Lao vào ruộng ngô và biến mất khỏi camera, bé trai được tìm thấy sau 6 ngày trong hoàn cảnh khó tin

Hàng trăm người tại Vân Nam (Trung Quốc) được huy động tìm kiếm sau khi một bé trai đột ngột mất dấu.

Lao vào ruộng ngô và biến mất khỏi camera, bé trai được tìm thấy sau 6 ngày trong hoàn cảnh khó tin

Vụ việc một bé trai 11 tuổi bất ngờ mất tích sau khi chạy vào ruộng ngô rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm theo dõi của camera đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc trong nhiều ngày qua. Sau gần một tuần tìm kiếm trong lo lắng, lực lượng chức năng cuối cùng đã phát hiện em tại một địa điểm nằm rất gần nhà, điều mà trước đó ít người ngờ tới.

Bé trai lao vào ruộng ngô rồi biến mất khỏi camera, 6 ngày sau được tìm thấy ở nơi không ai ngờ - Ảnh 1.

Bé trai tên Luo Renhao, thường được người thân gọi là Xiao Hao, sinh sống tại thôn Maiche, thị trấn Yigu, huyện Zhenxiong, thành phố Zhaotong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chiều 23/7, em rời khỏi nhà và không quay trở lại, khiến gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin được Jiu Pai News đăng tải, Xiao Hao rời nhà vào lúc khoảng 16 giờ 03 phút ngày 23/7. Thời điểm đó, bé trai cao khoảng 1,42m, thân hình gầy, mặc trang phục màu đen trắng, đi dép màu xanh và mang theo một chiếc điện thoại cũ không lắp SIM.

Dữ liệu từ camera an ninh gần nơi ở cho thấy Xiao Hao đi bộ ra ngoài như bình thường. Tuy nhiên, sau đó em bất ngờ nhảy xuống một ruộng ngô nằm bên cạnh tuyến đường gần nhà.

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt là kể từ thời điểm bước vào ruộng ngô, hình ảnh của Xiao Hao không còn xuất hiện trên bất kỳ camera nào khác. Toàn bộ dấu vết của em dường như biến mất hoàn toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã rà soát hệ thống camera công cộng trong khu vực. Đồng thời, các camera do người dân tự lắp đặt quanh khu dân cư cũng được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm manh mối.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra không ghi nhận được hình ảnh nào cho thấy Xiao Hao đã di chuyển theo hướng nào sau khi vào ruộng ngô. Việc bé trai mất dấu hoàn toàn ngay sau thời điểm này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Trước tình hình đó, cảnh sát thị trấn Yigu, lực lượng cứu hỏa, các đội cứu hộ cùng đông đảo người dân địa phương đã nhanh chóng triển khai hoạt động tìm kiếm trên diện rộng.

Không chỉ các lực lượng chức năng tham gia, nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh và người thân của Xiao Hao cũng chia nhau đi tìm tại nhiều khu vực khác nhau. Các tuyến đường, ruộng nương và khu dân cư lân cận đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong quá trình tìm kiếm, một số người dân từng cung cấp thông tin cho rằng họ nhìn thấy một bé trai có ngoại hình giống Xiao Hao. Tuy nhiên, sau khi gia đình đối chiếu lại hình ảnh từ camera, những trường hợp này đều được xác định không phải em.

Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có dấu vết rõ ràng khiến gia đình ngày càng lo lắng. Việc không tìm được bất kỳ manh mối nào làm người thân của Xiao Hao rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Bé trai lao vào ruộng ngô rồi biến mất khỏi camera, 6 ngày sau được tìm thấy ở nơi không ai ngờ - Ảnh 2.

Theo lời kể của người chị họ, Xiao Hao sống cùng người bà 69 tuổi. Trước thời điểm rời khỏi nhà, em đã bị bà nhắc nhở do trời mưa nhưng không hỗ trợ thu gom số đậu đang được phơi bên ngoài.

Sau vài lời trách mắng, bé trai tỏ ra giận dỗi rồi bỏ đi. Người bà lúc đó không quá lo lắng vì cho rằng cháu chỉ ra ngoài chơi giống như những lần trước và sẽ tự quay về khi trời tối.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua mà Xiao Hao vẫn không xuất hiện, người bà bắt đầu hoảng sợ. Trong suốt những ngày tìm kiếm cháu, bà gần như không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.

Người thân cho biết bà liên tục khóc vì lo lắng. Có thời điểm sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, thậm chí gần như ngất xỉu vì căng thẳng và kiệt sức.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến tối 28/7, gia đình thông báo Xiao Hao đã được phát hiện trong tình trạng an toàn. Thông tin này khiến nhiều người tham gia tìm kiếm thở phào nhẹ nhõm.

Điều đáng chú ý là nơi bé trai ẩn náu lại nằm rất gần nhà. Địa điểm em trú lại là một căn nhà tạm thời không có người ở của hàng xóm, chỉ cách nơi ở của bà em chưa đầy 1km.

Theo tìm hiểu, chủ ngôi nhà đã đưa con đi nơi khác trong kỳ nghỉ hè nên căn nhà đang bỏ trống. Người con của gia đình này là bạn học của Xiao Hao nên em khá quen thuộc với địa điểm này.

Trước đó, Xiao Hao từng kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi của căn nhà. Điều này giúp em có thể sử dụng Internet dù chiếc điện thoại mang theo không được gắn SIM.

Yangcheng Evening News cho biết trong hai ngày đầu sau khi rời khỏi nhà, Xiao Hao chưa ở cố định trong căn nhà này. Mỗi khi phát hiện có người đi tìm, em lại thay đổi nơi ẩn náu và tìm cách tránh bị phát hiện.

Chỉ sau đó bé trai mới lén quay lại căn nhà bỏ trống và trú ngụ tại đây trong nhiều ngày liên tiếp.

Trong thời gian lẩn trốn, Xiao Hao tự chuẩn bị đồ ăn để duy trì sinh hoạt. Em nấu mì và rán khoai tây để ăn qua ngày.

Mặc dù chiếc điện thoại không có SIM, nhưng nhờ từng kết nối với mạng Wi-Fi của ngôi nhà nên em vẫn có thể truy cập Internet và sử dụng điện thoại để giải trí.

Theo thông tin được đăng tải, mỗi khi cần ra ngoài, Xiao Hao thường chọn những lối đi nhỏ và tránh xa các khu vực có lắp đặt camera công cộng.

Đây được cho là nguyên nhân khiến lực lượng tìm kiếm không thể phát hiện dấu vết của em dù đã nhiều lần rà soát khu vực xung quanh nơi ở.

Trước đó, cảnh sát cũng từng kiểm tra khu vực bên ngoài căn nhà hàng xóm này. Tuy nhiên, do cửa đang khóa nên lực lượng chức năng nhận định Xiao Hao không thể vào bên trong vì không có chìa khóa.

Vì lý do đó, việc kiểm tra sâu hơn bên trong ngôi nhà chưa được thực hiện ở thời điểm ban đầu.

Bước ngoặt của cuộc tìm kiếm xuất hiện khi lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ đến hỗ trợ. Sau khi được cho ngửi quần áo của Xiao Hao, chú chó bắt đầu lần theo dấu vết.

Bé trai lao vào ruộng ngô rồi biến mất khỏi camera, 6 ngày sau được tìm thấy ở nơi không ai ngờ - Ảnh 3.

Khi đến căn nhà hàng xóm, chó nghiệp vụ liên tục cào vào cửa. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng quyết định tiến hành kiểm tra kỹ hơn bên trong ngôi nhà.

Tại đây, họ phát hiện Xiao Hao đang ẩn náu trong nhà. Việc tìm thấy bé trai đã khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài gần một tuần.

Theo người thân, khi được phát hiện, Xiao Hao không bị thương tích nào và tinh thần tương đối ổn định. Bé vẫn hoạt bát và có thể giao tiếp bình thường.

Tuy nhiên, do nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, em đã sụt cân đáng kể so với trước khi rời khỏi nhà.

Sau khi đón Xiao Hao trở về, gia đình cho biết sẽ dành thời gian trò chuyện và hỗ trợ tâm lý cho em thay vì chỉ tập trung trách phạt.

Người thân cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện của Xiao Hao trở thành lời nhắc nhở đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm đến cảm xúc của trẻ nhỏ. Đồng thời, gia đình cho rằng trẻ cần được hướng dẫn cách đối diện với những lời phê bình và các mâu thuẫn trong cuộc sống để tránh những hành động bốc đồng có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm và làm người thân lo lắng.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 04/8/2026 | 13:56)