong trong một nhà trọ, cảnh sát tiến hành điều tra phát hiện thêm 1 thi thể khác trong tủ quần áo

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cảnh sát Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) cho biết đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong căn hộ do người mẹ đứng tên thuê, liên quan đến vụ việc mẹ và ba con trai tử vong tại thành phố Nishitokyo trước đó.

Theo Đời sống Pháp luật đưa tin "Nhật Bản: 4 mẹ con tu:vong trong một nhà trọ, cảnh sát tiến hành điều tra phát hiện thêm 1 thi:the khác trong tủ quần áo" nội dung chính như sau: 

Trước đó, vào ngày 19/12 tại một căn nhà ở khu Kita cho, thành phố Nishitokyo, Tokyo, người mẹ 36 tuổi và ba con trai đang trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông được phát hiện bất tỉnh và sau đó được xác nhận đã tu:vong. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu có người từ bên ngoài xâm nhập. Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang xem xét khả năng đây là một vụ tự sát tập thể và tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: TBS News)

 

 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hợp đồng thuê một căn hộ tại khu Minamitanaka, quận Nerima, đứng tên người mẹ. Ngày 22/12, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ này và phát hiện thi:the người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi trong tủ quần áo.

Người đàn ông được xác định là quen biết với người mẹ. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc gây ra, và theo nhận định ban đầu, người này đã tu:vong được vài ngày trước khi được phát hiện. Tại căn hộ, cảnh sát cũng thu giữ được một con dao.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này, đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa vụ việc tại căn hộ ở quận Nerima và cái chết của người mẹ cùng ba con trai tại Nishitokyo.

Theo VnExpress đăng tải bài viết với tiêu đề: "Lái xe chở pin đang cháy đến trụ sở cứu hỏa nhờ dập lửa", nội dung chính như sau:

Tài xế Nguyễn Thế Tùng, 33 tuổi, chạy xe tải loại 5 tấn chở pin phế liệu từ cảng Cát Lái tới phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương cũ), chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, vào sáng 20/12. Khi đến ngã từ Bình Thái (TP Thủ Đức cũ), tài xế thấy khói lửa bốc cháy ở thùng xe, kèm nhiều tiếng nổ.

Khi phát hiện cháy, anh Tùng dừng ôtô bên đường, kêu gọi nhiều tài xế dùng bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Do chạy xe tuyến đường này hàng ngày, anh nhớ đến địa chỉ của trụ sở Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2 gần nơi sự cố.

Tài xế bật đèn khẩn cấp, tăng tốc, điều khiển ôtô len lỏi giữa dòng xe đông đúc. Do lửa bùng phát ngày càng lớn ở thùng hàng, anh Tùng phải lái xe vượt đèn đỏ để tới trụ sở cảnh sát nhanh nhất. Tới nơi, anh dừng xe ở bãi cỏ ven đường, nhanh chóng chạy vào báo tin cho lực lượng PCCC.

12 lính cứu hỏa ở trong trụ sở đã nhanh chóng đưa hai xe chữa cháy kéo vòi rồng dập lửa sau gần 5 phút.

Thùng xe sau khi dập tắt lửa. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Thùng xe sau khi dập tắt lửa. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Theo cảnh sát, tài xế xe chở pin laptop biết đám cháy khó khống chế nên đã nhanh trí lái xe chạy thẳng đến trụ sở cứu hỏa để xử lý kịp thời. Sự cố được xác định do phế liệu điện tử, pin laptop ma sát trên thùng xe gây cháy. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều hàng hóa, phần gầm ôtô không bị ảnh hưởng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!