Vụ nữ nhân viên AEON Mall qua đời: Người chồng sốc khi mở điện thoại của người vợ quá cố

Trong lúc chờ lực lượng cứu hộ sau vụ nổ tại AEON Mall Kumamoto, một người đàn ông ở Nhật Bản vẫn nuôi hy vọng vợ mình còn sống. Đến khi nhận lại chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, anh mới phải đối diện sự thật đau lòng rằng người bạn đời đã mãi mãi ra đi.

Vụ nữ nhân viên AEON Mall qua đời: Người chồng sốc khi mở điện thoại của người vợ quá cố

Bi kịch xảy ra sau vụ nổ tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn để lại nỗi day dứt khôn nguôi với anh Hiroshi Sato. Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 31/7, cảnh sát thông báo đã tìm thấy thi thể người vợ ngoài 30 tuổi của anh, khép lại hy vọng mong manh mà cả gia đình bám víu suốt nhiều ngày.

Theo chia sẻ của Hiroshi Sato, điều khiến anh không thể nguôi ngoai là câu hỏi vì sao vợ đã kịp sơ tán khỏi tòa nhà nhưng sau đó lại quay trở vào bên trong trước khi vụ nổ xảy ra.

Theo thông tin từ NNN News, chiều 28/7, một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto. Khoảng 1 giờ 20 phút sau, vụ nổ lớn xảy ra tại AEON Mall Kumamoto khiến 7 nhân viên thiệt mạng, trong đó có vợ của Hiroshi Sato - người đang làm việc tại một cửa hàng thời trang ở tầng hai của trung tâm thương mại.

Người chồng cho biết vợ mình rất yêu công việc bán quần áo. Căn phòng của cô luôn chất đầy quần áo, được anh ví như một cửa hàng thu nhỏ. Trong mắt đồng nghiệp và khách hàng, cô là người thân thiện, tận tâm và luôn hết lòng với công việc.

Sau thảm họa, gần như ngày nào Hiroshi Sato cũng đưa hai con đang học cấp hai đến khu vực gần hiện trường để chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ. Anh muốn các con được ở gần mẹ thêm một chút, đồng thời có thời gian chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng có thể xảy ra.

Đến khi được mời đến nhận dạng thi thể, mọi hy vọng của gia đình chính thức khép lại. Hiroshi Sato kể rằng gương mặt người vợ bị thương sau vụ nổ và chỉ vừa nhìn thấy cô, anh đã không thể kìm được nước mắt.

Anh cho biết hai con đã phần nào chuẩn bị tâm lý trong những ngày chờ đợi, còn bản thân vẫn chưa thể chấp nhận việc người bạn đời đã rời xa mãi mãi.

Cuộc liên lạc cuối cùng của hai vợ chồng diễn ra ngay sau trận động đất. Người vợ gọi điện hỏi thăm tình hình của chồng, còn anh chỉ kịp dặn cô phải cẩn thận. Dù nhận thấy giọng nói của vợ có phần gấp gáp, anh không nghĩ điều bất thường đang xảy ra.

Ít phút sau, cô tiếp tục nhắn tin cho biết mình đã cùng một khách hàng sơ tán ra bên ngoài để tìm nơi trú ẩn. Hiroshi Sato không ngờ đó lại là những dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người.

Theo lời kể của người chồng, trước khi mất liên lạc, vợ anh khẳng định đã rời khỏi tòa nhà an toàn. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, vụ nổ xảy ra khi cô quay trở lại khu vực cửa hàng. Kết quả kiểm tra hiện trường sau đó cho thấy trần tầng hai đã sập, nhiều kết cấu thép bị biến dạng nghiêm trọng.

Đó cũng là điều khiến anh luôn tự trách mình. "Tôi xin lỗi. Giá như lúc đó tôi kiên quyết bảo vợ rời khỏi đó ngay", Hiroshi Sato nghẹn ngào chia sẻ.

Trong quá trình thu dọn hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc điện thoại thông minh của người vợ. Thiết bị vẫn còn hoạt động và trên màn hình vẫn hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng nhiều tin nhắn hỏi thăm chưa từng được mở đọc.

Hiroshi Sato cho biết anh từng nghĩ chiếc điện thoại đã bị phá hủy hoàn toàn nên rất bất ngờ khi được cảnh sát trao lại. Anh quyết định giữ chiếc điện thoại như kỷ vật cuối cùng của vợ.

Nhìn những cuộc gọi còn dang dở, người đàn ông không ngừng tự hỏi liệu nếu mình tiếp tục gọi thêm nhiều lần, tiếng chuông điện thoại có thể giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí của vợ sớm hơn hay không.

Sau biến cố, Hiroshi Sato cho biết anh luôn ám ảnh bởi cuộc gọi cuối cùng giữa hai vợ chồng. Anh mong mọi người không chủ quan trước các thảm họa bởi không ai biết cuộc trò chuyện hay lời dặn dò cuối cùng với người thân sẽ đến vào thời điểm nào.

Đại diện AEON đã đến thăm gia đình các nạn nhân, gửi lời chia buồn, trong khi đơn vị vận hành cửa hàng nơi người vợ làm việc cũng trực tiếp xin lỗi và bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát này.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 10:53, 04/08/2026)