Nhóm thợ hồ ngồi ăn trước cửa hiệu thuốc, ngỡ ngàng trước hành động của nữ dược sĩ
Một nhóm thợ hồ đang ăn trưa trước cửa nhà thuốc bất ngờ có ý định rời đi khi nữ dược sĩ mở cửa. Hành động ngay sau đó của chị khiến khoảnh khắc đời thường này nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
Một đoạn camera an ninh dài khoảng 37 giây đang được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại một khoảnh khắc gây chú ý trước cửa một tiệm thuốc.
Theo nội dung đoạn video, vào đầu giờ chiều, nữ dược sĩ mở cửa, chuẩn bị bán thuốc thì nhìn thấy một nhóm thợ hồ đang ngồi nghỉ và dùng bữa ngay trước cửa nhà thuốc.
Khi cửa tiệm mở, nhóm người này tỏ ra ngại ngùng, có ý định đứng dậy để tìm nơi khác ăn trưa. Thấy vậy, nữ dược sĩ nhanh chóng "giữ chân" mọi người và liên tục nói: "Chú cứ ngồi đi nhen, không sao đâu! Cứ ngồi ăn đi ạ! Cứ ngồi ăn đi không sao đâu cô chú ơi".
Nữ dược sĩ dường như bị tật, việc đi lại khá khó khăn. Dù vậy, chị vẫn cố gắng mang bánh ra mời nhóm thợ hồ, qua đó thể hiện sự thiện chí của mình.
Chỉ với 37 giây hình ảnh, hành động giản dị của nữ dược sĩ đã khiến nhiều người xem cảm thấy ấm lòng. Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi, lan tỏa câu chuyện về một niềm vui nhỏ bé.
Được biết, nữ dược sĩ xuất hiện trong đoạn video là chị Nguyễn Bích Trâm (30 tuổi), hiện sống và làm việc tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. Chị Trâm cho biết không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi hành động nhỏ của mình được lan tỏa rộng rãi. Với chị, đó chỉ là một việc làm rất bình thường, không có gì quá lớn lao.
Theo chị Trâm, phía trước nhà thuốc có bóng râm, trong khi bên ngoài nắng nóng. Vì vậy, khi thấy các cô chú, anh chị có ý định rời đi, chị đã cố giữ mọi người ở lại. Khi ấy, điều duy nhất chị nghĩ đến là "trời đánh tránh bữa ăn", cứ để cô chú, anh chị ăn cơm no để còn làm việc.
Chị Trâm tâm sự, chân chị bị tật bẩm sinh nên việc di chuyển gặp khó khăn. Tuy nhiên, khiếm khuyết này lại giúp chị trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thu Phương
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 30/08/2026 | 09:34)
