Con số cay đắng trong chiếc két sắt ở vụ nổ sập tại AEON MALL khiến nữ nhân viên mãi mãi không thể trở về
Sau vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto khiến nhiều người thiệt mạng, chuỗi cửa hàng Habita lần đầu thừa nhận đã yêu cầu một nữ nhân viên 22 tuổi quay trở lại trung tâm thương mại để cất tiền vào két sắt sau khi đã sơ tán. Quyết định này khiến cô không may thiệt mạng và ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân.
Theo truyền thông Nhật Bản, trong lễ tang của cô Otake Kurumi (22 tuổi), đại diện Habita xác nhận với gia đình rằng công ty đã đưa ra chỉ đạo yêu cầu nữ nhân viên quay trở lại cửa hàng để cất số tiền bán hàng trong ngày vào két sắt trước khi vụ nổ xảy ra.
Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp công khai thừa nhận quyết định này, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân vì hậu quả đau lòng.
Theo thông tin được công bố, ngày 28/7, sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, khoảng 3.000 khách và 1.500 nhân viên đã được sơ tán khỏi AEON Mall Kumamoto. Kurumi cùng một nữ đồng nghiệp cũng đã rời khỏi tòa nhà an toàn.
Tuy nhiên, sau khi sơ tán, Kurumi nhận được chỉ đạo từ cấp quản lý yêu cầu quay lại cửa hàng để cất tiền bán hàng vào két sắt.

Ban lãnh đạo Habita cúi đầu xin lỗi gia đình Kurumi.
Trước khi quay trở vào bên trong, cô đã nói với dì và em họ – những người cũng có mặt tại hiện trường – về yêu cầu mà mình vừa nhận được. Sau đó, Kurumi cùng nữ đồng nghiệp quay lại trung tâm thương mại.
Chỉ khoảng 5 phút sau, một vụ nổ lớn xảy ra bên trong tòa nhà. Hai nữ nhân viên đều không qua khỏi. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc khiến tổng cộng 10 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nhẹ.
Tại lễ tang diễn ra ngày 2/8, lãnh đạo Habita đã trao cho gia đình nạn nhân bản tóm tắt diễn biến vụ việc, đồng thời cúi đầu xin lỗi trước linh cữu của Kurumi.
Trong nước mắt, mẹ của cô nghẹn ngào nói: "Con gái tôi sẽ không trở về nữa".
Một quản lý kinh doanh của Habita cũng thừa nhận quyết định khi đó là sai lầm khi chia sẻ: "Nhìn lại, số tiền bán hàng không đáng để đánh đổi bằng một mạng người".

Giám đốc Habita gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, gọi đây là "một sự việc vô cùng đau buồn" và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc trước mất mát không thể bù đắp.
Hiện giới chức Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như các tình tiết liên quan đến quyết định yêu cầu nhân viên quay trở lại tòa nhà sau khi đã hoàn tất việc sơ tán.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 11:21, 04/08/2026)
