Cái kết cho 2 cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà trước ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan đã trải qua một đêm đầy cay đắng tại sân Mỹ Đình khi hai lần vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng chỉ có thể hòa Việt Nam 2-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, ĐT Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với áp lực rất lớn khi đã để thua 0-2 ở lượt đi. Muốn lật ngược tình thế, “Voi chiến” buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Chính vì vậy, đội khách nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động.

Những nỗ lực của Thái Lan sớm được đền đáp khi Yotsakorn Burapha ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, giúp đội khách nuôi hy vọng ngược dòng. Không dừng lại ở đó, đại diện xứ Chùa vàng còn có cơ hội nới rộng cách biệt ở đầu hiệp hai khi được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, Kakana Khamyok lại không thể tận dụng thành công thời cơ quý giá này.

Tình huống đá hỏng phạt đền trở thành bước ngoặt lớn của trận đấu. Chỉ vài phút sau, ĐT Việt Nam tìm được bàn gỡ theo cách không ai ngờ tới. Sau cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng chạm cột dọc, trái bóng bật vào người thủ môn Chatchai Budprom rồi đi vào lưới. Bàn phản lưới nhà khiến mọi lợi thế mà Thái Lan tạo dựng trước đó bị xóa nhòa.

Dù vậy, “Voi chiến” vẫn không từ bỏ hy vọng. Đến phút 85, Wanchai Jarunongkran ghi bàn giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước trong trận đấu. Khi cánh cửa lật ngược thế cờ tưởng như đã mở ra, kịch bản nghiệt ngã lại xuất hiện ở những phút bù giờ.

Từ một tình huống tạt bóng của Phan Tuấn Tài, Wanchai Jarunongkran đứng cách khung thành gần 20m nhưng cú phá bóng của anh lại đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà. Bàn phản lưới ở phút 90+3 khiến Thái Lan đánh rơi chiến thắng, chấp nhận trận hòa 2-2 và chính thức nhìn ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Wanchai thất vọng khi đá phản lưới nhà ở phút 90+4

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội Thái Lan bùng nổ với hàng loạt ý kiến chỉ trích. Nhiều người hâm mộ không thể tin nổi đội bóng của họ lại tự đánh mất cơ hội bằng hai pha phản lưới nhà cùng một tình huống đá hỏng phạt đền.

CĐV Khongkha Paojeen thốt lên: “Trời ơi, tôi đang xem cái gì thế này. Chúng ta ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam nhưng cũng tự dâng cho đối thủ 2 bàn và nhìn Việt Nam vô địch trên sân Mỹ Đình”.

Trong khi đó, Niwat Kehara đặc biệt thất vọng với pha phản lưới của Wanchai Jarunongkran: “Bằng cách nào để Wanchai có thể sút tung mành lưới đội nhà ở bàn thắng thứ tư như vậy? Tại sao lại là phản lưới ở các trận chung kết ASEAN Cup 2026? Và đã 2 lần liên tiếp chúng ta tự dâng chiến thắng cho Việt Nam vì bước ngoặt là các pha phản lưới”.

Một bộ phận CĐV lựa chọn cách thể hiện sự thất vọng bằng những lời mỉa mai. Có người viết: “Wanchai cô đơn. Ghi hai bàn vào cuối trận”.

Một ý kiến khác chua chát nhận xét: “Ghi bốn bàn trong một đêm mà vẫn không thể trở thành nhà vô địch. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?”.

Không ít người cho rằng nguyên nhân thất bại không nằm ở chuyên môn mà đến từ chính những sai lầm của đội nhà. CĐV Natthaphat Kps bày tỏ: “Các cầu thủ đã chơi quá hay trên sân Mỹ Đình rồi. Chúng ta 2 lần dẫn trước ở trận này, chưa kể một tình huống sút hỏng phạt đền. Việt Nam thật sự không có nhiều cơ hội ở trận này. Thất bại của Thái Lan chỉ đơn giản vì chúng ta tự thua thôi. Vẫn là nỗi ám ảnh đó khi gặp Việt Nam”.

Cùng chung quan điểm, nhiều cổ động viên khác cho rằng quả phạt đền hỏng của Kakana Khamyok là thời khắc làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Một CĐV nhận định: “Việt Nam vô địch, nhưng đừng quên Thái Lan đã tự thua vì quả penalty hỏng. Nếu Kakana ghi bàn, chiếc cúp chưa chắc thuộc về Việt Nam”.

Một người khác chia sẻ: “Nếu chúng ta ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-0, mọi chuyện có thể đã rất khác”.

Không chỉ người hâm mộ Thái Lan, nhiều khán giả bóng đá Đông Nam Á cũng đưa ra nhận xét sau trận đấu. Piyawat Suksamran bình luận: “Tôi đang xem cái gì thế này? Hai bàn phản lưới nhà cộng thêm một quả phạt đền bắn chỉ thiên! Thái Lan đã tự tay dâng cúp cho Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình. Một đêm thảm họa đúng nghĩa của hàng thủ chúng tôi”.

Taufik Hidayatullah đánh giá: “Kịch bản đến cả đạo diễn Hollywood cũng không tưởng tượng nổi! Tâm lý thi đấu của Thái Lan trận này hoàn toàn sụp đổ dưới sức ép khủng khiếp từ khán đài Mỹ Đình. ĐT Việt Nam chẳng cần làm quá nhiều vẫn có 2 bàn thắng”.

Khairul Anuar viết: “Thái Lan ghi được 2 bàn nhưng lại tự đá vào lưới nhà 2 lần thì chịu rồi. Áp lực mà ĐT Việt Nam tạo ra khiến các hậu vệ Thái Lan mất phương hướng hoàn toàn. Một chức vô địch đầy điên rồ nhưng xứng đáng”.

Desmond Koh cho rằng: “Pha đá hỏng phạt đền chính là bước ngoặt dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược thế cờ của Thái Lan. Việt Nam có một giải đấu quá may mắn nhưng bản lĩnh của họ ở những thời khắc quyết định là không thể phủ nhận”.

Paolo Reyes bình luận: “Trận chung kết kỳ lạ nhất lịch sử ASEAN Cup! Áp lực từ các quả tạt của Việt Nam quá nguy hiểm khiến hậu vệ đối phương lúng túng phản lưới. Tổng tỷ số 4-2 phản ánh đúng bản lĩnh của Việt Nam sau 2 lượt trận”.

Kyaw Swar Linn nhận xét: “Áp lực sân Mỹ Đình đúng là 'chảo lửa' thiêu rụi thần kinh của người Thái. Khi bạn nỗ lực ghi bàn ở một đầu sân nhưng đồng đội lại phản lưới ở đầu sân bên kia thì không tâm lý nào chịu nổi. Chúc mừng ĐT Việt Nam”.

Sau thất bại này, nhiều cổ động viên Thái Lan bắt đầu lo ngại cho vị thế của đội tuyển quốc gia. Teerasak Pannarai thở dài: “Kỷ nguyên thống trị của bóng đá Thái Lan qua rồi. Đừng mơ tới World Cup nữa. Chúng ta giờ thậm chí không cạnh tranh nổi với Việt Nam rồi. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hãy làm gì đó đi”.

Một số ý kiến khác tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối: “Hai lần liên tiếp thua Việt Nam ở chung kết là điều không thể chấp nhận với bóng đá Thái Lan”.

Dù thất vọng với kết quả cuối cùng, nhiều người hâm mộ xứ Chùa vàng vẫn thừa nhận ĐT Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Có CĐV chia sẻ: “Tôi không phục cách Thái Lan thua, nhưng phải thừa nhận Việt Nam bản lĩnh hơn ở những khoảnh khắc quyết định”.

CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục sau khi ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương - Ảnh: SN

CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục sau khi ĐT Việt Nam bảo vệ ngôi vương - Ảnh: SN

Với kết quả hòa 2-2 ở trận lượt về và thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, ĐT Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan gục ngã trước Việt Nam ở trận chung kết khu vực, sau khi để thua với tổng tỷ số 3-5 ở giải đấu năm 2024.

Dù không thể lên ngôi, nhiều cổ động viên Thái Lan vẫn hướng sự chú ý tới cuộc tái đấu giữa hai đội tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9. Đây tiếp tục được kỳ vọng sẽ là màn so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 27/8/2026 | 08:31)