Lạc trong rừng hơn 30 giờ, 2 người nghe rõ tiếng cứu hộ gọi tên vẫn im lặng
Suốt nhiều giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ liên tục gọi lớn tên 2 người mất tích giữa rừng ở Bắc Kinh. Điều kỳ lạ là họ biết có người đang tìm mình nhưng vẫn nhất quyết im lặng.
Hai người dân tại quận Hoài Nhu, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy an toàn sau hơn 30 giờ mắc kẹt trong rừng khi đi hái dược liệu. Theo thông tin từ 163, quá trình tìm kiếm kéo dài gần 20 giờ gặp nhiều khó khăn, trong đó một quan niệm dân gian đã vô tình khiến công tác cứu hộ bị kéo dài.
Theo thông tin, ngày 29/7, Cục Cứu hỏa quận Hoài Nhu nhận được tin báo về việc hai người dân địa phương mất liên lạc sau khi vào khu vực núi thuộc thị trấn Lưu Ly Miếu để tìm dược liệu.
Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, cả hai vào một khu rừng hoang để hái thảo dược. Do khu vực này gần như không có sóng điện thoại nên họ không mang theo điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Đến tối, khi không thấy hai người trở về, gia đình đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Ngay trong đêm, lực lượng cứu hỏa huy động nhiều tổ cứu nạn phối hợp với cảnh sát địa phương cùng người dân am hiểu địa hình chia thành nhiều hướng để tìm kiếm khắp khu vực rừng núi.
Công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại do địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, nhiều đoạn dốc cao và trơn trượt sau mưa. Điều kiện quan sát vào ban đêm cũng rất hạn chế, trong khi hai người mất tích đã ở ngoài trời nhiều giờ liên tục, không có thức ăn và nước uống.
Trong quá trình tìm kiếm, các tổ cứu hộ vừa lần theo những lối mòn trong rừng, vừa liên tục gọi lớn tên của hai người với hy vọng nhận được phản hồi để xác định vị trí.
Sau gần 17 giờ tìm kiếm liên tục, đến khoảng 16h48 ngày 30/7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai người tại một khu vực hẻo lánh nằm sâu trong núi.
Thời điểm được tìm thấy, cả hai đã mắc kẹt hơn 30 giờ. May mắn, họ chỉ rơi vào tình trạng kiệt sức, mất nước và mệt lả, không ghi nhận chấn thương nghiêm trọng. Sau khi được tiếp nước, bổ sung thức ăn và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, hai người được lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa xuống núi an toàn.
Đến tối 30/7, chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 20 giờ chính thức kết thúc. Tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng bất ngờ lại là lời giải thích của hai người sau khi được giải cứu.
Theo họ, tại địa phương từ lâu vẫn lưu truyền quan niệm rằng nếu bị lạc trong rừng hoặc trên núi, khi nghe ai đó gọi đúng tên mình thì tuyệt đối không nên trả lời, đồng thời cũng không nên nói mình đang đói hay khát. Theo quan niệm dân gian này, tiếng gọi có thể là "thứ gì đó" đang dụ người đi lạc.
Vì tin vào lời truyền miệng đó, mặc dù nhiều lần nghe rõ lực lượng cứu hộ gọi tên mình, cả hai vẫn lựa chọn im lặng. Thay vì đứng yên hoặc lên tiếng cầu cứu, họ chỉ cố gắng di chuyển theo hướng phát ra âm thanh.
Do không xác định được phương hướng chính xác, hai người liên tục đi lệch khỏi khu vực các đội cứu hộ đang triển khai tìm kiếm, thậm chí nhiều lần di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này khiến khoảng cách giữa lực lượng cứu hộ và hai người có lúc rất gần nhưng vẫn không thể gặp nhau.
Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh khuyến cáo người dân không nên tự ý vào các khu vực rừng sâu hoặc núi hoang chưa được khai thác để hái dược liệu hay thu hái rau rừng, đặc biệt đối với người cao tuổi.
Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh người dân không nên tuyệt đối tin vào những quan niệm dân gian chưa được kiểm chứng. Trong trường hợp gặp sự cố ngoài thiên nhiên, việc chủ động hô hoán, trả lời khi nghe lực lượng cứu hộ gọi và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm, nâng cao khả năng được hỗ trợ kịp thời.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 4/8/2026 | 10:26)
