Madam Pang viral trở lại với tuyên bố: "Thái Lan sẽ không nhập tịch như Việt Nam", nhắc thẳng tên Xuân Son vì 1 lý do

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam từng khẳng định đội tuyển nước này chỉ ưu tiên những cầu thủ có dòng máu Thái, thay vì mở rộng chính sách nhập tịch như Việt Nam. Quan điểm này được nhắc lại trong bối cảnh Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Madam Pang viral trở lại với tuyên bố:

Vài tháng trước thềm ASEAN Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam, thường được biết đến với biệt danh Madam Pang, từng đưa ra quan điểm khá rõ ràng về vấn đề cầu thủ nhập tịch.

Theo BallThai, bà Lamsam cho rằng những cầu thủ thi đấu cho đội tuyển Thái Lan nên có nguồn gốc Thái. Theo quan điểm của nữ Chủ tịch, việc sử dụng cầu thủ không có gốc gác Thái Lan có thể khiến đội tuyển không còn giữ được yếu tố bản sắc.

Bà cũng đề cập tới xu hướng một số đội tuyển Đông Nam Á đang mở rộng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong đó, Việt Nam được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu với những cầu thủ có nguồn gốc Brazil.

Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) là hai trường hợp được đề cập. Dù những cầu thủ này mang lại đóng góp đáng kể về chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam, Madam Pang cho rằng đây không phải hướng đi mà bóng đá Thái Lan muốn lựa chọn.

Madam Pang nhắc thẳng tên Xuân Son sau tuyên bố "Thái Lan nói không với các việc nhập tịch cho các cầu thủ ngoại".

Quan điểm trên từng nhận được nhiều sự chú ý tại Thái Lan. Một bộ phận người hâm mộ nước này cũng từng đề cập khả năng tuyển dụng những cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện nhập tịch nhằm tăng sức cạnh tranh cho đội tuyển.

Tuy nhiên, đến nay Thái Lan vẫn chưa sử dụng cầu thủ không có nguồn gốc Thái Lan theo mô hình mà Việt Nam đang áp dụng. Trường hợp Tristan Do thường được nhắc tới nhưng cầu thủ này vẫn có gốc Thái thông qua ông bà nội.

Tristan Do có ông bà nội là người Việt Nam và từng sang Thái Lan sinh sống. Sau đó, bố anh được sinh ra tại Thái Lan, trước khi sang Pháp và kết hôn với một phụ nữ người Pháp. Vì vậy, hậu vệ này vẫn được xem là cầu thủ có nguồn gốc Thái Lan.

Thái Lan ưu tiên cầu thủ có dòng máu Thái

Đội tuyển Thái Lan hiện sở hữu một số cầu thủ mang hai dòng máu hoặc có nguồn gốc Thái như Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Bihr và Jude Soonsup-Bell. Những cầu thủ này được đánh giá có khả năng hòa nhập với đội tuyển và đóng góp về mặt chuyên môn. Dù không phải tất cả đều sử dụng tiếng Thái thành thạo, họ vẫn được xem là phù hợp với định hướng mà bóng đá Thái Lan theo đuổi.

Madam Pang bắt tay hậu vệ Nicholas Mickelson (người Thái lai Na Uy) sau trận thắng Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, cách tiếp cận của Việt Nam có phần rộng hơn. Ở đợt tập trung tháng 3/2026, HLV Kim Sang-sik triệu tập Xuân Son và Hoàng Hên, hai cầu thủ gốc Brazil đã đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú theo quy định của FIFA.

Cả hai sau đó tiếp tục đóng vai trò đáng chú ý trong đội hình Việt Nam. 

Hêndrio Araújo da Silva, thường được biết đến với tên gọi tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam gốc Brasil.

Bên cạnh nhóm cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam còn có những cầu thủ mang dòng máu lai như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh.

Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip là hai cầu thủ mang dòng máu lai.
Patrik Lê Giang là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Slovakia – Việt Nam 

Nguồn cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài của bóng đá Việt Nam cũng được mở rộng với trường hợp Đỗ Phi Long (Gustavo), trung vệ cao 1,95 m đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Madam Pang lên tiếng sau khi Thái Lan nhìn Việt Nam bảo vệ chức vô địch

Quan điểm về nhập tịch của Madam Pang được chú ý trở lại sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ở trận lượt về tối 26/8 tại sân Mỹ Đình, hai đội hòa nhau 2-2. Do đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Bài đăng của Madam Pang ngay sau trận chung kết.

Madam Pang có mặt trên khán đài và trực tiếp chứng kiến đội tuyển Thái Lan không thể lật ngược thế trận sau thất bại ở lượt đi. Sau trận, bà đăng tải lời nhắn ngắn trên trang cá nhân: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả các cổ động viên bóng đá”.

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trước đó, trong lúc trận đấu diễn ra, hình ảnh Madam Pang xuất hiện trên sóng truyền hình cũng thu hút chú ý.

Đáng chú ý là tình huống Thái Lan được hưởng phạt đền đầu hiệp hai nhưng Kakana Khamyok không thể tận dụng cơ hội. Cầu thủ Thái Lan sút bóng không trúng mục tiêu, trong khi máy quay ghi lại khoảnh khắc Madam Pang nở nụ cười trên khán đài.

Đến phút 84, Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 nhờ Wanchai Jarunongkran. Tuy nhiên, ở những giây cuối trận, chính Wanchai lại phản lưới nhà, giúp Việt Nam san bằng tỷ số 2-2 và hoàn tất chiến thắng chung cuộc 4-2.

Đội tuyển Việt Nam và chiến thắng huy hoàng với chiến lược tài ba của HLV Kim Sang Sik khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch trong trận đấu quan trọng.

Sau khi trận đấu khép lại, sự chú ý dành cho Madam Pang tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội. Dù Thái Lan không thể giành chức vô địch, bà vẫn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, CLB và người hâm mộ.

Trong khi đó, việc Việt Nam tiếp tục đăng quang cũng khiến câu chuyện về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch được nhắc lại. Đặc biệt, Xuân Son và Hoàng Hên đều góp mặt trong hành trình của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay, trong bối cảnh Việt Nam trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 27/8/2026 | 9h25)