Gần 1.500 người mất tích, ít nhất 392 người thiệt mạng vì lũ quét tại Nepal - Những hình ảnh không thể thương tâm hơn

Trận lũ quét dữ dội tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã cuốn trôi nhiều ngôi làng, đường sá và công trình hạ tầng, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua tìm kiếm gần 1.500 người mất tích.

Gần 1.500 người mất tích, ít nhất 392 người thiệt mạng vì lũ quét tại Nepal - Những hình ảnh không thể thương tâm hơn

Một trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, khiến hàng trăm người thiệt mạng và gần 1.500 người mất tích, trong đó có rất nhiều du khách và người hành hương nước ngoài.

 - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao bằng thiết bị bay không người lái cho thấy bùn đất phủ kín nhiều khu nhà sau trận lũ quét tại Trishuli, Nepal (Ảnh: Reuters)

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là sự sụp đổ của một khối băng lớn tại khu vực Himalaya. Khối băng này kéo theo đất đá, bùn và lượng nước khổng lồ đổ xuống hạ lưu, tạo thành dòng lũ quét tàn phá hàng loạt khu dân cư dọc khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Ban đầu, một số quan chức Nepal cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến một trận động đất. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sau đó khẳng định không xảy ra động đất. Theo phân tích của cơ quan này, tín hiệu địa chấn được ghi nhận thực chất bắt nguồn từ một vụ sụp băng và đá quy mô lớn.

USGS cho biết sự kiện ban đầu từng được ghi nhận như một trận động đất mạnh 4,4 độ, nhưng việc phân tích sâu hơn dữ liệu địa chấn đã xác định đây là hậu quả của quá trình sụp đổ băng đá. Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cũng cho thấy một vụ sạt lở băng đá có thể đã tạo ra dòng lũ chứa lượng lớn đất đá trên sông Lhende, cách cửa khẩu Rasuwagadhi giữa Nepal và Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc.

Sau khi thiên tai xảy ra, dòng nước khổng lồ mang theo bùn đất, đá tảng và các mảnh vỡ đã tràn qua nhiều thung lũng, phá hủy cơ sở hạ tầng và cô lập hàng loạt khu vực dân cư.

Tại Nepal, nhiều ngôi nhà, phương tiện giao thông, đường sá và các công trình thủy điện bị cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới lớp bùn đất dày. Một số tuyến giao thông huyết mạch bị phá hủy khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Ông David Fisher, Trưởng phái đoàn Nepal của Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế, cho biết nhiều ngôi làng cùng các khu chợ gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn sau thảm họa.

Những người sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi dòng nước bất ngờ ập đến. Bibek Kumal, một lao động tại khu vực Rasuwa, cho biết ông chỉ kịp bỏ chạy khi nhìn thấy một bức tường nước lao thẳng về phía mình. Sau đó, ông bị dòng lũ cuốn trôi giữa bùn đất và các mảnh vỡ trước khi may mắn bám được vào một thân cây.

Một người đàn ông 68 tuổi khác kể rằng ông đã cố nắm tay vợ để đưa bà lên khu vực cao hơn khi dòng bùn đổ tới. Tuy nhiên, người vợ đã bị cuốn trôi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau thảm họa, lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng đã được huy động trên diện rộng. Trực thăng được sử dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, trong khi binh sĩ, cảnh sát, chó nghiệp vụ và các phương tiện chuyên dụng được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại Tây Tạng, chính quyền đã huy động gần 800 nhân viên cứu hộ cùng khoảng 150 phương tiện, kết hợp xuồng cao tốc và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích cũng như hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh dòng nước khổng lồ cuồn cuộn tràn qua khu vực khiến người dân không kịp trở tay (Ảnh: theguardian)

 - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân, phương tiện, đường sá và công trình thủy điện bị dòng lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất (Ảnh: theguardian)

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại do lũ quét và sạt lở đã cuốn trôi nhiều tuyến đường, phá hỏng cơ sở hạ tầng, gây mất điện và làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc ở nhiều địa phương.

Theo thống kê được công bố ngày 27/8, tại Nepal có hơn 900 người mất tích, trong đó 517 người là công dân nước ngoài. Một thống kê khác từ cảnh sát và cơ quan du lịch nước này ghi nhận 826 người chưa được xác định tung tích, gần 600 người trong số đó là người nước ngoài.

Danh sách các nạn nhân mất tích tại Nepal bao gồm đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có 179 công dân Ấn Độ, 90 người Mỹ, 53 người Ukraine, 51 người Malaysia, 35 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada.

 - Ảnh 4.

Nhiều đoạn đường bị hư hỏng nghiêm trọng sau trận lũ quét (ẢNH: theguardian)

Tại khu vực Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 558 người vẫn chưa được tìm thấy, trong đó khoảng 260 người là công dân nước ngoài. Ngoài ra, gần 100 công dân Trung Quốc được xác định mất tích tại phía Nepal và đang được Đại sứ quán Trung Quốc phối hợp xác minh thông tin.

Nhiều người trong số các nạn nhân được cho là đang trên đường tới Kailash Mansarovar, địa điểm linh thiêng nằm trên cao nguyên Tây Tạng, vốn là điểm hành hương nổi tiếng đối với tín đồ Hindu giáo, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác.

Mức độ thiệt hại cũng được phản ánh qua trường hợp của một đoàn khách thuộc công ty du lịch Himalayan Glacier. Doanh nghiệp này cho biết 47 thành viên trong đoàn, gồm 2 trẻ em, vẫn đang mất tích. Nhóm du khách gồm 15 người Australia, 10 người Canada, 9 người Nepal, 8 người Mỹ, 2 người Anh, 2 người Singapore và một người mang hai quốc tịch Nga - Mỹ.

Một nạn nhân lũ quét ở làng Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, được giải cứu hôm 26/8. Ảnh: AFP

Một nạn nhân lũ quét ở làng Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, được giải cứu hôm 26/8. Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Sagar Pandey, giám đốc một công ty du lịch Himalaya, cho biết 15 người Australia gốc Ấn Độ trong một đoàn hành hương do công ty tổ chức cũng đang mất liên lạc sau thảm họa.

Đến ngày 27/8, số người thiệt mạng được ghi nhận đã tăng lên ít nhất 392 người. Trong đó, Nepal xác nhận ít nhất 392 người tử vong, còn phía Tây Tạng ghi nhận thêm 3 trường hợp thiệt mạng. Nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những khu vực hiện vẫn bị cô lập.

Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal đã được huy động tham gia chiến dịch cứu hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 125 người đã được giải cứu, trong đó có 20 công dân nước ngoài.

Trong khi đó, thân nhân của các nạn nhân đang tập trung tại những địa điểm được sử dụng làm căn cứ cho hoạt động cứu hộ bằng trực thăng để chờ thông tin. Tại nhiều khu vực, điện lưới vẫn chưa được khôi phục, buộc người dân phải sử dụng điện thoại di động làm phương tiện liên lạc và tìm kiếm thông tin về người thân.

Đường đi của lũ quét như sóng thần ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8. Đồ họa: Reuters

Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết các cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác đang huy động nhân lực và vật tư để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ Mỹ cũng công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 500.000 USD.

Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến khu vực hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ. Cùng ngày, Thủ tướng Nepal Balendra Shah cũng tới thị sát các địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất, yêu cầu giới chức địa phương khẩn trương hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa và sớm khôi phục các tuyến giao thông bị chia cắt.

Hiện lực lượng chức năng của hai nước vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh thêm lũ lụt và sạt lở vẫn hiện hữu do lượng nước bị chặn lại phía sau các khối đất đá lớn đang chắn ngang nhiều thung lũng, khiến công tác cứu hộ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Tác giả: Thu Hiền

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 28/8/2026 | 08:09)